Chồng giả trai tân đi cưa gái

Theo VNN,
Chia sẻ

Chị đâu ngờ anh chồng cao tay, giấu chị mua một cái điện thoại khác chuyên để nhắn tin, gọi điện cho bồ.

Cứ ra khỏi nhà là tháo nhẫn cưới 

Chị N. Trâm, kế toán một công ty BĐS trên đường Phạm Hùng sẽ chẳng bao giờ biết chồng ngoại tình nếu không tình cờ đi ra ngoài. Chẳng là chị đang mang thai ở tháng thứ 7, đi lại nặng nề nên chồng đưa đi đón về cho an toàn. Công việc của chị cũng chẳng phải di chuyển nên anh chồng cứ đinh ninh chị không ló mặt ra đường bao giờ.

Hôm ấy cơ quan có đám cưới nên sếp cho mọi người nghỉ sớm, vì chưa đến giờ tan làm của chồng nên chị bắt taxi đi mua sắm. Đi qua cổng một trường ĐH, chị ngớ người khi nhìn thấy anh đang đứng chờ ở cổng trường. 

Vừa dừng taxi định gọi chồng thì chị nhìn thấy một cô nữ sinh mặt hớn hở chạy ra anh anh em em với chồng. Chồng chị ân cần cài quai mũ bảo hiểm cho cô gái rồi phóng đi mất khi chị chưa kịp cất lời gọi.

Chân tay chị như rụng rời, nước mắt lã chã rơi không kìm được, chị đi về nhà và bắt đầu lục lọi mọi thứ để khẳng định cái suy nghĩ của mình là đúng. 

Chị xem lại nhật ký chat yahoo của chồng, xem hóa đơn điện thoại thì thấy chồng rất hay chat với một nick con gái, nhắn tin cho một số điện thoại hàng ngày đến tận nửa đêm. Không còn nghi ngờ gì nữa, chồng chị đang ngoại tình.

Chồng giả trai tân đi cưa gái
Chị đau khổ khi biết chồng luôn tháo nhẫn cưới giả trai tân đi cưa gái (Ảnh minh họa)

Chồng vừa về đến nhà là chị chất vấn ngay. Lúc đầu anh chồng còn quanh co chối, nhưng khi chị dọa nếu tìm được cô gái kia sẽ báo với nhà trường cho cô ta nghỉ học. Thế là anh đành phải thú nhận tất cả.

Anh bắt đầu quen cô bé sinh viên này từ ngày chị mang thai được 4 tháng, hai người mới chỉ nắm tay, ôm hôn chứ chưa đi quá giới hạn. Chị nghe mà nát tan cõi lòng. 

Điều làm chị đau hơn là anh nói về việc ngoại tình của mình như một điều hiển nhiên của cuộc sống, rằng vì bản tính tham lam của đàn ông, anh chỉ muốn chinh phục một cô gái trẻ ngây thơ, chứ không có ý định bỏ vợ, bỏ con.

Anh còn bênh vực rằng cô gái không có tội. Bởi cô không biết anh đã có gia đình nên mới qua lại. Anh thú nhận, anh thường tháo nhẫn cưới khi ra ngoài và nói là trai tân chưa vợ.

Chị bảo, xưa nay chị tin tưởng chồng nên không bao giờ kiểm tra điện thoại, máy tính. Bây giờ, chị mới bẽ bàng nhận ra, nhiều đêm chị nằm trong vòng tay anh, còn tâm hồn anh thì bay bổng với những tin nhắn yêu thương với gái trẻ.

Dù chồng hối lỗi, xin tha thứ, nhưng cứ nghĩ đến sự gian dối của chồng, chị đau lòng lắm. Cũng muốn dứt áo ra đi nhưng nghĩ đến đứa con chưa chào đời đã không có bố, chị lại không đành lòng.

Dùng thêm điện thoại để nhắn tin với bồ

Chị D. Hồng (Đống Đa, Hà Nội) phải thốt lên hai từ "cáo già" khi kể đến chuyện ngoại tình của chồng.

Chị bảo, chị đã nghe mọi người chia sẻ nhiều về dấu hiệu ngoại tình của chồng, nào ôm máy tính chat hằng đêm, vợ đến bên thì lập tức tắt cửa sổ chat, nào đặt pass điện thoại, máy tính,...

Chồng chị không có biểu hiện nào đáng ngờ, thậm chí anh còn thoải mái cho chị cầm điện thoại, thỉnh thoảng nghe máy hộ chồng nên chị rất yên tâm.

Chị đâu ngờ anh chồng cao tay, giấu chị mua một cái điện thoại khác chuyên để nhắn tin, gọi điện cho bồ. Lúc nào cần gọi thì anh mở máy, khi về đến nhà thì tắt máy cất kỹ ở đâu đó mà chị không biết. 

Lần ấy không hiểu sao anh lại bất cẩn để quên máy trong túi quần, chị đem đồ đi giặt thì phát hiện chiếc điện thoại lạ nên bật lên xem sao.

Chị không tin nổi vào mắt mình với những tin nhắn âu yếm chồng chị dành cho một người đàn bà khác. Lúc đầu chị còn tự dối lòng rằng có lẽ là điện thoại của đồng nghiệp anh lấy nhầm.

Nhưng càng đọc, chị lại càng thấy những thông tin liên quan đến chồng, có tin nhắn còn nhắc đến cả tên con. Ba mặt một lời với chồng, anh chồng thú nhận tất cả.

"Em cũng đọc hết rồi, cũng biết là anh với cô ta chẳng có tình cảm gì, chỉ là ham của lạ nên thỉnh thoảng cần thì dắt nhau vào nhà nghỉ thôi. Giờ anh biết mình sai rồi, cho anh xin lỗi. Em tha thứ thì anh cảm ơn, còn không anh sẽ để em đi", chị chua xót nhớ lại từng lời nói lạnh lùng, thản nhiên của chồng.

Chị bảo nếu không thương hai đứa con thì chị cũng chẳng cắn răng chịu đựng mà bỏ qua. Giờ đây chị sống với anh, cũng chỉ vì muốn có một gia đình làm chỗ dựa cho con khôn lớn.
Chia sẻ