Chưa kịp đón con gái chào đời, bố nhập viện vì suy thận, một mình mẹ ngược xuôi suốt 7 năm trời lo lắng cho cả gia đình

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chưa kịp vui mừng khi đứa con đầu lòng đang dần hình thành trong cơ thể thì chị Thu phát hiện chồng bị bệnh suy thận mãn tính. Nuốt nước mắt vào lòng, chị Thu ôm bụng bầu cố gắng vay mượn để lo cho chồng. Ngược xuôi suốt 7 năm trời, giờ đây chị Thu như muốn ngã quỵ khi đứa con gái khờ sắp phải xa cha vì gia đình không có tiền để cứu chữa.

Chưa kịp vui mừng khi mang thai con gái đầu lòng thì phát hiện chồng bị suy thận

Chưa kịp đón con gái chào đời, bố nhập viện vì suy thận, một mình mẹ ngược xuôi suốt 7 năm trời lo lắng cho cả gia đình - Ảnh 1.

Sau nhiều năm điều trị bằng thuốc, bệnh nhân Trịnh đã phải điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng (Hình ảnh anh Trịnh lúc nhập viện cách đây ít ngày).

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ về hoàn cảnh của anh Lê Đức Trịnh (SN 1982, ở thôn Cự Phú, xã Vũ Phúc, Tp Thái Bình) bị suy tim, suy thận mãn tính giai đoạn cuối là giai đoạn 5. Sự sống của anh Trịnh hiện hết sức mong manh nếu không được ghép thận.

Chưa kịp đón con gái chào đời, bố nhập viện vì suy thận, một mình mẹ ngược xuôi suốt 7 năm trời lo lắng cho cả gia đình - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Trịnh và cô con gái bé nhỏ.

Những ngày giữa tháng 3-2018, chúng tôi tìm đến khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện (BV) Thanh Nhàn nơi anh Trịnh đang nằm điều trị căn bệnh quái ác sau nhiều ngày cấp cứu vì nhiễm trùng.

Nằm nép mình vào một góc giường bệnh, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của anh Trịnh khi biết được sự sống của mình đang rất mong manh nếu không được ghép thận.

Chia sẻ với chúng tôi về căn bệnh của mình anh Trịnh không giấu nổi nỗi buồn cho biết, xây dựng gia đình vừa được một năm thì vợ anh, chị Trần Thị Hà Thu mang bầu. Cùng thời điểm này, anh phát hiện đã mang trong mình căn bệnh suy thận độ 2. Mọi niềm vui và dự định cho tương lai của Trịnh như sụp đổ. Thế nhưng, con gái chào đời (hiện bé gái đang học lớp 1) chính là động lực để người đàn ông giữ vai trò trụ cột trong gia đình cùng vợ bám trụ lại Thủ đô kiếm kế sinh nhai...

Chưa kịp đón con gái chào đời, bố nhập viện vì suy thận, một mình mẹ ngược xuôi suốt 7 năm trời lo lắng cho cả gia đình - Ảnh 3.
Chưa kịp đón con gái chào đời, bố nhập viện vì suy thận, một mình mẹ ngược xuôi suốt 7 năm trời lo lắng cho cả gia đình - Ảnh 4.

Phiếu kết quả xét nghiệm.

"Anh ấy mắc bệnh này cũng hơn 7 năm rồi. 7 năm chiến đấu với bệnh tật với bao đau đớn, vất vả và vẫn phải làm việc để lo lắng cho cuộc sống gia đình và tiền chữa bệnh. Những năm đầu điều trị bệnh, đông y, tây y đủ cả, duy trì được 4 năm thì phải cắt bỏ túi mật, lọc màng bụng, cứ 4-6 tiếng lại phải thay dịch một lần. Lúc trước còn khỏe, còn đi lại được chứ dạo gần đây phải nằm một chỗ vì sợ nhiễm trùng...", chị Thu nghẹn ngào nói.

Chưa kịp đón con gái chào đời, bố nhập viện vì suy thận, một mình mẹ ngược xuôi suốt 7 năm trời lo lắng cho cả gia đình - Ảnh 5.

Lúc anh Trịnh phát hiện mình mang bệnh trong người, bé Nhím mới chỉ là một bào thai, giờ đây, cô bé đã 7 tuổi.

"Lúc anh phát hiện bệnh, tôi đang mang thai bé Nhím (tên gọi ở nhà của cô con gái bé nhỏ của vợ chồng anh Trịnh) giờ bé đã 7 tuổi rồi. Cứ nghĩ rằng bệnh tình của anh sẽ khỏi, bao nhiêu của cải, tài sản có giá trị gia đình tôi đã phải bán đi hết để chạy chữa cho anh. Thế mà bệnh ngày một nặng hơn. Bác sĩ bảo phải thay thận gấp, nếu không anh ấy sẽ không sống nổi nhưng lúc này gia đình tôi kiệt quệ lắm rồi, tôi không biết còn gắng gượng được đến khi nào...", chị Thu bật khóc.

Chưa kịp đón con gái chào đời, bố nhập viện vì suy thận, một mình mẹ ngược xuôi suốt 7 năm trời lo lắng cho cả gia đình - Ảnh 6.

Nhiều năm qua Trịnh luôn phải đeo trên mình "công cụ" hỗ trợ, cứ 4 – 6 tiếng lại thay dịch một lần và phải giữ gìn tuyệt đối không để bị nhiễm trùng.

Muốn thay thận nhưng số tiền thay thận quá lớn

Chia sẻ với chúng tôi, bà Mai Thị Nụ - mẹ anh Trịnh cho hay, cách đây hơn 1 tháng khi biết tin con trai nhập viện cấp cứu, mọi công việc đồng áng ở quê bà phải gác lại, lên bệnh viện chăm sóc con trai để vợ anh Trịnh vừa đi làm kiếm tiền duy trì cuộc sống, vừa có thời gian đi lại chăm chồng, chăm con.

Bà Nụ tâm sự, khi Trịnh học đến lớp 11 thì chồng bà qua đời vì căn bệnh ung thư. Ngoài Trịnh, bà còn có một cô con gái (chị gái anh Trịnh) đã xây dựng gia đình, nhưng cuộc sống cũng còn khó khăn, bản thân chị này cũng đang có con nhỏ thường xuyên phải đi bệnh viện.

"Vì nó học giỏi và cũng ngoan ngoãn nên dù bố nó mất tôi vẫn quyết tâm cho nó ăn học lên đại học để nó bớt khổ. Nào ngờ, đến bây giờ cái khó, cái khổ vẫn đeo đuổi...", bà Nụ nghẹn ngào.

Nhắc đến cô con dâu, bà Nụ rơm rớm nước mắt: "Thương con trai 1 thì thương con dâu 10. Chồng ốm đau, nó phải bỏ công, bỏ việc ở nhà chăm chồng, mãi mới xin được việc mang về làm ở nhà để có thời gian chăm chồng, chăm con. Một tay nó lo tất cả mọi việc trong gia đình...".

Chưa kịp đón con gái chào đời, bố nhập viện vì suy thận, một mình mẹ ngược xuôi suốt 7 năm trời lo lắng cho cả gia đình - Ảnh 7.

Bà Nụ buồn bã nghĩ về tương lai của đứa con trai.

Chia sẻ thêm về căn bệnh của con trai, bà Nụ cho biết, sau khi bàn bạc với gia đình, Trịnh quyết định sẽ xin ghép thận để duy trì sự sống. Thế nhưng, số tiền chi phí cho ca ghép thận quá lớn trong khi gia đình bà không còn bất cứ tài sản nào có giá trị để thế chấp bởi đã nhiều năm qua, những tài sản giá trị trong gia đình đã lần lượt được bán đi để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo cho Trịnh. Hiện tại gia đình bà chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng.

Chiều 12/3, trao đổi với PV về tình trạng bệnh nhân Lê Viết Trịnh, bác sĩ khoa Thận tiết niệu – Bệnh viện Thanh Nhàn xác nhận, bệnh nhân Trịnh bị suy tim, suy thận mãn tính giai đoạn cuối là giai đoạn 5. Bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên, bệnh nhân Trịnh cần phải thay thận để kéo dài sự sống.

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Trịnh khi phải chạy chữa từng ngày để duy trì sự sống vì căn bệnh suy thận mãn tính. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ để anh tiếp tục có điều kiện được phẫu thuật, hai mẹ con chị Thu không phải rơi vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ:

Anh Lê Đức Trịnh, số điện thoại: 0903467866. Địa chỉ: P109 Nhà 6A- TT ĐH Thủy Lợi, TP Hà Nội.

Chị Trần Thị Hà Thu (vợ anh Trịnh), số điện thoại: 0983421284.

Hoặc thông qua tài khoản: 19025625890016, ngân hàng Tecombank, chi nhánh Hoàn Kiếm. Chủ tài khoản: Lê Đức Trịnh.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ