Thấy chồng mua chai rượu về biếu Tết bố mẹ, vợ chưa kịp vui mừng đã phải "hóa đá" trước lời thú nhận hồn nhiên

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Quân đem chai rượu về, bảo với Trang làm quà cho ông bà ngoại. Cô chưa kịp vui mừng thì anh lại "phang" thêm 1 câu khiến cô điếng người.

Quân và Trang mới cưới nhau hồi đầu năm và đang chung sống trên Hà Nội. Do đó, lương lậu làm ra cũng không để dành được bao nhiêu vì chi phí thuê nhà, sinh hoạt đắt đỏ. Chính vì thế, Tết nhất sắp tới gần khiến cả hai vợ chồng không khỏi lo lắng.

Nhất là khoảng thời gian này, Trang lại đang mang thai. Do cô sức khỏe yếu nên tốn khá nhiều tiền mua thuốc bổ. Đã thế, bầu bì vào là thêm rất nhiều khoản nào đi khám, đi siêu âm, đi tiêm… Tốn kém vô kể mà tiền lương của mình Trang cũng chẳng đủ. Nên nhiều khi chồng có trách móc cô cũng phải nhẫn nhịn.

Nhiều bữa tối ngồi cạnh nhau mà Trang thừ người, hỏi Quân:

- Tết nhất tốn kém thế này, mình biếu ông bà 2 bên bao nhiêu cho đủ chồng nhỉ? Phải tính làm sao còn dành 1 khoản Tết ra quay lại Hà Nội sống nữa, tiền lì xì các con cháu, họ hàng hai bên nữa…

- Thôi, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Em đừng lo quá, vợ chồng mình còn nghèo, sẽ cố mua sắm trong tầm thôi. Mong gì mấy cái danh hão, lì xì lấy may, mua quà cho có là được.

Thấy chồng mua chai rượu về biếu Tết bố mẹ, vợ chưa kịp vui mừng đã phải hóa đá trước lời thú nhận hồn nhiên - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Trang cũng không cãi lại Quân vì suy cho cùng, tiền lương, thưởng của hai vợ chồng cũng chẳng đáng là bao. Giờ mà cứ cố theo phải lì xì trẻ con mỗi đứa 50k, người già 200k, biếu bố mẹ 10 triệu mỗi bên chắc cả hai đi vay nặng lãi. Thôi thì đành chịu "ngồi chiếu dưới", thua thiệt so với anh chị em bạn bè vậy.

Tối hôm ấy, Trang đang nấu nướng thì Quân phi xe về. Anh còn tay xách nách mang theo 2 giỏ quà và chai rượu khá to lại còn sang. Quân hí hửng khoe:

- Đây này, anh mua quà cho bố mẹ 2 bên rồi. Mua quà cáp rồi thì tiền biếu cũng bớt đi 1 tí.

- Cách này cũng hay đấy chồng ạ. Cơ mà anh mua chai rượu này đắt lắm hả?

- À cũng bình thường. Chai rượu cho bố mẹ anh là quà khách tặng, rượu vang Pháp, hàng xịn.

- Ơ thế còn chai cho ông bà ngoại là mua ngoài à?

- Ừ, cái này thằng bạn anh nó làm, nó bán cho chỉ 90k thôi. Trong khi ngoài thị trường mấy ông bà chả biết gì toàn mua 500k đấy. Em lên danh sách xem còn cô, dì, chú, bác nào cần biếu thì biếu luôn khỏi mất tiền. Về mình cứ nói giá 500k ai biết đấy là đâu, vừa sang, vừa được cái tiếng.

Thấy chồng mua chai rượu về biếu Tết bố mẹ, vợ chưa kịp vui mừng đã phải hóa đá trước lời thú nhận hồn nhiên - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Trang chết điếng trước câu nói của chồng. Cô lặng 1 hồi, rồi mới đáp:

- Anh cho bố mẹ mình hàng thật, còn mua cho bố mẹ vợ cái thứ hàng giả rẻ tiền. Thế mà về anh còn huênh hoang khoe mẽ.

- Anh biết bố mẹ vợ nào có uống, mua biếu để bàn thờ cho đẹp. Bố mẹ anh chắc chắn dùng thì chả vậy.

- Anh thôi đi, đừng có mà coi thường bố mẹ tôi. Đã không biếu thì thôi, biếu thì cho ra biếu.

- Cô giỏi thì đi làm kiếm tiền mà mua đi. Đã ăn bám còn lớn tiếng đòi hỏi.

Nghe tới đó, Trang tức mình và không nói gì thêm. Trang và Quân vẫn giận nhau từ bấy đến giờ. Chai rượu biếu vẫn nằm chỏng chơ ở góc nhà...

Chia sẻ