BÀI GỐC Sốc vì chồng thường xuyên đi “hàng”

Sốc vì chồng thường xuyên đi “hàng”

Anh miêu tả chi tiết với bạn bè, ngực cô này to cỡ này, vòng ba cô kia đậm ra sao. Thậm chí anh còn tả chi tiết hình dạng nơi vùng tam giác của những người đàn bà mà anh đã “sờ soạng”.

5 Chia sẻ

Chồng em "quan hệ" với nhiều gái mà không sử dụng bao cao su

,
Chia sẻ

Sau khi cưới, em biết được những sự thật khủng khiếp. Anh là một cao thủ sát gái. Không một địa điểm ăn chơi nào mà thiếu mặt anh. Anh đã từng quan hệ rất nhiều cô gái và cũng chẳng hề sử dụng bao cao su.

Xin chào các độc giả của Afamily!

Em năm nay 20 tuổi và đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Em lấy chồng năm 19 tuổi và hiện đang có một con trai được 3 tháng tuổi. Tuổi trẻ bồng bột khiến em lao vào yêu rồi cưới vội vàng mà không hề tìm hiểu gì về anh. Hiện em đang vô cùng đau khổ khi đọc được những dòng chat của anh với những người con gái khác. Mong nhận được sự tư vấn của các anh chị.

Em yêu anh khi đang học năm thứ nhất đại học. Em chưa bao giờ có tình cảm với một ai mặc dù em khá xinh xắn, học giỏi và có rất nhiều người theo đuổi. Rồi anh đến, tấn công em dồn dập, làm đủ mọi điều khiến trái tim chưa một lần biết yêu của em xao xuyến. Chỉ sau 1 tháng nhận lời làm người yêu của anh, em đã bị anh cướp đi đời con gái. Lúc đầu em rất căm hận anh nhưng rồi những lời nói ngon ngọt của anh lại làm em mềm lòng.


Rồi em ngây thơ nghĩ rằng chúng em thật sự yêu nhau thì xảy ra chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Những lần gần gũi nhau dần dần tăng lên. Anh quan hệ với em mà không hề dùng một biện pháp bảo vệ nào. Em ngu ngốc và kém hiểu biết nên chuyện gì phải đến đã đến. Em có thai. Anh nói chuyện với gia đình em xin được cưới em bằng sự chân thành tuyệt đối. Chúng em vui mừng chuẩn bị cho ngày cưới và chào đón một sinh linh bé nhỏ sắp ra đời. Khoảng thời gian đó đối với em thật sự hạnh phúc.

Vậy mà, sau khi cưới, trong một lần 2 vợ chồng cãi nhau, em có tâm sự với một người bạn của anh trên mạng và biết được những sự thật khủng khiếp. Anh là một cao thủ sát gái. Không một địa điểm ăn chơi nào mà thiếu mặt anh. Anh không chơi các chất kích thích nhưng đặc biệt hám gái. Em nghe mà như không tin vào tai mình.

Anh thường xuyên đi bar, mỗi lần tiêu hết vài chục triệu, bên cạnh là các chân dài và rồi họ vào khách sạn. Trong thời gian yêu em anh thường xuyên ăn cơm ở nhà em và ngồi chơi với gia đình em đến tối muộn mới về. Hóa ra anh ở nhà em về rồi anh đi chơi gái. Vậy mà anh nhắn tin nói anh về đến nhà rồi. Người yêu của anh nhiều không đếm xuể, từ Nam ra Bắc. Em thật ngu ngốc khi yêu mà không hề tìm hiểu gì về quá khứ của anh.

Em bị mọi thứ làm cho lóa mắt. Anh rất quan tâm và chiều chuộng em hết mực. Anh đưa em đến nhà 1 người và nói đó là người yêu đầu tiên của anh. Em là người thứ hai. Em tin anh vô điều kiện, thậm chí còn nghĩ rằng anh thật chân thành và thật thà. Sau đó em phát hiện ra anh còn yêu một người nữa do bạn em nói. Chúng nó nói anh là loại người không ra gì và ngăn cản em yêu anh, vậy mà em vẫn mù quáng không tin. Anh và người đó đã từng quan hệ rất nhiều lần và cũng chẳng hề sử dụng BCS. Người ta bỏ anh vì anh nóng tính, cục cằn, nhiều khi không kiểm soát được tâm trạng.

Cứ thỉnh thoảng em lại biết được chuyện hồi trước anh từng yêu một ai đó và lại thêm một lần thất vọng về anh. Anh nói em biết càng ít càng tốt cho em. Em không cam tâm. Em tìm hiểu mọi điều liên quan đến anh và càng biết nhiều thì em càng đau khổ, đúng như lời anh nói. Em làm như thế thì có ích gì chứ, khi em đã lấy anh rồi, tại sao lúc trước em không tìm hiểu kĩ để rồi bây giờ nuốt nước mắt vào trong. Em chỉ biết trách mình. Em dằn vặt bản thân rất nhiều. Không hiểu sao thời đại này rồi mà vẫn còn người như em. Chỉ chúi đầu vào học mà không chút kiến thức về xã hội, về tình yêu và cả tình dục.

Em khờ dại đến độ bất chấp tất cả để cưới anh. Ai cũng bảo là anh nóng tính nhưng với em anh rất nhẹ nhàng. Em vui sướng nghĩ mình là người đặc biệt, la mình quan trọng. Để rồi trong một lần cãi nhau, anh chỉ thẳng vào mặt em, xưng hô là mày tao và nói những câu hết sức tục tĩu. Em sững sờ. Cứ một tháng chúng em cãi nhau một lần, có tháng hai lần. Nhưng khi anh bình tĩnh lại thì lại coi như không có chuyện gì xảy ra và xin lỗi em. Giờ em nghĩ lại thầm trách mình sao có thể dại dột đến thế khi đồng ý lấy một người với hi vọng thay đổi được tính cách người ta. Đối với anh những lần đi chơi qua đem là hết sức bình thường, bỏ mặc em cả đêm không ngủ, rồi về lại xin lỗi và em lại bỏ qua.

Em vừa đi học đại học vừa mang bầu, bất kể ai suy nghĩ gì cũng không bao giờ em từ bỏ việc học vì em biết nó sẽ là thứ duy nhất cứu thoát tương lai của em. Sinh con xong em lại đi học tiếp, không nghỉ ngày nào. Từ khi có con, anh ít đi chơi hơn và cũng quan tâm đến em hơn.

Hôm qua em mở nick chat của anh ra thì thấy anh chat với người yêu cũ hết sức tình cảm, mặc dù người ta đã có người yêu rồi và nói chuyện cũng rất chừng mực. Nhưng anh lại nói cái giọng đong đưa nghe hết sức khó chịu. Anh rủ người ta đi chơi, hỏi người ta còn thích anh không, còn hỏi có muốn ôm anh không nữa. Anh nói vợ chả là gì, con mới là nhất. Rồi anh bảo anh không muốn cưới, phải cưới thì cưới thôi, những thằng đàn ông mà không có bồ chỉ toàn là lũ sợ vợ... Em nghe mà đau lòng vô cùng.


Không biết anh nói đùa hay thật nhưng những lời đó đã làm tổn thương em. Anh còn chat với một người khác và gọi người đó là vợ. Anh bắt chuyện với người ta trước chứ không phải người ta mời mọc gì anh. Em hi sinh nhiều điều để đến với anh, vậy mà sau lưng em anh nỡ lòng nào làm như vậy. Em hoàn toàn mất niềm tin vào anh, em không còn tâm trí để làm việc khác. Anh cưới em chỉ vì em ngoan ngoãn, xinh xắn, học giỏi chứ chắc chẳng yêu thương gì em. Vậy mà em đã hết lòng vì người ấy.

Dù em còn trẻ nhưng cũng rất biết cách đối nhân xử thế nên rất được nhà chồng yêu quý. Giờ em chỉ mong học xong đại học để được đi làm, được sử dụng đồng tiền do chính mình làm ra. Mới cưới mà đã nghĩ đến chuyện ly hôn quả là đáng xấu hổ. Nhưng em sẽ chờ một vài năm nữa, khi con em đã lớn và khi em tự tay lo được cuộc sống cho hai mẹ con.

Chia sẻ