Chồng mang 100 triệu cho bạn vay mà chẳng thèm hỏi vợ, đến khi lộ chuyện còn tỉnh bơ nói thế này

Miss Tơ,
Chia sẻ

Em còn sờ sờ ra đây mà chồng ngang nhiên lấy 100 triệu đi cho bạn vay, chẳng hỏi vợ một tiếng thế có điên không chứ.

Thực ra tính tình phóng khoáng chính là một trong những lý do khiến ngày xưa em chết mê chết mệt chồng. Nhưng chồng em thì thoáng quá thể quá đáng, thoáng đến mức không tin được luôn các chị ạ. Mà người ta chẳng nói còn gì, cái gì quá cũng không tốt, như chuyện mấy hôm nay của nhà em cũng vì thế đây. 

Trước hết phải nói sơ sơ về kinh tế nhà em thế này. Em làm phiên dịch cho công ty liên doanh nước ngoài nên lương thưởng đều ổn, mỗi tháng ngót nghét 20 triệu. Chồng em thì mở cửa hàng kinh doanh đồ điện tử theo nghiệp gia đình cũng gọi là có đồng ra đồng vào. 

Hơn thế nữa bọn em cũng không phải lo chuyện nhà cửa. Lấy nhau được mấy năm rồi nhưng vợ chồng con cái vẫn ở chung cùng ông bà nội vì chồng là con trai út trong nhà có 2 chị em. Không mất tiền thuê nhà, con cái được ông bà đỡ đần nên sau vài năm kết hôn, vợ chồng em cũng tiết kiệm được 1 khoản kha khá.

Chồng mang 100 triệu cho bạn vay mà chẳng thèm hỏi vợ, đến khi lộ chuyện còn tỉnh bơ nói thế này - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hồi giữa năm ngoái, chị gái chồng làm nhà nên vợ chồng em cho chị ấy vay 300 triệu, số tiền còn lại vẫn nằm yên trong ngân hàng. Từ đó đến nay chị cũng trả được gần hết, còn 100 triệu thì mới mang sang nhà em cách đây không lâu. Cũng không có việc gì phải cần gấp nên vợ chồng em bàn với nhau là mang số tiền đó ra ngân hàng gửi nốt. Nhưng loanh quanh thế nào mà em cứ quên mất, tiền vẫn nằm trong két từ đó. 

Thế rồi hôm trước mở ra để lấy tiền chuẩn bị đi gửi thì em không thấy tiền đâu. Đương nhiên là em hoảng hốt đi hỏi chồng rồi vì mật mã chỉ có 2 vợ chồng biết:

- Tiền hôm trước chị Giang trả đâu rồi anh?

- À. Anh...

- Anh làm sao? Tiền đâu rồi? Anh đã làm gì với số tiền đó rồi?

- Sao em cứ phải giãy nảy lên thế nhỉ? Anh cho bạn vay rồi.

- Cái gì? Anh cho bạn vay á? Anh cho bạn vay cả 100 triệu rồi á?

- Ừ. Thì cô ấy cũng dân buôn bán như mình. Cần tiền xoay vòng vốn nên anh cho vay.

Chồng mang 100 triệu cho bạn vay mà chẳng thèm hỏi vợ, đến khi lộ chuyện còn tỉnh bơ nói thế này - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Càng nghe chồng nói em lại càng điên máu. Đã cho bạn vay 100 triệu không nói gì với vợ lại còn là phụ nữ. Em bực mình lắm, hỏi một hồi thì biết đó là một người bạn từ hồi cấp 3, em cũng có gặp vài lần. Nhưng nghĩ nát óc em vẫn không hiểu được tại sao chồng có thể dễ dàng cho bạn mượn tiền như thế. Không chỉ có thế, chồng em còn bảo:

- Mình cũng có gì cần gấp đâu. Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm mà không tin tưởng được nhau sao?

- Vấn đề không nằm ở đó mà là anh không thèm hỏi qua ý kiến em. Tiền chung chứ có phải của một mình anh đâu.

- Nhà này tôi làm chủ nên tôi có quyền. Tiêu gì, cho ai vay tại sao tôi phải nói với cô?

Các chị bảo như thế có điên không? Em không chịu nổi nữa mà gào ầm lên: "Anh đừng có mà giở cái thói độc quyền đấy ra với tôi. Tôi nói cho anh biết của chồng công vợ. Không dưng mà anh có ngần đấy tiền hả? Cứ cho anh làm ra nhiều hơn tôi đi thì anh 6 phần còn tôi cũng 4 phần đấy chứng chẳng phải của anh cả đâu. Cho nên sau mà còn thế nữa thì đừng trách tôi không nói trước."

Đúng lúc đó bố mẹ chồng em nghe thấy ầm ĩ nên chạy sang ngăn cản 2 vợ chồng chứ không thì cũng đánh nhau to. Mấy hôm nay nghĩ đi nghĩ lại em vẫn không nuốt trôi được cục tức này. Tiền làm ra tích cóp mấy năm trời mà chồng tự ý mang đi cho người ngoài vay không thèm nói với vợ. Bao giờ nghiêm túc hối lỗi thì em còn suy nghĩ lại chứ còn cứ tỏ cái thái độ kia thì đừng hòng em cho qua chuyện này đấy.

Chia sẻ