Đây cũng là bài học cảnh tỉnh nhiều người khi đã quá tin tưởng bạn bè, thậm chí là cho họ tới để sống cùng nhà.
Vẫn là kịch bản cũ "tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân", song lần này nữ phụ tiểu tam còn trắng trợn đến mức vừa nói chuyện với bạn xong đã nhắn tin rủ chồng bạn đi du lịch!
Ngờ đâu vừa đi ngang qua phòng đọc sách của chồng, Hân liền điếng người nghe tiếng chồng hổn hển trong đó: "Yên tâm đi em, vợ anh say rồi...".
"Đúng giọng chồng em rồi, em một mạch phi tới. Bất ngờ thấy em, anh ta hoảng lắm. Song khi soi đèn sang nhìn mặt con bé kia em mới rụng rời chân tay", cô vợ chia sẻ.
Tiếng Ngọc vang lên trong nấc nghẹn: "Em không biết, em chỉ sống theo cảm xúc của bản thân. Em yêu ai sẽ sống hết lòng vì người đó. Em tin Nhung sẽ hiểu cho em".
Trung với Trang đang ôm quấn nhau trên giường, cả hai không mảnh vải che thân. Đau đớn, cô gằn giọng: "Các người làm gì thế này?".
Mai ngớ ra, rồi cười ngặt nghẽo: "Mày dở hơi à, hôm nay có phải cá tháng Tư đâu".
Tôi không ngờ được rằng 2 người mà tôi yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại có thể lừa dối mình như vậy.
Chúng tôi là bạn đã bao năm nhưng không ngờ có một ngày, cả hai rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.