Bực tức vì con riêng của vợ hờ quấy khóc, bị cáo đã đổ nước vào miệng làm ngạt cháu bé. Sau khi bị hại chết, để che giấu hành vi, bị cáo đã đem xác đi chôn để phi tang.
Vụ việc chỉ được người dân quanh khu vực phát giác khi thấy có mùi hôi phát ra từ căn nhà của cha con Sang ở, tìm cách tiếp cận nhưng bị Sang ngăn cản.
Những ngày qua, vụ án giết người, 3 lần chôn xác phi tang quả là rúng động dư luận bởi hành động tàn ác, máu lạnh như phim kinh dị của hung thủ.
Bực tức vì bị đánh, gã đàn ông có dấu hiệu tâm thần đã thuê một người nữa dùng búa đi đánh người hàng xóm tử vong rồi sau đó chôn xác nhiều lần nhằm che giấu tội ác.
Bé gái 6 tuổi đã bị chính bổ đẻ nhẫn tâm giết hại và bị chôn xác phi tang.
Sau khi gây án mạng, đối tượng Trần Quốc Vũ đã chở xác nạn nhân tới rẫy cà phê sát rừng già, cách hiện trường 25km chôn giấu phi tang.
Bản án đã gây ra những phản ứng dữ dội từ dư luận vì cho rằng hình phạt cho tội ác của cặp vợ chồng này quá nhẹ.
Sau khi anh Hành bị giết, Hương lừa dối cả gia đình nhà chồng, đánh lạc hướng cơ quan chức năng rồi ung dung vào khách sạn cùng hung thủ.