BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Chồng bị vô sinh không đáng là cái cớ để đi "ăn nem"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Chẳng có người đàn ông tử tế nào tôn trọng 1 người phụ nữ đã có chồng mà nằm trên giường với mình đâu.

Kính gửi chị Thùy Dương và tác giả bài viết “Nếu không dám "phá rào",  phụ nữ cứ chịu thiệt mãi sao”,  ”Chồng vô sinh,  chị Dương đương nhiên được phép "ăn vụng"”  và các “quý cô” ủng hộ những bài viết trên.

Trước tiên tôi xin kể 1 vài câu chuyện tình ái của các ngôi sao thể thao nổi tiếng của thế giới trong thời gian gần đây mà có lẽ nhiều người cũng biết. Đó là Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Rooney, Ashley Cole…

Trong khiCristiano Ronaldo ngày càng nổi tiếng với các chuyện tình của mình, phong độ lên ào ào, hợp đồng quảng cáo ngày càng nhiều, ”gái đẹp” xếp hàng dài dài chờ “đến lượt”… chỉ đơn giản vì anh ta là người ĐỘC THÂN chưa vợ thì những người còn lại sau khi chuyện chơi gái của mình bị phát hiện, đều bị vợ bỏ, gia đình ly tán, xuống phong độ, cắt hợp đồng tài trợ, tinh thần suy sụp… Mọi người trong XH lên án chỉ bởi vì họ là người CÓ VỢ (mà là vợ đẹp nữa chứ, nhìn là phát thèm rồi hihihi).

Đó là ở phương Tây, nơi XH văn minh, nam nữ bình đẳng, con người được tự do quan hệ tình dục, không ràng buộc nhau… Vậy mà chuyện đàn ông có vợ đi chơi cave qua đường thôi (không phải là ngoại tình), chứ chưa nói đến phụ nữ ngoại tình, đã không được chấp nhận, huống chi là xuất hiện ở các nước có tư tưởng truyền thống đạo đức phương Đông và cụ thể là Việt Nam.

Các “quý cô” ủng hộ chị Thùy Dương dựa vào đâu mà nói chị TD đang cam chịu, thiệt thòi, hy sinh cuộc đời của mình vậy? Các “quý cô” không hiểu ý nghĩa cụm từ “nam nữ bình đẳng” hay là cố tình làm lệch lạc ý nghĩa của nó hoặc cũng có thể “quý cô” “văn minh hơn loài người” chăng?

Các “quý cô” còn xúi chị TD “tiền trảm hậu tấu”, có con với người khác rồi mới nói cho chồng biết. Các cô còn cho rằng chị TD vẫn sẵn sàng sống bên cạnh,  hầu hạ anh ta đã là một “diễm phúc” lắm rồi. Không biết là đang giúp chị TD hay “ĐỐT NHÀ” người ta vậy?

”Quý cô” có dám nói câu này trước mặt người yêu hoặc chồng của mình không? Đúng là ai có “diễm phúc” lắm mới lấy “quý cô” làm vợ đó. Liệu sau này chồng của “quý cô” gặp hoạn nạn thì “quý cô” có bỏ chồng không nhỉ? Chồng già xấu thì liệu có cặp với trai trẻ không? Chồng yếu sinh lý liệu có kiếm người khác để thõa mãn không hay là “cam chịu”.

Ngoại tình có nhiều lý do: bị chồng hành hạ, chồng có vợ bé, chồng không yêu, cuộc sống như địa ngục, ông ăn chả bà ăn nem… XH chỉ có thể THÔNG CẢM cho những con người bất hạnh đó chứ KHÔNG CHẤP NHẬN NGOẠI TÌNH đâu, cho dù đó là đàn ông hay phụ nữ.

Nếu chị TD muốn 1 đứa con của riêng mình thì hãy bàn bạc với chồng chuyện có con với người khác rồi hãy hành động. Nếu chồng và gia đình chồng chấp nhận, yêu thương con người khác như con mình, sau này cũng không được hối hận chửi rủa, cha của đứa bé không bao giờ làm phiền gia đình chị thì chị được toại nguyện rồi. Xác suất thành công là 1% còn 99% kia là chị biết hậu quả của nó rồi chứ.

Chồng chị bị VÔ SINH chứ có  phải bị BẤT LỰC đâu mà chấp nhận chuyện chị ăn nằm với người khác. Đàn ông lên giường với người khác đơn giản là bởi vì họ tham lam, chỉ chơi qua đường để thỏa mãn tình dục cho mình thôi chứ chẳng có tình cảm yêu đương gì hết.

Còn đàn bà thì phải có tình cảm mới lên giường được, và thêm 1 điều nữa là chẳng có người đàn ông tử tế nào tôn trọng 1 người phụ nữ đã có chồng mà nằm trên giường với mình đâu. Đàn ông có thể nuôi con riêng của vợ, có thể nhặt 1 đứa trẻ ở đâu đó về nuôi, còn nhìn vợ ăn nằm với thằng khác rồi nuôi con tu hú  thì tôi chưa gặp bao giờ.

Giả sử ông chồng chấp nhận nuôi con tu hú đi thì cũng còn gian đình chồng, họ hàng nhà chồng, họ đâu có bị “bệnh não” mà chấp nhận những chuyện như vậy. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, cần nhau nhất là những lúc khó khăn, gian khổ, hoạn nạn như thế này.

Nếu chị thật lòng yêu chồng mình thì hãy nhận con nuôi hoặc  đến bệnh viện dùng các biện pháp thụ tinh nhân tạo, vửa đảm bảo con của chị đẻ ra, vừa giữ được hạnh phúc gia đình. Nếu không thì chị hãy ly dị để tự do đến với người khác, không ai cấm đoán hay trách móc chị trong trường hợp này cả. Chẳng ai bắt buộc chị phải cam chịu hay hy sinh gì hết, đừng tham lam quá cái gì cũng muốn để rồi mất hết tất cả đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Nếu ai nói tôi đứng ở ngoài chỉ biết nói suông chứ có phải người trong cuộc đâu mà phát biểu lung tung thì nói sơ qua 1 chút là trước đây tôi cũng ở trong tình huống “gần giống” như vậy rồi. Người yêu cũ của tôi có vấn đề về sức khỏe, nếu có con thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi vẫn chấp nhận và yêu thương người đó mặc dù tôi là con 1. Vậy thì có thể coi tôi như người trong cuộc được chứ.

Chúc chị TD lựa chọn được cách giải quyết tốt nhất cho mình  và các “quý cô” luôn xinh đẹp vui vẻ nhé!

Chia sẻ