Chuẩn bị chiên thịt, tá hoả phát hiện "vật thể lạ" dài 2cm trong miếng thịt lợn

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sự việc xảy ra tại tiểu khu Thất Tinh Quan, thành phố Tất Tiết, nằm ở phía Bắc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Vào lúc 18h, ngày 6/1, ông Trương cùng bạn bè đi chợ Quế Hoa để chuẩn bị cho bữa tối. Ông đã mua 9 cân thịt lợn để mang về chiên. Tuy nhiên, trong quá trình sơ chế, ông phát hiện trong thịt lợn có một vật thể lạ dài khoảng 2cm giống như là đầu ống kim tiêm vậy.

Ông Trương nói: "Sau khi mua thịt về, tôi phát hiện một thứ giống như đầu kim tiêm trong miếng thịt lợn. Một số chỗ của miếng thịt còn có màu hồng bất thường".

Quá bất ngờ và tức giận, ông gọi một vài người bạn đến để kiểm tra xem miếng thịt thực sự có vấn đề về chất lượng hay không. Sau đó tất cả mọi người đều nhận thấy miếng thịt có một dải màu hồng giống như mủ thịt lợn vậy.

Ông Trương nói: "Bạn sẽ không dám để bất cứ ai ăn miếng thịt lợn bất thường này. Chúng tôi lo ngại rằng miếng thịt này có chứa độc đã được tiêm vào lợn". Ông Trương cho biết mình đã kiểm tra miếng thịt và có đầy đủ dấu kiểm dịch nên ông hoàn tâm yên tâm mua về để chế biến.

Sau khi phát hiện sự thật kinh hoàng trong miếng thịt lợn, ông Trương đã gọi điện đến đường dây nóng để khiến nại về việc thịt lợn xuất hiện đầu kim tiêm và có những dấu hiệu bất thường.

thịt lợn
Miếng thịt lợn có chứa đầu kim tiêm được ông Trương mua về.

Hôm 7/1 ông Trương có ra chợ đó tìm cửa hàng đã bán cho mình nhưng tìm không thấy. Ông cũng nói rằng khi phản ánh vấn đề với các cơ quan liên quan thì họ nói ông phải tự mình đi kiểm nghiệm sự việc. Nhưng ông là người ngoại tỉnh, không thông thuộc nên ông đã không đi.

Ông Thân Viễn Đạt, Phó Cục trưởng cục Giám sát quản lý thị trường thành phố Tất Tiết nói với các phóng viên rằng vào ngày 7/1 ông đã nhận được đơn khiếu nại của ông Trương. Đây là lần đầu tiên ở chợ Quế Hoa xuất hiện trường hợp như thế này, nhân viên thị trường đã xuống để kiểm tra vấn đề này. Tuy nhiên, ông Trương đã không đến hiện trường để chỉ ra gian hàng nào bán nên không thể xử lý vấn đề.

Ông Đạt cũng nói rằng nếu miếng thịt lợn đã được kiểm nghiệm đầy đủ và chứng nhận đủ điều kiện nhưng kết quả cuối cùng thế nào thì phải đợi qua kiểm định mới xác định được. Tuy vậy, vì ông Trương bận đi làm không thể đi kiểm tra được. 

Sau đó nhân viên chi nhánh giám sát quản lý thị trường phía Tây thành phố Tất Tiết và nhân viên của văn phòng giám sát quản lý thị trường chợ Quế Hoa đã cùng đến chợ Quế Hoa và xác nhận việc ông Trương mua thịt ở chợ này là thật. Một nữ chủ gian hàng (được yêu cầu giấu tên) thừa nhận rằng đã bán miếng thịt cho ông Trương nhưng bà cho biết miếng thịt đã được kiểm nghiệm đầy đủ, nếu không có dấu kiểm dịch bà đã không bán. 

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của các nhân viên giám sát và quản lý thị trường, người chủ cửa hàng đã trả lại cho ông Trương số tiền đã mua 9kg thịt. Tuy nhiên ông Trương thất vọng nói: “Tôi hy vọng các phòng ban có liên quan sát sao hơn với vấn đề vệ sinh thực phẩm, giám sát kiểm tra nhiều hơn nữa, ít nhất không để người dân phải lo lắng khi ăn thịt”.

Nguồn: China News
Chia sẻ