Chồng cũ không chăm con nhưng luôn khoe mình là ông bố mẫu mực, người phụ nữ làm một việc khiến dân mạng ủng hộ

Thu Thủy,
Chia sẻ

Câu chuyện tưởng kỳ lạ nhưng có thật này được một cô gái trẻ 23 tuổi đăng tải trên Reddit dưới tài khoản ẩn danh.

Vì chán ngấy việc chồng cũ lấy ảnh con đăng lên mạng để "khoe khoang" với mọi người rằng anh ta là một người bố mẫu mực nhưng thực tế thì chẳng hề ngó ngàng gì tới đứa trẻ, bà mẹ đơn thân đã đánh dấu chống sao chép vào tất cả bức hình của con mình trước khi gửi cho chồng cũ hoặc đăng tải lên mạng xã hội.

Câu chuyện tưởng kỳ lạ nhưng có thật này được một cô gái trẻ 23 tuổi đăng tải trên Reddit dưới tài khoản ẩn danh. 

Chồng cũ không chăm con nhưng luôn khoe mình là ông bố mẫu mực, người phụ nữ làm một việc khiến dân nạng ủng hộ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Được biết, cô gái này đã từng có chồng, 25 tuổi, và 2 người đã có với nhau một đứa con trai. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình, cô đã quyết định ly hôn và giành quyền nuôi con.

Cô chia sẻ rằng, sau khi ly hôn, cuộc sống của cô và chồng cũ không còn liên quan gì đến nhau, anh ta cũng không ngó ngàng gì đến đứa con trai của hai người. 

"Thế nhưng, anh ta lại thường xuyên tải những bức ảnh về thằng bé từ trang cá nhân của tôi về và đăng chúng lên mạng xã hội để giả vờ với mọi người rằng anh ta rất quan tâm đến nó", bà mẹ đơn thân cảm thấy rất buồn về hành động giả tạo của chồng cũ.

Kể về cuộc sống hôn trước đây, cô chia sẻ: "Trước mặt mọi người, anh ta thường nói rằng anh ta rất chiều chuộng vợ và là một người chồng 'chịu chi'. Thế nhưng thực tế anh ta không làm vậy. Trên mạng xã hội, anh ta cố gắng để thể hiện rằng mình là một người cha có trách nhiệm, nhưng anh ta hiếm khi ở bên cạnh thằng bé". 

"Trong khoảng thời gian anh ta ngoại tình, anh ta luôn nói với tôi rằng công việc rất bận và chiếm hết thời gian. Đó là lý do tại sao anh ta không có thời gian dành cho chúng tôi. Thế nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng anh ta đang hẹn hò với một cô gái ở chính thành phố mà chúng tôi đang sinh sống. Tôi thực sự khá buồn".

Chồng cũ không chăm con nhưng luôn khoe mình là ông bố mẫu mực, người phụ nữ làm một việc khiến dân nạng ủng hộ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Giờ đây, khi đã ly hôn, nhưng chồng cũ thường xuyên nhắn tin cho cô để yêu cầu gửi những hình ảnh của con trai để chứng minh là thằng bé vẫn ổn. 

Tuy nhiên, sau khi nhận được ảnh, anh ta sẽ ngay lập tức đăng những bức ảnh đó trên Instagram như thể là anh ta ở luôn ở cạnh đứa nhỏ và quan tâm đến nó.

Thất vọng với hành vi của người cũ, bà mẹ trẻ đã tâm sự toàn bộ vấn đề với một người bạn, người này khuyên cô nên đánh dấu chống sao chép vào tất cả các bức ảnh. 

Cô đã thực hiện ý tưởng này tuyệt vời này bằng cách chèn một dòng chữ có tên mình trên tất cả các bức ảnh về con trai trước khi gửi cho chồng cũ. 

Như dự đoán, sau khi nhận được những bức ảnh này, anh ta lập tức nổi điên và xúc phạm cô bằng những từ ngữ không thể diễn tả được, thế nhưng cô vẫn chấp nhận và không chịu lùi bước trước thái độ của bố đứa trẻ.

Sau khi câu chuyện dở khóc dở cười này được chia sẻ trên Reddit, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra.

Ở phần bình luận, nhiều người đồng tình rằng cô không hề sai khi chọn cách đánh dấu chống sao chép vào ảnh của con mình. 

"Anh ta lẽ ra phải thực hiện trách nhiệm của một người cha nhưng anh ta đã không làm vậy nên tôi đồng ý với cách làm của bạn. Bạn chỉ cần nói với anh ta rằng bạn không những không có nghĩa vụ phải gửi ảnh mà còn không có trách nhiệm phải nói chuyện với anh ta, nếu anh ta có ý kiến gì, hãy thông qua tòa án".

"Nếu anh ta không muốn đăng những bức ảnh có tên của bạn ở trên đó, anh ta có thể đến thăm thằng bé và chụp những bức ảnh của mình. Anh ta đang sử dụng hình ảnh của bạn để thể hiện mình trông giống như một người cha năng động và tận tâm. Bạn không có nghĩa vụ phải tạo điều kiện thuận lợi cho trò chơi đó", một người dùng khác bình luận.

"Chúng là ảnh của bạn, con cũng là con của bạn. Hãy viết bất cứ điều gì bạn muốn lên đó. Hãy cho chồng cũ của bạn biết rằng nếu anh ta muốn gặp con trai mỗi ngày thì anh ta luôn được chào đón, nhưng bạn không có trách nhiệm chụp ảnh cho anh ta", một người khác nói thêm.

Thế nhưng trái lại, một số ý kiến cho rằng cách cư xử của bà mẹ trẻ và chồng cũ đang và sẽ làm tổn thương đến đứa con của họ, đặc biệt là khi cậu bé lớn lên.

"Đến một lúc nào đó, bản chất thực sự của con người sẽ bộc lộ. Nếu người chồng cũ của cô tiếp tục đặt mọi thứ khác trong cuộc sống lên trên con trai mình, sẽ đến lúc thằng bé nhận ra điều đó. Cho dù cô có đánh dấu những bức ảnh đó hay không, một người cha luôn vắng mặt không bao giờ có thể che giấu bản chất thực sự của mình với con cái được lâu", một ý kiến được đưa ra.

Nguồn: Yourtango

Chia sẻ