Chồng bỏ người vợ từng đồng cam cộng khổ để lấy gái trẻ, 3 năm sau anh ngậm ngùi nhận quả đắng vì cô vợ mới

Lee NF,
Chia sẻ

Lúc nghèo khó thì ở bên nhau đồng cam cộng khổ, vừa mới khấm khá hơn được chút, Tuấn lại phản bội Lan.

Tuấn và Lan đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Khi ấy, cả hai chỉ có đôi bàn tay trắng cùng một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần được ở bên nhau thì khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Biết Tuấn là người có chí, có tài, chỉ là chưa gặp thời nên Lan luôn cố gắng tạo điều kiện hết sức cho chồng phát triển. 

Có bao nhiêu vốn liếng, hồi môn, Lan đưa hết cho chồng hùn vốn làm ăn với bạn bè. Thậm chí, cô còn hy sinh cả sự nghiệp, bỏ chỗ làm tốt nhưng bận rộn để đến làm nhân viên quèn của một công ty nho nhỏ nhưng nhàn và có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thấy sự hy sinh của vợ, Tuấn cảm động lắm. Có những hôm hai vợ chồng nằm ôm nhau nói chuyện cả đêm. Tuấn bảo chắc chắn mai này anh sẽ không để vợ con thiệt thòi.

Nhưng mà lời nói gió bay, đến khi công việc tiến triển tốt, việc kinh doanh vừa phất lên đôi chút, có nhà, có xe... Tuấn lại đi ngoại tình.

Khi Lan biết chuyện, cô định sẽ tha thứ cho chồng nếu anh ăn năn, hối cải. Nhưng không, Tuấn ngang nhiên bảo: "Tôi làm ra tiền, tôi là đại gia thì tôi phải có gái đẹp bên cạnh chứ. Cô nhìn lại mình xem, có xứng đáng để đi bên cạnh tôi không?".

Thì ra là vậy, đến hôm nay Lan mới rõ bản chất của người chồng đầu gối tay ấp với mình. Lan lập tức làm đơn ly hôn, để cho Tuấn có thể thoải mái mà vui chơi với những cô gái trẻ đẹp, xứng đáng hơn mình.

Suốt 3 năm sau khi ly hôn, Lan dành nhiều thời gian cho bản thân và chăm sóc con cái. Cô trở lại là chính mình, đi làm cho một công ty lớn, được phát huy hết khả năng vốn có. Cuộc sống không phải phụ thuộc vào ai, không phải hy sinh cho ai thật dễ thở hơn biết bao. Tuấn thì đã tái hôn với một cô gái trẻ đẹp lắm, hôm cưới anh ta còn trêu ngươi Lan khi gửi thiệp mời cho cô, Lan chẳng thèm quan tâm nhưng vẫn lịch sự gửi tiền mừng bình thường.

Chồng bỏ người vợ từng đồng cam cộng khổ để lấy gái trẻ, 3 năm sau anh ngậm ngùi nhận quả đắng vì cô vợ mới - Ảnh 1.

3 năm sau ngày ly hôn, Tuấn mới nói với Lan một lời xin lỗi. (Ảnh minh họa)

Bản thân Lan cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng Lan chưa thực sự có tình cảm sâu sắc với ai nên cứ để mọi thứ tự nhiên. Lan sống cuộc sống mà nhiều người phụ nữ mong muốn, xinh đẹp, tự kiếm tiền, vui vẻ, lạc quan... tốt hơn trăm lần khi sống bên người chồng như Tuấn.

Bẵng đi một thời gian, Lan nhận được một cuộc gọi của Tuấn. Anh hẹn gặp Lan để nói chuyện, Lan từ chối nhưng vì Tuấn van xin, nài nỉ nên cô cũng đồng ý.

Lan đã giật mình, suýt không nhận ra chồng cũ khi nhìn thấy Tuấn. Trông anh già nua, lôi thôi, suy sụp. Tuấn bất ngờ nói với Lan một lời xin lỗi, anh thừa nhận đã sai vì phản bội lại gia đình, coi thường sự hy sinh của vợ.

Tuấn kể, người vợ mới của anh rất trẻ trung, xinh đẹp nhưng ăn chơi đua đòi. Tiền bạc Tuấn làm ra cô ta đều đem đi mua sắm, chơi bời, tiêu sạch sẽ không còn đồng nào. Cô ta cũng tự động lấy tiền của Tuấn để đầu tư làm ăn với bạn bè rồi thua lỗ, đã bao lần Tuấn phải đứng ra gánh hộ.

Đến bây giờ, khi công việc làm ăn của Tuấn khó khăn thì cũng chẳng còn cách nào để cứu vãn được nữa. Anh đã phải bán hết tài sản của mình và lại trở về là một kẻ trắng tay, lúc này, người vợ trẻ đẹp cũng bỏ anh mà đi.

Đó, thế mới thấy giá trị của người phụ nữ không nằm ở nhan sắc. Năm xưa, Lan vì anh mà hy sinh, vun vén cho gia đình, chẳng dám chi tiêu gì cho bản thân, cuối cùng vẫn bị anh bỏ rơi không thương tiếc.

Đến bây giờ mới nói lời xin lỗi thì cũng đã muộn rồi. Lan chỉ mong bài học này sẽ giúp Tuấn rút ra được điều gì đó trên quãng đường dài tiếp theo mà anh còn phải đi thôi. Tuấn nhìn Lan đi xa dần, anh tự hỏi, nếu không có một người phụ nữ như Lan ở bên, liệu anh còn có thể làm được những điều như mình đã từng?

Chia sẻ