Chồng “tuyệt chủng”!

Thạch Lan,
Chia sẻ

Chồng chị được mệnh danh là "tuyệt chủng" vì thương vợ hết sảy lại còn biết nấu ăn, dọn nhà để vợ nằm dài xem tivi...

Gọi là chồng “tuyệt chủng” vì với nhiều người, những người đàn ông đó giống như những chàng hoàng tử bạch mã bước ra từ thế giới cổ tích bởi những đức tính, cách hành xử hoàn hảo, không chê được vào đâu. Họ là những người chồng mà nhiều người phụ nữ nghe kể sẽ phải thốt lên "không thể tin thời đại này còn có người đàn ông như thế" và nghiễm nhiên họ được xếp vào hàng quý, hiếm do những đức tính tốt đẹp: chiều vợ, thương con, khéo vun vén gia đình.

Ngồi trong một spa, đợi cho bộ móng tay vừa được sơn sửa khô, chị Diệp (Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội) tươi tắn, đon đả kể về người chồng mà chị cho rằng "tốt số nên mới lấy được". Chị nói: "Chồng mình xét về ngoại hình thì cũng giống như bao ông chồng khác thôi. Đẹp trai cũng bình thường nhưng tính nết thì khó có gã đàn ông nào sánh kịp. Không ai thương vợ thương con, hy sinh cho gia đình như anh ấy. Mình có thời gian rảnh rỗi để chau chuốt, làm đẹp thế này cũng nhờ cả vào anh chồng tuyệt nhất thế gian của mình".

Rồi để chứng minh cho mọi người thấy mình không ngoa ngôn khi dành những lời tán dương về chồng, chị Diệp kể rằng vợ chồng chị là cặp đôi "vợ già, chồng trẻ" vì chị hơn anh 2 tuổi. Song không giống như những cặp "vợ già chồng trẻ" khác, chị Diệp chưa bao giờ phải lăn tăn, hối hận cũng như chưa từng phải vò đầu dứt tóc than trời câu "Sao số tôi khốn khổ lại đi cưới ông chồng trẻ con" như nhiều bà vợ khác. Được biết anh Thành - chồng chị Diệp, là sếp lớn dù bận trăm công nghìn việc ở cơ quan. Vậy nhưng khi ở nhà, anh không ngại ngần ngồi bệt xuống lau sàn nhà, chuyện giặt quần áo, nấu cơm đối với anh cũng nhẹ bẫng. 

Chị Diệp chia sẻ: "Đôi khi mình thấy anh ấy chiều chuộng mình quá, việc gì anh ấy cũng giành với vợ. Anh bảo làm cố để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều hôm đi làm về, vừa mệt vừa oải thì đã có cơm ngon, canh ngọt, con gái đã được tắm rửa sạch sẽ, hai bố con đang hát oang oang trong nhà. Cứ như vậy mọi mệt mỏi tan biến hết. Mình làm về kiểm toán, có những đợt phải ở lại công ty làm tới khuya. Những hôm như vậy, anh ấy sợ mình mải việc không ăn uống thế là hì hụi nấu ăn rồi mua thêm đồ ăn vặt mang tới tận công ty cho vợ. Các chị đồng nghiệp đã có chồng thấy vậy thì cứ trầm trồ nói vui rằng 'Ông chồng tuyệt chủng này từ thế kỉ nào đến vậy'. Còn những cô chưa chồng thì nhắng nhít 'Chị ơi, em muốn được như chị. Chị nhường anh nhà cho em đi'. Mình tự hào về chồng lắm!".

Chồng “tuyệt chủng”! 1
Chồng chị sẵn sàng lao vào bếp nấu cơm, rửa bát để vợ được nằm dài trên ghế sofa xem tivi (Ảnh minh họa)

Vốn là cặp vợ chồng kết hôn được 3 năm, điều kiện kinh tế còn chưa dư dả, thế nhưng trong ngôi nhà bé nhỏ của chị Hoài và anh Thắng (Thanh Xuân - Hà Nội) lúc nào cũng nhộn nhạo tiếng cười. Chị Hoài là giáo viên còn anh Thắng là chủ một tiệm cắt tóc, làm đẹp nhỏ cho chị em. Với chị Hoài thì dù là khi yêu hay tính đến thời điểm sống chung với anh Thắng 3 năm vừa qua thì ngày nào cũng ăm ắp hạnh phúc. Chị Hoài kể, trước đây khi biết anh Thắng làm nghề gội đầu, cắt tóc, cả gia đình chị đã kịch liệt phản đối chuyện chị yêu và kết hôn với anh. Thế nhưng tin vào tình yêu và sự lựa chọn của mình, chị đã quyết tâm kết hôn với anh bằng được. "Hôm tôi quyết chống lại ý của bố mẹ để cưới anh ấy, bố mẹ tôi đã nói rằng 'Sau này đừng có hối hận, đừng kêu than'. Và chính anh đã dần làm cho bố mẹ tôi thấy mình sai khi phản đối chúng tôi" - chị Hoài nói.

"Tính toán các khoản thu chi trong nhà rồi đóng tiền học cho con thì nhà không dư giả gì. Thế nhưng chồng mình thường hay dành dụm những khoản nho nhỏ rồi đến lúc nào đó bất chợt mua tặng vợ một món đồ mà vợ thích nhưng không dám mua. Mình tằn tiện, nên anh ấy toàn chủ động mua sắm cho vợ. Gần như toàn bộ váy áo của mình là chồng mua cho. Là đàn ông nhưng anh ấy không quản ngại việc gì. Ngay cả những việc thêu thùa, may vá vốn được gán là việc của đàn bà nhưng anh ấy cũng làm nhoay nhoáy. Công việc của anh ấy không biết hôm nào khách đông hay vắng nhưng anh luôn sắp xếp để 4 giờ chiều là tới trường đón con. Cho con ăn bữa xế chiều xong rồi mới làm gì thì làm" - chị kể.

Và chị Hoài còn nhớ, sau khi sinh con được 6 tháng, chị ốm nặng, con gần như phải cách ly với mẹ nhưng anh Thắng đã quán xuyến, nuôi con nhỏ, chăm nom vợ cả mấy tháng trời mà không ca thán hay thể hiện sự mệt mỏi. Khi xuất viện về nhà, nằm trên giường để chồng vừa địu con, vừa bón cho từng thìa cháo, chị Hoài ứa nước mắt. "Mình là người không giỏi giang trong công việc cũng như cuộc sống xã hội, mình cũng không khéo léo. Thế nhưng có một điều khiến mình tự hào và mãn nguyện là chọn được chồng tốt. Có thể mọi người khi nghe mình nói sẽ khó tin là trên đời lại có người đàn ông trách nhiệm, thương vợ, yêu con đến vậy. Nhưng đúng là có chồng mình đấy! Chồng mình là tốt nhất!" - chị Hoài tự tin khẳng định. 

Còn chị Phương (Hai Bà Trưng - Hà Nội) thì đã nhiều lần khiến bạn bè "rợn tóc gáy", rùng mình khi dành những lời khen, lời nựng cho chồng trên mạng xã hội. Chị Phương thổ lộ rằng chồng mình luôn đặt lợi ích của vợ con lên đầu. Lúc nào cũng nâng niu, chiều chuộng hết sảy. "Dù bản thân mình không giỏi giang, lại là gái tỉnh lẻ, không xinh xắn thế nhưng mình lại lấy được một người chồng có tất cả những điều mà mọi người định nghĩa là đàn ông tốt, đàn ông xếp vào hàng "sắp tuyệt chủng". Với mình đó là một may mắn lớn nhất trong cuộc đời và mình đã không ngại ngần thể hiện tình cảm dành cho chồng trên mạng xã hội như một niềm tự hào. Mình biết, rất nhiều chị em, nhìn vào cuộc sống của mình mà ghen tỵ, thèm thuồng" - chị Phương chia sẻ. 

Chị cũng bật mí rằng anh Tuấn - chồng chị là người vô cùng lãng mạn. "Anh ấy ngọt ngào còn hơn cả khi hai đứa mới yêu. Chưa bao giờ anh ấy để mình ngồi vào bàn ăn mà không kéo ghế cho vợ. Đi ngủ cũng không bao giờ ngủ trước và ngủ một mình. Hôm nào trước khi đi ngủ mình cũng được anh pha cho một cốc sữa. Sáng mở mắt ra thì đã thấy có đồ ăn sáng và một cốc thức uống mình thích ở trên bàn. Anh ấy còn rất thích tự tay làm thiệp tặng vợ không nhân dịp gì cả. Những tấm thiệp 3D lúc được tỉa tót chữ 'Vợ yêu', lúc lại là 'Gấu xù'. Mình cũng không biết anh làm những tấm thiệp đó vào lúc nào nữa, nhưng giờ nếu mang ra đếm chắc cũng phải vài trăm tấm" - chị Phương thổ lộ.

Và với chị Phương, để đáp lại những việc chồng làm cho mình, đáp lại tình cảm thương yêu của anh, chị đã sinh cho anh 2 đứa con xinh xắn, kháu khỉnh. "Hai bé giống bố như tạc, điều đó khiến mình rất hạnh phúc. Nhìn vào 2 đứa trẻ, mọi người thường nói rằng chắc mình phải 'cuồng' chồng lắm cho nên nhìn nét nào cũng thấy giống bố. Chắc trên thế gian này chẳng còn ai tốt được như chồng mình. Dù mình rất ngưỡng mộ bố mình nhưng mình cũng chưa bao giờ thấy bố mình xông vào bếp nấu ăn, dọn dẹp để cho mẹ xem tivi giống như chồng mình vẫn thường làm" - chị tươi cười cho hay.
Chia sẻ