Tận mắt chứng kiến vợ sinh nở, nhiều người cho rằng cảm thấy thương vợ hơn, trân trọng vợ hơn nhưng một số khác lại thú nhận họ bị ám ảnh và ảnh hưởng đến đời sống chăn gối sau sinh.
Người chồng này cho rằng việc chị vợ la hét trong phòng sinh khiến anh ta mất hết mặt mũi với mọi người xung quanh.
Ai cũng nghĩ ông chồng này đang nắm tay vợ an ủi, thế nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.
Những cái nắm tay, những lời động viên, an ủi của người chồng trẻ chính là liều thuốc giảm đau tinh thần mà bất cứ sản phụ nào cũng ao ước khi vượt cạn.
Đúng là bước vào cánh cửa phòng sinh mới nhìn thấu được bộ mặt thật của đàn ông. Và tôi đã thấu được bộ mặt của chính chồng mình để rồi ôm cay đắng và hối hận.
Trước đó, ông bố tương lai này vốn nghĩ sinh con chẳng khó khăn gì, phụ nữ trên cả trái đất này đều sinh được đấy thôi.