Chồng qua đời, tôi một mình bươn chải để mua căn nhà mơ ước theo di nguyện của anh

Lê Ngọc Bích Vân ,
Chia sẻ

“Ước mơ của anh đơn giản lắm, ngày Tết cả nhà quây quần trong phòng khách mở hài ra xem, trên chiếc bàn con con bày bánh mứt vợ chồng mình vừa ăn vừa nhâm nhi uống trà, chơi cùng con trong không gian hạnh phúc của riêng chúng mình. Chúng ta rồi sẽ mua được nhà, mình cố gắng từ đây nha em..."

Chồng qua đời, tôi một mình bươn chải để mua căn nhà mơ ước theo di nguyện của anh

"Ước mơ của anh đơn giản lắm, ngày Tết cả nhà quây quần trong phòng khách mở hài ra xem, trên chiếc bàn con con bày bánh mứt vợ chồng mình vừa ăn vừa nhâm nhi uống trà, chơi cùng con trong không gian hạnh phúc của riêng chúng mình. Chúng ta rồi sẽ mua được nhà, mình cố gắng từ đây nha em..."

Lời hứa đầy quyết tâm của chồng cứ văng vẳng bên tai. Tiếc rằng hành trình đến với ước mơ của anh phải dang dở vì căn bệnh đột quỵ quái ác.

Tôi trở thành mẹ đơn thân, cái ăn cái mặc hằng ngày còn không đủ. Tôi cứ ngỡ lòng đã khép lại những khát khao cháy bỏng, chẳng bao giờ có cơ hội, điều kiện chạm tay giấc mơ căn nhà ấm áp tự tay mình kiếm được và chăm chút.

Chồng qua đời, tôi một mình bươn chải để mua căn nhà mơ ước theo di nguyện của anh - Ảnh 1.

Nhưng đời vốn dĩ luôn là những bất ngờ thú vị, ngã rẽ xuất hiện khi chúng ta không ngờ đến. Đó là khi tôi vô tình nhìn thấy thông tin về nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp. Con đường mới bắt đầu từ đây, gieo vào lòng tôi mầm xanh hy vọng.

Tôi biết mình đã có lại mục tiêu để phấn đấu, sẽ vô cùng gian nan nhưng chỉ cần có một tia hy vọng hiện thực hóa hoài bão của chồng, vậy đã là niềm vui to lớn.

Tôi còn nhớ như in một ngày chán chường trong nỗi nhớ thương chồng vô cùng tận. Bàn tay vô định, lướt bàn phím tùy hứng tìm kiếm thông tin nuôi dạy, chăm sóc con của bà mẹ đơn thân, lại chạm vào tin tức về nhà ở xã hội ở vùng ven thành phố chỉ với giá 599 triệu đồng cho căn hộ diện tích 40m2.

photo-7
photo-7
photo-4
photo-4

Giá cả hợp lý so với tình hình đất đai đắt đỏ, tôi lập tức liên hệ với nhân viên kinh doanh của công ty bất động sản rao bán để tìm hiểu kỹ càng. Mỗi một thông tin góp nhặt được lại củng cố thêm quyết định mua nhà vừa nhen nhóm trong lòng tôi. Duy chỉ một yếu tố khoảng cách địa lý khi di chuyển vào nội thành đi làm, khiến tôi ngập ngừng đắn đo khá lâu. Người ta bảo, tình yêu và nhà cửa đều phải có cái duyên. Lần đó, chắc cái duyên chưa đủ, tôi thu hồi ý định mua nhà, chờ đợi một cơ hội hợp lý khác…

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Suốt một năm trời, tôi loay hoay mãi với rất nhiều cuộc điện thoại đến các số được in trên băng rôn dọc đường về rao bán đất nền chỉ toàn vô vọng. Tôi rối ren trong hai luồng suy nghĩ: hoặc vay ngân hàng mua nhà giá cao hoặc từ bỏ hy vọng ban đầu.

Bản tính "liệu cơm gắp mắm" không cho phép tôi mạo hiểm vay tiền ngoài khả năng chi trả, tôi ngậm ngùi lựa chọn phương án sau. Thế rồi tôi bất ngờ nhận được email từ nhân viên kinh doanh của dự án nhà ở xã hội từ năm trước, biết được công ty lại vừa triển khai dự án nhà ở xã hội ở khu vực khác giá cũng mềm chỉ 623 triệu, vô tình vị trí lại khá gần công ty của tôi. Như chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống, tôi mừng đến phát khóc. Mặc dù khoảng tiền tích lũy cùng chồng trước đó chỉ mới hơn nửa phần giá trị căn hộ, vẫn là cơ hội quý báu tôi cần nắm bắt ngay để không vụt mất mà hối tiếc.

photo-6
photo-6
photo-12
photo-12

Hành trình một năm cho công cuộc hoàn tất tổ ấm trong mơ, chông gai nhất là giai đoạn thanh toán từng đợt theo tiến độ thi công khi kinh phí vẫn còn eo hẹp. Khó khăn sơ khai nữa là khâu kiểm duyệt đối tượng được mua nhà. Tôi cầm hồ sơ đi chứng thực tình trạng đơn thân, cung cấp bản lương thu nhập thấp, đính kèm thông tin tình trạng cư trú theo diện tích đầu người trong căn nhà đang ở cùng ba mẹ là quá nhỏ.

Trải qua nửa năm chờ đợi, tôi chính thức được thông qua hồ sơ, bước vào "trận chiến kinh tế", cân não tính toán chi tiêu, kiếm thêm thu nhập với việc tăng ca và nghề tay trái là cộng tác báo giấy. 1/4 chi phí còn lại của căn hộ và phần thi công nội thất, tôi chạy vạy họ hàng khắp nơi, may mắn được cảm thông hoàn cảnh và giúp đỡ. Các khoản từ nhỏ đến lớn đều được thu xếp ổn thỏa, tôi nhẹ lòng chờ đợi từng tháng cập nhật tiến độ công trình.

photo-11
photo-11
photo-8
photo-8

Trong thời gian chờ thanh toán theo thông báo chủ đầu tư, số tiền chưa dùng đến tôi gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn để sinh chút ít lãi cho nhu cầu sắm sửa vật dụng trong nhà.

Mỗi ngày trôi qua, lòng tôi đầy thêm sự háo hức mong ngóng. Căn hộ cũng đến lúc hoàn thành, nhỏ xinh có ban công hướng về sông nhân tạo, gió mát lành thổi bay những mỏi mệt âu lo nặng vai tôi. Tôi lại bắt đầu giai đoạn chăm chút căn nhà, đội thi công đã được quyết định từ trước đó 4 tháng. Mỗi một ngày trôi qua, căn hộ lại khoác lên mình diện mạo mới. Ngổn ngang ban đầu trở nên hợp mắt hơn. Đến lúc tự tay chọn mẫu giấy dán tường cho từng căn phòng, tim tôi lại rộn ràng khi nhớ đến lời chồng: "Mình sẽ mua được nhà, nhất định như thế, chỉ cần kiên định theo đuổi mục tiêu...".

Chồng qua đời, tôi một mình bươn chải để mua căn nhà mơ ước theo di nguyện của anh - Ảnh 6.

Nụ cười không xuất hiện ở vành môi, chỉ như hoa nở trong lòng vì tôi đã làm được như chồng luôn kỳ vọng. Căn hộ đủ tiện nghi với hai phòng ngủ, để khi lớn cho con có không gian riêng tư, còn lúc nhỏ bé sẽ ngủ cùng mẹ. Chỉ như vậy thôi đã là cả trời dịu êm của mẹ con tôi rồi.

Nội thất tôi chọn, từng chi tiết nhỏ xinh vừa khớp nhu cầu về kinh tế và không gian sử dụng. Với máy móc gia dụng, tôi tìm kiếm những trang bán hàng siêu giảm giá có uy tín, chọn mua được khá nhiều sản phẩm ưng ý lắp đặt luôn. Thi công hoàn tất, mỗi góc nhà chỉn chu hợp thành một tổng thể hoàn mỹ trong mắt, trong tim tôi, là nơi khởi nguồn cho hạnh phúc sẽ hồi sinh cho mẹ con tôi sau những ngày chật vật trong tang thương mất mát. Gánh nặng trên vai tăng thêm nhưng có là gì so với cuộc sống không có lý tưởng, hy vọng. Tôi lại bắt đầu trong guồng quay mưu sinh, lúc mỏi mệt sẽ nghĩ ngay đến thành quả mình đã và đang phấn đấu. Gian nhà thật nhỏ nhưng thật ấm cúng vui vẻ bởi nụ cười trong trẻo của con thơ. Giữa không khí Tết rộn ràng, tâm cũng an lành khi tìm về chốn riêng tư mình tạo dựng, rũ sạch nhọc nhằn phiền muộn…

photo-3
photo-3
photo-13
photo-13

Căn nhà đầu tiên của tôi, không chỉ mang ý nghĩa về sự kiên định với ước mơ, còn là cột mốc đánh dấu tương lai mới tươi hồng đang chờ. Ở nơi đó, chiều chiều tôi sẽ cùng con đi bộ tập thể dục, chơi đùa ở mảng xanh trong nội khu đô thị. Sáng sáng vươn vai, đứng ở ban công ngắm mặt trời mọc. Bên con, trong không gian an lành này, tôi tin mùa xuân của yêu thương luôn hiện hữu. Thật cảm ơn đời đã cho tôi bước ngoặt tuyệt vời giữa lúc yếu mềm chênh chao để mạnh mẽ tiến lên, chạm tay vào thành công. Vì vậy, đừng từ bỏ, đừng tự ti, hãy tin rằng: đi rồi sẽ đến, hạnh phúc không tự tìm tới mà phải luôn cố gắng không ngừng xây đắp

Thông tin người dự thi:

Lê Ngọc Bích Vân

Email: bichvanxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Chồng qua đời, tôi một mình bươn chải để mua căn nhà mơ ước theo di nguyện của anh - Ảnh 9.

Chia sẻ