Chồng đòi vào phòng sinh để động viên vợ, ngờ đâu con còn chưa ra đời mà ông bố tương lai đã được y tá đẩy ra bằng xe lăn vì đi không nổi!

Tú Cầu,
Chia sẻ

Trước đó, ông bố tương lai này vốn nghĩ sinh con chẳng khó khăn gì, phụ nữ trên cả trái đất này đều sinh được đấy thôi.

Đối với các bà mẹ tương lai, trong cuộc vượt cạn "sinh tử", nếu có chồng bên cạnh động viên tinh thần thì thật chẳng còn gì bằng. Chắc chắn họ sẽ được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh. Nhiều ông chồng tâm lý cũng sẵn sàng vào phòng sinh cùng vợ, kề vai sát cánh bên người phụ nữ của đời mình trong thời khắc khó khăn. 

Hẳn mọi người sẽ tưởng tượng, hình ảnh ông chồng trong phòng sinh ắt là đầy mạnh mẽ và vững chãi như cây tùng, cây bách. Họ sẽ nắm chặt tay vợ không rời, nhìn vợ với ánh mắt dịu dàng, miệng thì liên tục nói lời động viên ngọt ngào. Để rồi sau đó cả hai cùng vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu được nhìn mặt con yêu. Kết thúc đoạn phim, ông chồng dịu dàng thơm trán vợ, thơm má con, xúc động bày tỏ lòng biết ơn vợ đã chịu đựng vất vả nhường ấy. 

Chồng đòi vào phòng sinh để động viên vợ trong quá trình vượt cạn, ngờ đâu con còn chưa ra đời mà ông bố tương lai này đã được y tá đẩy ra bằng xe lăn vì đi không nổi! - Ảnh 1.

Dù rất muốn cùng vợ trải qua thời khắc vượt cạn nhưng ông chồng này đành "lực bất tòng tâm".

Nhưng đôi khi mơ mộng thì hay lắm, còn thực tế lại khác quá xa, phũ phàng gấp bội. Một câu chuyện trong khoa phụ sản ở một bệnh viện tại Trung Quốc vừa được lan truyền trên MXH khiến cư dân mạng không khỏi dở khóc dở cười. Có ông bố tương lai nọ, hào khí bừng bừng theo vợ vào phòng sinh. Nhưng khi con còn chưa ra đời thì anh đã cấp bách nhờ đến y tá đẩy ra ngoài, lại còn phải ngồi trên xe lăn vì chân không để đứng vững nữa chứ!

Lý do rất đơn giản thôi, người đàn ông to cao sắp lên chức bố này bị chóng mặt khi ở trong phòng sinh với vợ. Trước đó, anh vốn nghĩ sinh con chẳng khó khăn gì, phụ nữ trên cả quả đất này đều sinh được đấy thôi. Nhưng khi được chứng kiến tận mắt cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trong phòng sinh, tâm lý yếu mềm của anh đã quá sức chịu đựng. 

Nào là máu, nào là tiếng khóc lóc, kêu gào vì những cơn đau đẻ của vợ. Rồi ánh đèn trắng lóa, những dụng cụ y tế va chạm loạch xoạch nghe thôi đã rợn cả người. Các y bác sĩ mặc trang phục trắng, đi lại như con thoi, gấp gáp, vội vã. Tất cả tổng hòa tạo nên một khung cảnh có sức uy hiếp lớn đối với tinh thần anh. Chân anh mềm nhũn, đầu váng mắt hoa, cuối cùng không thể cầm cự nổi nữa, phải nhờ y tá dùng xe lăn đẩy ra ngoài. 

Chồng đòi vào phòng sinh để động viên vợ trong quá trình vượt cạn, ngờ đâu con còn chưa ra đời mà ông bố tương lai này đã được y tá đẩy ra bằng xe lăn vì đi không nổi! - Ảnh 2.

Cánh cửa phòng sinh đóng lại sau lưng rồi nhưng mặt mũi anh vẫn hiện rõ vẻ bơ phờ, khiếp vía.

 Cư dân mạng cũng được dịp bình luận rôm rả:

- Đàn ông to lớn thế mà thấy máu đã choáng váng. Kiếp sau để anh ta sinh con đi cho biết mùi!

- Chị họ tôi sinh con, chồng chị ấy vào phòng sinh còn ngất ngay tại trận cơ! 

- Qua vụ này ông chồng này thể nào cũng bị bóng ma tâm lý! Tốt nhất không nên cho đàn ông vào phòng sinh.

- May anh ta không phải phụ nữ, nếu không mỗi tháng sẽ bị choáng váng mấy ngày!

- Lúc tôi đẻ, chồng tôi vẫn cố cầm cự được nhưng nhìn sắc mặt xem chừng cũng khiếp đảm lắm!

Vẫn biết đối với sản phụ có chồng bên cạnh trong phòng sinh là một sự an ủi, khích lệ rất lớn. Nhưng có trường hợp người vợ không nên để chồng mình đồng hành trong giờ phút khó khăn ấy, đó là khi chồng bạn thuộc về một trong các mẫu đàn ông sau đây:

Chồng đòi vào phòng sinh để động viên vợ trong quá trình vượt cạn, ngờ đâu con còn chưa ra đời mà ông bố tương lai này đã được y tá đẩy ra bằng xe lăn vì đi không nổi! - Ảnh 3.

Người khó tính: Nhiều người đàn ông có tính khí cáu kỉnh, khó chịu, không biết thể hiện sự quan tâm. Khi vào phòng sinh, chứng kiến sự đau đớn tới mức mất kiểm soát của vợ, có khi họ lại chính là người la hét và cáu gắt hơn cả sản phụ. Chính vì thế có chồng bên cạnh thậm chí còn khiến sản phụ căng thẳng hơn, chứ nào có tác dụng động viên, an ủi gì. Ngoài ra, mẫu người chồng này còn làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của bác sĩ đỡ đẻ.

Người có tố chất tâm lý kém: Cảnh em bé chui ra từ cơ thể của người mẹ, cảnh tượng máu chảy, các thao tác dọn sạch nhau thai, khâu tầng sinh môn và cả những tiếng la hét, khóc lóc của sản phụ sẽ là cơn "ác mộng" với người chồng có tố chất tâm lý kém. Lúc này thì chính họ còn cần người giúp đỡ, nói gì tới việc tiếp thêm động lực cho vợ mình.

Người thiếu kiên nhẫn: Với mẫu người không có sự kiên nhẫn thì cho dù là trong hoàn cảnh vợ mình đang đau đến chết sống lại trên giường sinh, họ vẫn mất kiên nhẫn như thường. Mà việc sinh nở đối với mỗi sản phụ diễn ra chẳng ai giống ai. Có người sinh nhanh chóng và thuận lợi nhưng cũng có sản phụ đau đẻ tới 1,2 ngày mới sinh. Điều này đòi hỏi người chồng bên cạnh phải thật kiên nhẫn, luôn duy trì được thái độ nhẹ nhàng để an ủi, vỗ về vợ. Một người mất kiên nhẫn chắc chắn không thể làm được việc đó. Vậy nên cách tốt nhất là không để họ vào phòng sinh cùng vợ, tránh gây áp lực tâm lý thêm cho sản phụ.

Chia sẻ