BÀI GỐC Con gái mà cứ thích... trai già

Con gái mà cứ thích... trai già

Những cô gái lý tưởng thì bâu xung quanh lấy anh tôi trong khi những cô nhí nhố, chịu chơi lại cứ tìm đến tôi.

4 Chia sẻ

Chồng trẻ ai mà chẳng mải chơi

,
Chia sẻ

Khi hai vợ chồng bằng tuổi, người phụ nữ thường có xu hướng chín chắn hơn hay nói khác đi là già trước tuổi.

Hi Công Lý,

Tôi đọc câu chuyện của bạn và có vài lời đóng góp cùng bạn. Dù sao thì tôi cũng lấy chồng bằng tuổi, lại lấy lúc tương đối trẻ nên có được một số cảm nhận.

Các cụ bảo “lấy chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn” nhưng thực ra không phải vậy. Khi hai vợ chồng bằng tuổi, người phụ nữ thường có xu hướng chín chắn hơn hay nói khác đi là già trước tuổi. Chính vì vậy, người phụ nữ phải lo lắng nhiều hơn, do đó họ khổ hơn.

Như tôi đây này, lấy chồng về, trong khi chồng vẫn mải chơi. Có vợ rồi vẫn thích như thời thanh niên, được tự do bay nhảy. Lúc lấy nhau đã 25 tuổi nhưng chồng tôi vẫn chưa muốn có con ngay. Anh ấy đề nghị làm vợ chồng son vài năm mà không để ý tới sự mong mỏi của cha mẹ, về tuổi đẻ của phụ nữ. Chỉ biết chăm chăm cho bản thân mình, ích kỷ lắm.

Cuối cùng cũng đẻ nhưng anh ấy bảo đó là theo ý kiến của tôi nên tôi phải chăm sóc con là chính, còn anh giúp được lúc nào thì giúp. Và anh làm đúng như vậy, lúc tôi mang bầu, mệt mỏi, nặng nề, anh ít khi hỏi xem tâm trạng, thể trạng của tôi, của con thế nào. Đi làm vẫn về muộn, bạn bè rủ đi đâu cũng tụ tập, gọi điện cũng không về.

Đến lúc tôi sinh, anh cũng chẳng biết làm gì, bế con cũng ngại, trông con một tẹo là kêu. Nồi cơm còn không biết cắm nói gì đến việc anh ấy nấu cho mình bữa cơm. Hôm nào bà nội hoặc bà ngoại không có mặt là anh ấy ra hàng ăn uống linh tinh rồi mua cho vợ mấy thứ ngoài hàng về bảo ăn tạm.

Có con rồi nhưng anh ấy cũng chẳng biết tiết kiệm tiền để nuôi con, vì tối ngày ăn nhậu, chơi bời ở ngoài nên chưa hết tháng là hết tiền. Trong suốt thời kỳ thai sản rồi có con bé, tôi được nhà ngoại chu cấp nuôi con là chính chứ anh ấy có đưa được đồng nào đâu.

Giờ con lớn 3 tuổi rồi, việc chu cấp nuôi con vẫn một tay tôi đảm nhiệm. Còn anh nói mãi cũng chỉ thay đổi được một tý, tháng nào đưa được vài trăm là khá khẩm lắm.

Trong khi người bạn cùng tuổi tôi lấy chồng cùng năm với tôi. Người chồng hơn 8 tuổi, khác chồng tôi một trời một vực. Anh ấy chăm vợ, chiều vợ mà tôi nhìn phát thèm. Cô bạn tôi cũng phải công nhận số may mắn vì lấy được chồng hơn tuổi, biết chăm lo quán xuyến hết cả phần vợ. Ở bên người đàn ông này, cô ấy thấy mình được che chở nhiều hơn.

Vậy nên con gái mới lớn lấy chồng thường không để ý điều này nhưng con gái có kinh nghiệm rồi sẽ không lựa chọn chồng trẻ mà lựa chọn một người chồng hơn tuổi. Những cô gái yêu anh họ Công Lý, chứng tỏ họ cũng có kinh nghiệm chọn chồng rồi.

Chia sẻ