Sau cơn dịch, hẳn ai cũng nhận ra ý nghĩa của việc tự thân vận động khi cuộc sống không ngừng thử thách con người bằng cách đặt ra những giới hạn.
Chị vợ nọ lên than khổ vì chồng nấu cơm cho nhưng chưa kịp ăn, anh đã giận dỗi mà hất đổ cả mâm. Chị em nào cũng tò mò lí do và khi biết được không khỏi bất ngờ và trách thêm.
Than giời than đất đủ kiểu, cuối cùng anh chồng lại chốt lại bằng một câu nói quá đỗi ngọt ngào khiến hội chị em xuýt xoa.
Sáng sáng, chồng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn. Khi nồi cháo đang sôi thì chị vợ vẫn còn chưa dậy, thế mà anh chồng lại vẫn bị cư dân mạng nhắc nhở vì những lí do không ngờ.
Nhìn đĩa thịt luộc ngộ nghĩnh này, có người cho rằng hẳn là vì vợ chồng chị Phương "còn son" nên mới tình cảm như thế, "chứ không như chúng tớ hết son rồi chán lắm".
Lúc đang đói mà nhìn thấy mâm cơm này chắc chỉ còn biết khóc thét mà thôi các mẹ ạ.