Dù đang bị thương nhưng cha của nghi phạm trong vụ thảm án ở Tây Ninh vẫn xuống Cà Mau để thăm hỏi và xin lỗi gia đình thông gia trước nỗi đau quá lớn.
Ngay khi thi thể được đưa về, căn nhà nhỏ ở xã Năm Căn (Cà Mau) đông nghịt người đến chia buồn. Không ai cầm được nước mắt trước cái chết thương tâm của người mẹ trẻ và đứa con mới 2 tháng tuổi.
Cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm chất cấm với nghi phạm là người chồng giết vợ, con 2 tháng tuổi và đâm mẹ bị thương ở tỉnh Tây Ninh; đồng thời, làm các giám định khác vì người này có dấu hiệu "lạ".
Người dân xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết đau xót về những gì vừa xảy ra tại một gia đình mất đi 3 người cùng một lúc. Điều đáng nói, kẻ gây án là người chủ trong gia đình, là chồng và là cha của hai đứa trẻ vô tội.