Chồng ngoại tình, vợ giả vờ không biết

Theo VNN,
Chia sẻ

Chị đã hết yêu anh nên cũng không cảm thấy dằn vặt, đau khổ vì chuyện ngoại tình của anh.

Lờ đi mà giữ gia đình cho con

Chị Ly (Đống Đa, Hà Nội) là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn, kiếm tiền giỏi nhưng rất khéo léo và đảm đang. Chị được lòng cả hai bên gia đình nội ngoại mặc dù mẹ chồng có tiếng là khó tính. 

Chồng chị lịch lãm và kiếm tiền cũng rất giỏi. Mới ngoài 30 mà hai vợ chồng đã có nhà riêng ở Hà Nội, có Mẹc để đi.

Nhìn bề ngoài, ai cũng khen gia đình chị hạnh phúc bởi con cái ngoan ngoãn, đi đâu cũng có chồng có vợ. Thế nhưng ít ai biết rằng, chồng chị từ lâu đã ngoại tình, cặp với vài cô chứ không chỉ một. Chị biết nhưng vờ như không để giữ gia đình cho con.

Lần đầu khi phát hiện chồng ngoại tình, chị cũng sốc lắm, cũng nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi. Nhưng chị lại không muốn hai đứa con phải chịu cảnh cha mẹ ly hôn. Chị sẽ chẳng tìm được người đàn ông nào yêu con chị hơn chồng chị.

Chồng ngoại tình, vợ giả vờ không biết
Chị đã hết yêu anh nên cũng không cảm thấy dằn vặt, đau khổ vì chuyện ngoại tình của anh. (Ảnh minh họa)

Thế là chị thỏa thuận với chồng, sẽ không quan tâm đến chuyện anh làm gì bên ngoài, miễn sao không đến tai con cái và về nhà anh phải chăm lo chu toàn cho các con. 

Và giờ, vợ chồng chị sống với nhau chỉ vì con cái. Vì chị cũng đã hết yêu anh nên cũng không cảm thấy dằn vặt, đau khổ vì chuyện ngoại tình của anh.

Ly hôn chưa chắc đã là điều xấu!

Có một thực tế đau lòng là, một bộ phận chồng trí thức ngoại tình, khi bị vợ phát hiện không hối lỗi mà còn quay sang dằn vặt, hành hạ tinh thần vợ bằng nhiều cách. Vì nhiều lý do người vợ vẫn phải "sống chung với lũ".

Bà Hoàng Thị Kim Thanh (chuyên gia tâm lý, Khoa Văn hóa học, ĐH Văn hóa Hà Nội) cho biết, có rất nhiều lý do dẫn đến việc ngoại tình và mỗi người một vẻ, có người đi tìm của lạ, có người bị hấp dẫn bởi một nét tính cách nào đó của người phụ nữ, có người vì cô đơn, có người ngoại tình chỉ vì mốt…

Theo bà Thanh, những cách hành xử của các ông chồng khi bị vợ phát hiện ngoại tình như thờ ơ, lạnh nhạt, thách thức khiến người vợ tổn thương, nhìn ở góc độ hành vi và gây tổn hại thì đó là một kiểu bạo lực tinh thần trong gia đình. 

Phần lớn khi rơi vào trường hợp trên, vì gia đình, con cái và nhiều ràng buộc khác mà không thể ly hôn, nhiều người vợ chọn cách "sống chung với lũ". 

Và giải pháp nhiều người đưa ra là, chồng thờ ơ thì mình cũng thờ ơ, coi chồng như kẻ vô hình mà sống. Theo bà Thanh cách giải quyết như vậy chưa ổn.

Bà Thanh phân tích: "Thật là khốn khổ bởi 2 người cùng chung sống mà không bằng 2 người xa lạ cùng đi trên một chuyến tàu. Bản thân những đứa trẻ phải sống trong môi trường đó cũng cảm thấy bất an. Tốt nhất, nếu không sống được với nhau thì ly hôn. Ly hôn chưa chắc đã là điều xấu, mà rất có thể đó lại là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn".
Chia sẻ