Hôm nay 30/10 là ngày thứ 3 nước lũ "nhấn chìm" 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ của tỉnh Quảng Bình. Nước lũ đang rút chậm. Dù vậy, người dân vùng rốn lũ Quảng Bình vẫn bình tĩnh, lạc quan cùng nhau vượt qua thiên tai.
Do nước lũ lên nhanh, đường sá bị chia cắt, một cụ ông ở Quảng Bình qua đời đột ngột nhưng không thể an táng. Gia đình phải bắc giàn giáo, kê quan tài lên cao để tránh nước ngập.
Sau một ngày đêm mưa xối xả với lượng mưa lên đến trên 500mm ở thượng nguồn, xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đã có hơn 400 nhà bị ngập sâu. Mọi sinh hoạt của người dân đều gói gọn trên chiếc nhà phao, việc di chuyển đi lại chủ yếu bằng thuyền.