Chưa tới rằm tháng Bảy đã tranh nhau "giựt cô hồn", dân mạng phát hoảng với clip người dân xô đẩy giành cả rổ đồ cúng

Lynk,
Chia sẻ

Năm nào cũng có "giựt cô hồn", và năm nào dân tình cũng sợ hãi với những cảnh tượng chen lấn dẫm đạp lên nhau để lấy vài chiếc bánh, con gà, khúc mía.

Đến hẹn lại lên, bước sang tháng Bảy âm lịch là nhiều người lại háo hức đón chờ lễ cúng rằm để được "giựt cô hồn". Theo phong tục xưa của người Nam Bộ thì các gia đình sẽ phải chuẩn bị một mâm cúng thật tươm tất để "mua chuộc" nhằm gây thiện cảm với các vong linh vất vưởng, để họ thương tình mà không quấy phá. Làm lễ cúng rằm xong, gia chủ sẽ mang mâm cúng đi bố thí chứ không giữ lại trong nhà. Lúc đó, trẻ con sẽ xúm lại để giành nhau những gói bánh, chiếc kẹo, miếng thịt, con gà, hoa quả... mà không bị "cô hồn" nổi giận.

Lâu dần, phong tục này ngày càng phổ biến, mâm cúng được "nâng cấp" hơn với những món cao lương mỹ vị kèm theo tiền mặt mệnh giá lớn, không chỉ đơn giản xuề xòa là gạo, muối, vàng mã, hoa, bánh kẹo như xưa. Và kéo theo đó, "giựt cô hồn" không chỉ có trẻ con, mà người lớn cũng nhào vào tranh cướp, khiến cho ý nghĩa của phong tục này biến tướng đi ít nhiều.

Vừa mới đầu tháng Bảy âm lịch thôi, cư dân mạng lại share nhau một chiếc clip nhỏ ghi lại cảnh "giựt cô hồn", không rõ xảy ra ở Sài Gòn hay chỗ nào, nhưng cảnh tượng xô đẩy giành nhau từng món ăn được gia chủ quăng ra đường khiến ai cũng phát hoảng.

Người dân xúm vào tranh giành đồ cúng gây nên cảnh bát nháo ầm ĩ trên phố.

Cảnh tượng trên vốn đã quá quen thuộc, nhưng năm nào trông thấy người ta cũng "sởn da gà". Từ đám thanh niên sức dài vai rộng cho đến lũ trẻ lít nhít, cả người già, gia chủ chưa cúng xong đã lao vào tranh giành, giống "cướp đồ" chứ không còn là nhặt đồ cúng vui vẻ như xưa nữa.

Rất đông cư dân mạng tỏ ra ngán ngẩm với cảnh tượng hỗn loạn ở trên, dù năm nào cũng thấy những vẫn cảm thấy không hài lòng vì sự biến tướng của phong tục cúng cô hồn thời hiện đại. Mặt khác, mọi người cũng thắc mắc chưa đến rằm tháng Bảy sao đã có clip như thế này? Chắc là chủ nhân clip đăng lên để câu like đầu tháng chăng?

animation

Người già, phụ nữ, trẻ con thi nhau giật đồ ăn bằng được.

Đoạn clip trên gây nên tranh cãi khá nhiều trong cộng đồng mạng:

- Những người dân lao động nghèo khó mong đến lễ cúng để có miếng thịt, con lợn sữa quay hay bánh trái cho con họ ăn đỡ đói còn được, giờ toàn thanh niên lười biếng đi giật đồ giật tiền, quá ngán ngẩm.

- Ôi nhìn mà sợ thế, xô đẩy nhau thế kia, chưa thấy vui ở đâu mà nguy hiểm chết.

- Ủa cái này cúng mồng 1 vừa rồi hả, chứ đã tới rằm đâu mà đi giựt cô hồn?

- Mọi người cứ bảo đây là phong tục truyền thống nên duy trì, nhưng tôi thấy cướp giật nhau mất trật tự, cả đám đông ầm ĩ trên phố như này còn nguy hiểm cho người khác qua đường nữa.

- Nhà mình đây, ở Sài Gòn nè, bê mâm cúng ra vỉa hè chưa cúng xong người ta đã nhào vô cướp hết đồ ăn thức uống với tiền, vỡ cả bát đĩa, nhưng ông bà cứ bảo vậy là may mắn.

Sau khi bị dân tình gạch đá mắng mỏ vì tội câu like thì chủ nhân clip trên đã xóa luôn status, xong câu chuyện "giựt cô hồn" thì vẫn tiếp diễn, được các thành viên mạng cào phím nhiệt tình. Chưa đến rằm đã rộn ràng thế, đến ngày rồi thì không biết thế nào đây?

Chia sẻ