Chú gấu túi "lớn tướng" mà vẫn thích chơi gấu bông

Theo Kênh 14/ Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Sau khi mất mẹ, thứ duy nhất giúp Tonka xua đi nỗi cô đơn chính là gấu bông. Kể từ đó, tình bạn giữa chú gấu túi mồ côi và người bạn nhỏ ngày một sâu sắc không thể tách rời.

Bị mất mẹ sau cơn càn quét của cơn lốc xoáy vào năm 2011, chú gấu túi có tên Tonka bỗng phải gánh chịu cùng lúc 2 nỗi đau. Để xua đi cảm giác cô đơn, trống trải cho Tonka, các nhân viên của Khu bảo tồn Billabong, Úc đã tặng cho nó một con gấu túi bằng bông. Kể từ đó, chú gấu túi mồ côi chưa bao giờ rời xa món đồ chơi yêu thích của mình.

150910lacoolgau1-94961
Tonka luôn mang theo gấu bông bên mình.

Cô Samantha Sherman, nhân viên khu bảo tồn đồng thời là người chăm sóc Tonka cho biết, chú gấu túi này yêu thích gấu bông của mình tới nỗi đi đâu cũng mang theo. Tonka ôm gấu bông khi ngủ, thậm chí mang theo bên mình ngay cả khi gặp khách ghé thăm khu bảo tồn.

Do bị Tonka hay dùng răng tha đi khắp nơi nên gấu bông thường xuyên bị bẩn và rách. Khi đã xuống cấp, một con gấu bông khác lại được thay thế. Đây chính là lý do vì sao mà những "người bạn nhỏ" của Tonka không được đặt tên.

Khoảng thời gian xa rời duy nhất giữa Tonka và gấu bông là khi các nhân viên đem gấu bông đi giặt để tránh vi khuẩn. Tuy nhiên, những lúc như vậy, khu bảo tồn vẫn phải đưa cho nó một con gấu bông dự trữ khác để thay thế.

Mặc dù đã bước sang tuổi thứ 7 nhưng hành động của chú gấu túi đáng yêu này vẫn như thể một đứa trẻ. Chính nhờ có người bạn gấu bông của mình mà Tonka đã vượt qua căn bệnh trầm cảm và lấy lại cân nặng sau khi bị sút 20% trọng lượng cơ thể.

150910lacoolgau2-94961
Vẻ ngoài đáng yêu của chú gấu túi 7 tuổi.

150910lacoolgau3-94961
Tonka chụp ảnh "tự sướng" cùng với người chăm sóc của mình - cô Samantha.

150910lacoolgau4-94961
Gấu bông của Tonka được thay mới thường xuyên do bẩn hoặc rách.

150910lacoolgau5-94961
Ngay cả khi ăn, gấu bông cũng phải "kẹp nách".

150910lacoolgau6-94961
Cảm giác hân hoan khi được gặp bạn thân.

150910lacoolgau7-94961
Tonka ôm gấu bông khi ngủ.

(Nguồn: Metro)

Chia sẻ