Chồng tổ chức sinh nhật lung linh cho bồ, vợ xuất hiện tặng một món quà khiến chồng quên cả cô nhân tình nóng bỏng chạy cun cút theo sau

Giang Phạm,
Chia sẻ

Trang điểm nhẹ nhàng, dẫm lên giầy cao gót, tối nay cô đi dự tiệc sinh nhật. Tin được không, là sinh nhật kẻ thứ 3 đang chen chân vào gia đình cô.

Ngân ngắm mình trong gương. Một người phụ nữ 31 tuổi, không phải quá xinh đẹp rạng rỡ, nhưng đằm thắm mặn mà. Cô mặc một chiếc váy kiểu cách dài ngang gối, thanh lịch mà sang trọng. Trang điểm nhẹ nhàng, dẫm lên giầy cao gót, tối nay cô đi dự tiệc sinh nhật.

Tin được không, là sinh nhật kẻ thứ 3 đang chen chân vào gia đình cô. Phải, là chồng cô tổ chức cho ả. Và cô đến dự, chỉ là khách không mời. Song cô đến đâu phải chung vui, cô chỉ muốn tặng họ một món quà đầy thịnh tình thôi, rồi về ngay.

Như dự liệu, sự xuất hiện của Ngân thành công khiến đôi chủ nhân chính của bữa tiệc và dàn khách khứa có quen biết cô phải ngẩn người. Cô đọc được sự đắc ý léo lên trong đôi mắt cô ả kia. Sự lúng túng và sợ hãi của chồng khi bị cô bắt tại trận việc làm xấu, e ngại cô ầm ĩ ở đây khiến mọi chuyện bung bét ra. Vài cô bạn thân của nữ nhân vật chính thì lặng lẽ di chuyển tới gần bạn mình, hẳn là sợ cô đánh ghen, còn bảo vệ sự an toàn của bạn mình chứ.

Ngân cười tươi, cất tiếng: "Anh tổ chức sinh nhật cho bạn gái mà không mời em, có phải thiếu sót quá rồi không. Cả em nữa, nếu anh ấy quên thì em cần nhắc anh ấy chứ. Ba chúng ta đều là chỗ quen biết, còn thân thiết là đằng khác ấy chứ...". Cả đám tiệc ngẩn tò te với phản ứng ngoài dự liệu của Ngân.

Ngân nói xong thì rút từ túi xách ra một tờ giấy: "Sinh nhật em, chị chẳng biết em thích gì mà tặng quà. Chợt nghĩ đến em với chồng chị đang yêu nhau, vẫn luôn không dám công khai cho mọi người cùng biết, còn chẳng được danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Hẳn lúc này, em mong được có danh phận đàng hoàng hơn bao giờ hết. Nên chị liền tặng cho em luôn".

Tờ giấy mà Ngân cầm chính là đơn ly hôn. Biết chồng có người khác, Ngân nuốt đắng cay cho chồng một cơ hội quay về. Nhưng ngoài mặt anh ta hứa hẹn, xin lỗi, mà sau lưng vẫn lén lút qua lại không dứt. Hôm nay còn tổ chức tiệc sinh nhật long lanh cho nhân tình. Cũng chính chạm đến giới hạn chịu đựng của Ngân.

Chồng tổ chức sinh nhật lung linh cho bồ, vợ xuất hiện tặng một món quà khiến chồng quên cả cô nhân tình nóng bỏng chạy cun cút theo sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô mỉm cười đưa cho chồng: "Anh kí vào đi. Đây là quà em tặng hai người, không cần cảm ơn đâu. Kí xong lá đơn này, anh sẽ là một người đàn ông độc thân, ở bên em ấy không cần e ngại bất cứ điều gì. Yêu nhau mà lén lút, giấu diếm, em thật thấy thương hại cho 2 người. Nể tình chúng ta từng là vợ chồng, em không làm khó anh, tác thành cho anh đến với hạnh phúc đích thực của mình đấy. Em chọn hôm nay, coi như quà sinh nhật tặng bạn gái anh".

Chồng Ngân nhìn chằm chằm tờ đơn ly hôn vợ chìa ra mà toát mồ hôi hột. Anh ta đâu có ý định bỏ vợ con chứ. Cũng định chấm dứt với bồ, nhưng còn chưa hạ quyết tâm được. Trong khi ả thì chèo kéo lả lơi khiến anh ta cũng tặc lưỡi "thôi ít bữa nữa rồi chia tay chẳng muộn". Nhưng anh ta đâu biết, mức độ tổn thương mà người khác chịu đựng được là có giới hạn. Đến lúc nào đó, khi những tổn thương anh ta gây ra quá lớn, Ngân sẽ tự động buông tay. Cơ hội cô cho anh ta, là anh ta tự mình không biết trân trọng.

"Anh kí đi chứ? Kí nhanh em còn về, em ở đây hẳn mọi người không thoải mái cho lắm nhỉ", Ngân giục chồng. "Không... không...", chồng Ngân run rẩy lắc đầu nguầy nguậy, không biết cô ả bên cạnh đã sầm mặt lại.

"Em đang vội nên không chờ anh được đâu, em để đơn lại đây, lát nữa anh kí rồi gửi cho em sau vậy. Nhân tiện, chúc 2 người hạnh phúc nhé!", Ngân cười duyên dáng xoay người rời đi. Ngân ra tới cửa nhà hàng, chồng cô mới hoàn hồn, vội vã đuổi theo vợ. Bỏ lại bữa tiệc dang dở mà cô nhân tình bé nhỏ căm phẫn muốn khóc tới nơi.

Ngân ngồi trên taxi nhìn chồng chạy đuổi theo phía sau. Cô cười nhạt, đã quá muộn rồi.

Chia sẻ