Chồng đi làm xa, vợ ôm 2 con nhỏ “chạy lụt” trong đêm ở Quảng Bình

Nam An - Ảnh: Lữ Phụng Tiên, Clip: Xuân Hoàng,
Chia sẻ

Sau một ngày đêm mưa xối xả với lượng mưa lên đến trên 500mm ở thượng nguồn, xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đã có hơn 400 nhà bị ngập sâu. Mọi sinh hoạt của người dân đều gói gọn trên chiếc nhà phao, việc di chuyển đi lại chủ yếu bằng thuyền.

Sau khi xảy ra trận mưa lớn kéo dài với lượng mưa lên đến trên 500mm ở thượng nguồn, hơn 400 hộ dân ở xã Tân Hóa - nơi được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới" - đã bị ngập sâu. Thậm chí, nơi bị ngập sâu nhất lên đến hơn 2m. Hiện nước lũ đã cô lập một số khu vực tại xã này.

Chồng đi làm xa, vợ ôm 2 con nhỏ “chạy lụt” trong đêm ở Quảng Bình

Số liệu đo được tại 2 trạm ở thượng nguồn là Hóa Thanh và Hóa Sơn từ 0h ngày 19 đến 5h sáng ngày 20-9 cho thấy lượng mưa lần lượt là 633mm và 516mm. Đây đều là những khu vực thuộc vùng thượng nguồn của huyện Minh Hóa.

Tuy nhiên hiện phần lớn trong số hơn 700 hộ dân của xã Tân Hóa đã có nhà phao. Trước khi lũ lên, chính quyền đã khuyến cáo người dân chuyển tài sản và lương thực qua nhà phao để nổi theo nước nên đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người và tài sản.

Chồng đi làm xa, vợ ôm 2 con nhỏ “chạy lụt” trong đêm ở Quảng Bình- Ảnh 1.

Căn nhà phao - nơi 3 mẹ con chị Thơm trú ngụ trong những ngày nước lũ dâng cao

Trong đêm 19/9, trời bắt đầu mưa xối xả. Đến khoảng rạng sáng 20/9 thì nước từ thượng nguồn đổ về cực nhanh khiến nhiều khu dân cư tại Tân Hóa bị ngập sâu, nhiều hộ dân đã phải gấp rút di dời lên nhà pháo tránh trú.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Thơm (trú thôn 4, xã Tân Hoá) cho biết, do chồng đi làm xa chưa về kịp nên thời điểm nước lũ đổ về ở nhà chỉ có 3 mẹ con. "Em mới sinh không có chạy lũ kịp nên đã di chuyển lên nhà phao từ trước. Nhà em có dự trữ đồ ăn nên có thể cầm cự được. Thấy nước lên là bắt đầu dự trữ đồ ăn rồi.

Em cũng không có mong muốn gì chỉ muốn được hỗ trợ thức ăn với nước uống".

Chồng đi làm xa, vợ ôm 2 con nhỏ “chạy lụt” trong đêm ở Quảng Bình- Ảnh 2.

Trong căn nhà phao nhỏ hẹp được chị chất đầy đồ đạch của gia đình, 3 mẹ con chỉ còn để trống 1 không gian nhỏ để sinh hoạt và cho bé vui chơi trong những ngày lũ dâng

Theo chị Thơm cho biết, chị và một số hộ dân dự trữ nước sinh hoạt trong những chiếc can nhựa. Tuy nhiên, lượng nước sạch cũng có hạn nên nếu vài ngày nữa hết nước sinh hoạt mà nước lũ chưa rút kịp thì 3 mẹ con cũng không biết phải làm sao.

Do nước lũ dâng cao nên thời điểm hiện tại cũng chưa có đoàn cứu trợ nào di chuyển được tới nơi để cung cấp nước sạch giúp đỡ cho người dân.

Chồng đi làm xa, vợ ôm 2 con nhỏ “chạy lụt” trong đêm ở Quảng Bình- Ảnh 3.

Nước sạch sinh hoạt được chị tích trữ trong những chiếc phinh nhựa, xô sơn...

Theo quan sát của chúng tôi, trong căn nhà phao rộng chừng 15m2 của ba mẹ con chị Thơm có rất nhiều đồ đạc chất xung quanh. Trong một góc của ngôi nhà được chị Thơm kê chiếc bàn gỗ, đặt bếp gas để nấu ăn. Xung quanh chất đầy quần áo, chăn màn... 3 mẹ con chị chỉ còn lại khoảng diện tích trống khá nhỏ, đủ trải một tấm chiếu để ngủ và là không gian để các bé ngồi chơi trong những ngày lũ dâng cao.

Chị Thơm chia sẻ, do cháu bé còn nhỏ việc chăm sóc cũng cẩn thận hơn dù phải sinh hoạt trong không gian chật hẹp và thiếu thốn. "Ban ngày em phải dự trữ nước, nấu bằng bếp gas để pha sữa cho con còn ban đêm thì đóng bỉm để em bé ngủ ngon".

Dù không gian nhà phao có phần chật hẹp nhưng hai cháu bé khá ngoan, chịu chơi và không quấy khóc.

Chồng đi làm xa, vợ ôm 2 con nhỏ “chạy lụt” trong đêm ở Quảng Bình- Ảnh 4.

Do nước lũ dâng cao có nơi sâu 2m, nên phương tiện được người dân sử dụng để di chuyển là thuyền

Chồng đi làm xa, vợ ôm 2 con nhỏ “chạy lụt” trong đêm ở Quảng Bình- Ảnh 5.

Một số người dân tranh thủ dùng thuyền di chuyển đi mua thêm đồ ăn dự trữ. Thực phẩm được dự trữ chủ yếu trong những ngày này là mì tôm và đồ khô

Chồng đi làm xa, vợ ôm 2 con nhỏ “chạy lụt” trong đêm ở Quảng Bình- Ảnh 6.

Tại xã Tân Hoá có dựng một chiếc cột mốc để đánh dấu mốc lũ lịch sử tại địa phương này

Chồng đi làm xa, vợ ôm 2 con nhỏ “chạy lụt” trong đêm ở Quảng Bình- Ảnh 7.

Nhiều ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm, ngập đến tân nóc

Chia sẻ thêm về tình hình mưa lũ tại địa phương, ông Trương Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết xã Tân Hóa nằm trong địa hình "lòng chảo", bao quanh là núi đá. 

"Khi nhận được các dự báo về tình hình mưa lũ thì UBND xã Tân Hóa đã tuyên truyền cho bà con khi nước lên thì bà con nhân dân chủ động đưa tài sản và di dời cả gia đình lên nhà phao để đảm bảo an toàn. Đến ngày 20/9, xã Tân Hoá có 428 hộ bị ngập trên tổng số 756 hộ", ông Hùng cho biết.

Chia sẻ