Chơi đùa trên bãi biển, 2 cậu bé phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị vùi trong cát

NN,
Chia sẻ

2 bé trai đang chơi đùa trên bãi biển ở Sydney, Australia vào ngày 30/11 đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện thi thể 1 trẻ sơ sinh bị chôn vùi trong cát, cảnh sát cho hay.

2 cậu bé 6 tuổi và 7 tuổi, đã phát hiện thi thể của bé sơ sinh trong khi đang đào cát trên bãi biển nổi tiếng Maroubra ở Sydney vào sáng ngày 30/11, thanh tra bang New South Wales, Andrew Holland, cho biết.

Chơi đùa trên bãi biển, 2 cậu bé phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị vùi trong cát 1
Cảnh sát đang tiến hành điều tra hiện trường nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh.


Sau khi phát hiện thi thể, 2 cậu bé đã vô cùng sợ hãi và vội báo cho người cha. 2 em nhanh chóng được nhóm cứu hộ của bãi biển tổ chức tư vấn tâm lý. Bãi biển nơi xảy ra vụ việc sau đó đã được đóng cửa tạm thời để tiến hành điều tra.

Thi thể của bé sơ sinh đã bị phân hủy mạnh nên cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được tuổi, giới tính và nguyên nhân tử vong. Cảnh sát Holland cũng nói thêm rằng thi thể được phát hiện có vẻ như là 1 bé sơ sinh rất nhỏ. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi.

"Mọi người chắc hẳn đều rất đau buồn. Đây là một thảm kịch. Những việc như thế này thường không xảy ra và nó sẽ tác động tới tất cả mọi người liên quan", cảnh sát Holland nói.

Vụ việc xảy ra chỉ 1 tuần sau khi một nhóm vận động viên xe đạp giải cứu 1 em bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới ống cống bên đường ở ngoại ô Sydney. Cảnh sát cho hay em bé đã sống sót một cách kỳ diệu dù bị bỏ rơi trong ống cống 5 ngày. Mẹ của bé sơ sinh này đang bị khởi tố tội danh âm mưu giết người.

Hiện tại, cảnh sát đang tra cứu các ghi chép ở bệnh viện để tìm kiếm và xác định cha mẹ của bé sơ sinh bị chôn vùi trong cát.

Theo AP
Chia sẻ