Chồng "dại"

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Bao người lấy chồng "khôn" mà thành "dại". Lấy chồng "dại" như Thương lại hóa "khôn".

Biết Thương lấy Tùng, ai cũng bảo Thương sẽ vất vả rồi khó mà hạnh phúc vì lấy phải ông chồng không "khôn khéo" bằng người. Thương không đẹp rực rỡ, không xúng xính váy áo, không cầu kỳ trang điểm nhưng cô có vẻ đẹp mặn mà, lắm kẻ theo đuổi. Trong đó cũng không ít kẻ giàu sang. Tùng trông thì khù khờ, lại không kiếm được nhiều tiền như người ta, ấy vậy mà Thương lại xiêu lòng. Thương thấy mình hạnh phúc khi lấy một người "dại" như Tùng về làm chồng.
 
 
Với tài năng của mình, Tùng có thể dễ dàng thăng quan tiến chức như ai nếu có thêm chữ "khéo". Nhưng Tùng hiểu điều đó không làm nên một cuộc sống tốt đẹp, dài lâu. Anh sống chân thành, giản dị. Ai bon chen đấu đá, mặc, anh chỉ biết làm việc với sự đam mê của mình. Nhiều kẻ nói anh hâm, dại. Đó là điều khiến Thương cảm phục chồng. Ở bên Tùng, Thương cảm thấy được che chở và lây lan cái bản lĩnh toát ra từ nội tâm anh.
 
Tùng "dại" vì Tùng không biết dành thời gian và tiền bạc để chiều lòng các sếp. Bù lại đó anh biết dành thời gian cho những đứa con ở nhà. Nghiền sách từ nhỏ, Tùng luôn có những câu chuyện thú vị để kể cho các con nghe, hay giải đáp những thắc mắc muôn màu muôn vẻ của con. Hai đứa nhỏ gọi bố chúng bằng cái tên bố "biết hết". Tùng cũng có thể dành cả buổi để cùng con đào đất trồng hoa, hay cùng con đi làm diều, thả diều, ... trong mỗi dịp cho con về quê.      
 

Đặc biệt, với Tùng, điều quan trọng anh muốn ở những đứa con của mình là lòng thương yêu của chúng. Thi thoảng vào dịp cuối tuần, anh lại cùng Thương đưa con đến thăm những trại trẻ mồ côi, những trẻ em khuyết tật. Thương hoàn toàn tin tưởng vào cách nuôi dạy con của chồng.   

Hơn mười năm sống bên nhau, Tùng không quên những giây phút lãng mạn dành cho Thương. Anh tự tay trồng những chậu hoa tặng vợ. Có lần Thương bất ngờ trước lời rủ ... đạp xe dưới cơn mưa mùa hạ trong một lần đi dã ngoại của chồng. Dù sao họ cũng đã có 2 nhóc tỳ... Nhưng thấy đôi mắt đầy háo hức của chồng, Thương mỉm cười gật đầu. Ngồi sau chồng trên chiếc xe đạp, dưới cơn mưa hối hả, họ lại thấy những rung động ngọt ngào đầy lãng mạn của ngày xưa ùa về. 
 
Cuộc sống cứ bình yên trôi qua. Mấy người bạn của Thương lấy chồng “khôn”, kiếm tiền như trở bàn tay, giờ lục đục, có đứa phải ra tòa vì chồng lắm tiền nên sinh thói chơi bời, bồ bịch suốt ngày. Thương thấy mình thật hạnh phúc với người chồng “dại” trong tổ ấm nhỏ xinh của mình.

 

Chia sẻ