Chủ tiệm bánh mì từ thiện ở Sài Gòn: "Người ta đến gặp tôi và bật khóc vì bị hiểu nhầm là... tham"

,
Chia sẻ

Cô Lan, chủ tiệm bánh mì từ thiện ở Sài Gòn kể lại: người đàn ông lấy 3 ổ bánh mì trong thùng bánh mì từ thiện đã đến gặp cô, bật khóc thanh minh rằng tại gia đình quá khó khăn, đông con nên mới lấy chừng đó. Anh rất buồn khi bị hiểu lầm là tham lam.

Gần đây, một đoạn đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội về việc một số người lạm dụng thùng bánh mì từ thiện ở Sài Gòn. Theo đó, tại nơi đặt thùng bánh mì từ thiện thỉnh thoảng lại xuất hiện một số người lấy nhiều hơn một ổ bánh mì. Nhiều người còn khắt khe đặt câu hỏi tại sao đi xe máy vẫn vào lấy bánh mì hoặc vì sao bánh mì lại trở thành phần ăn sáng cho tất cả đối tượng chứ không riêng gì người nghèo?

Tuy nhiên, ít ai biết rằng một trong những nhân vật trong đoạn clip đã sống trong buồn tủi khi bị hiểu nhầm là kẻ tham lam, ích kỷ.

Chủ tiệm bánh mì từ thiện ở Sài Gòn: Người ta đến gặp tôi và bật khóc vì bị hiểu nhầm là... tham - Ảnh 1.

Tủ bánh mì đã được thiết kế thêm nắp đậy ngay chỗ đưa tay vào lấy để tránh bụi.

"Đừng nên quá khắt khe với người nghèo!"

Xung quanh câu chuyện đang gây xôn xao vừa qua, cô Lan – chủ nhân của tủ bánh mì từ thiện trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP. HCM) đã chia sẻ rằng, cô không hề trách gì những người lấy nhiều hơn 1 ổ bánh mì mà còn bày tỏ sự thông cảm với họ.

Cô Lan chia sẻ: "Có lẽ họ quá khó khăn nên mới lấy nhiều ổ bánh mì thôi, mình cũng đừng nên quá khắt khe với người nghèo làm gì. Xã hội thì có người này người kia, miễn sao họ có ý thức được hành động của mình"

Theo cô Lan, từ khi tủ bánh mì từ thiện ra đời, những người tới xin bánh mì chủ yếu là lao động nghèo, bình dân như xe ôm, vé số, ve chai, bảo vệ, sinh viên… Trong những con người này, có người ăn mặc lịch sự vì yêu cầu công việc, có người thì luộm thuộm hơn, cũng có những người đi xe máy ghé qua xin ổ bánh mì lót dạ, điều đó với cô là rất bình thường

Chủ tiệm bánh mì từ thiện ở Sài Gòn: Người ta đến gặp tôi và bật khóc vì bị hiểu nhầm là... tham - Ảnh 2.
Một người lao động ghé xin ổ bánh mì từ thiện lót dạ vào buổi chiều.

"Chúng ta đừng nên đánh đồng cứ đi xe máy ghé qua xin ổ bánh mì là không được. Đã là từ thiện thì ai cũng có thể được xin một ổ bánh mì. Chỉ có số ít người đến lấy hơn 1 ổ mà thôi, không phải ai cũng thế. Tôi cũng nói với anh bảo vệ cứ để họ lấy thêm nếu họ cảm thấy cần. Bởi có thể một số người cần lấy thêm cho người thân của họ ở nhà, hoặc lấy hộ cho những người kém may mắn chưa được biết về quầy bánh này thì sao", cô Lan tâm sự.

Người đàn ông lấy 3 ổ bánh mì để mang về cho các con

Nói về trường hợp một người đàn ông đã đến lấy một lượt 3 ổ bánh mì xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng, cô Lan cho biết người này đã đến gặp cô giãi bày rằng vì gia đình quá khó khăn, đông con nên hôm đó ông đến xin nhiều hơn quy định để về chia cho các con.

Chủ tiệm bánh mì từ thiện ở Sài Gòn: Người ta đến gặp tôi và bật khóc vì bị hiểu nhầm là... tham - Ảnh 3.
Vì ổ bánh mì mà một người nghèo bị hiểu nhầm là tham lam - (Ảnh cắt từ clip).

Cô Lan kể lại: "Hôm qua (ngày 22/1), một người đàn ông xuất hiện trong clip xin 3  ổ bánh mì có đến gặp tôi thanh minh và bật khóc nói rằng: "Tại gia đình khó khăn tôi mới lấy 3 ổ bánh về cho con, vậy mà nhiều người hiểu nhầm là tham". Sau khi nghe những lời chia sẻ, tôi rất thông cảm cho ông ấy cũng bởi vì nghèo khó nên xin nhiều vậy. Biết mình xuất hiện trong clip và bị dư luận hiểu nhầm nên ông sống khổ sở, tủi thân".

Qua câu chuyện này, cô Lan còn cho biết, khi đã để tủ bánh mì từ thiện miễn phí, cô cũng nghĩ đến việc khó tránh khỏi những người tham lam, lười nhác. "Tuy nhiên, những người như thế này rất ít",

Chia sẻ