"Choáng váng" giá dịch vụ lo “hậu sự” cho thú cưng của chị em

Lê Nhi,
Chia sẻ

Để những chú chó mèo hoặc vật cưng của mình được yên nghỉ bình yên tại những nghĩa trang hẳn hoi, những chủ nhân của chúng cũng phải tất bật lo lắng và bỏ ra một khoản tiền gần chục triệu đồng mới có thể lo mồ yên mả đẹp cho vật cưng của mình.

“Hậu sự” cho thú cưng – Có cung ắt có cầu!

Lâu nay, hẳn nhiều người đã nghe nhắc đến quá nhiều những dịch vụ dành cho thú cưng như: khách sạn chó mèo, nghĩa trang chó mèo, những quán cà phê chó mèo… Đây chính là những điểm hội ngộ, giao lưu, chia sẻ của những người yêu thích thú cưng. Và cách đây một vài năm, dịch vụ lo hậu sự cho những thú cưng cũng nở rộ theo nhu cầu những chủ nhân thú nuôi. Đến nay thì dịch vụ đặc biệt này ngày càng nở rộ và đại đa số những người tìm đến với dịch vụ này là những chị em phụ nữ.


Cách đây một vài năm, dịch vụ lo hậu sự cho những thú cưng cũng nở rộ
theo nhu cầu những chủ nhân của các thú nuôi tìm đến dịch vụ này ngày một nhiều hơn. (Ảnh: H.M)

Với nhiều người “ngoại đạo” sẽ cảm thấy khá lạ lẫm khi nghe ai đó nhắc tới dịch vụ lo hậu sự cho chó mèo lúc “lâm chung” ngay giữa trung tâm Hà Nội này. Song thực tế, với những chủ nhân đã và đang sở hữu những vật nuôi thì thấy điều này rất bình thường. Tìm hiểu ra mới biết, những chủ nhân này không phải họ đang chơi ngông, chơi trội mà là do họ cũng rất nặng tình với thú cưng của mình khi chúng lâm chung. Thế nên họ chấp nhận mất ngày mất buổi và mất một khoản tiền không nhỏ để vật nuôi yêu dấu của họ ngày nào khi đã chết vẫn được an nghỉ với một phần mộ tươm tất cùng với tấm bia mộ đàng hoàng.

Bạn gái Nguyễn Ánh Nguyệt, 22 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Em nuôi một con chó đã 7-8 năm nay rồi. Dạo trước thấy sức khỏe của nó yếu dần, em đã cảm thấy rất lo lắng. Em đã bỏ ra khá nhiều tiền để tiêm thuốc và cho nó uống thuốc bổ nhưng tình trạng sức khỏe của nó không tốt hơn. Ngay khi nó chết, bố em đã hỗ trợ cho em thêm tiền và cũng đã liên hệ tới nghĩa trang chó mèo. Thế là chú chó của em đã được chôn cất đàng hoàng. Những lúc nhớ nó, em cũng có thể đến thăm và thắp hương cho nó".


Và để lo hậu sự cho những thú cưng của mình có một mồ yên mả đẹp tại nghĩa trang này,
chủ nhân của chúng phải bỏ ra số tiền không nhỏ (Ảnh: H.M
)

Có thể không sẵn tiền như Ánh Nguyệt, nhưng hiều trường hợp chủ nhân của những thú cưng vẫn tìm đến dịch vụ lo hậu sự cho thú cưng là vì nhà quá chật chội. Với lại, họ cũng không nỡ vứt và chôn vật nuôi tùm lum vì "vứt như thế cảm thấy tội lắm" - Chị Nguyễn Liên ở Định Công, Hà Nội nói. Chị cũng cho biết: "Con gái 6 tuổi nhà tôi rất thích nuôi vật nuôi trong nhà. Nhưng mèo Kem qua 2 lứa sinh nở ra được 4 con thì đột ngột chết. Nhà tôi quá chật chội và chả có vườn như ở dưới quê để chôn nó. Vì thế cả nhà quyết định gói mèo vào túi bóng và vứt ra thùng rác công cộng là xong. Nhưng vứt vật nuôi đã chết như thế tôi cũng không đành. Chúng tôi đã phải bỏ ra một nửa ngày tìm đến dịch vụ lo hậu sự cho chó mèo. Giá cả dịch vụ này cũng khá đắt đỏ".

Khác với hoàn cảnh của chị Liên, hoàn cảnh nhà chị Lê Thị Dung ở Hà Cầu, Hà Nội lại tìm không trọn dịch vụ lo hậu sự cho thú cưng từ A-Z mà tìm đến dịch vụ hỏa táng cho chú chó cưng để tiết kiệm hơn một chút chi phí. Chị Dung kể rằng: "Chú chó này tên là Jonh, tính đến nay, John đã ở cùng với gia đình nhà tôi được 14 năm rồi. Vì nó già cả quá nên chết trong đợt rét cuối tháng 2 vừa qua. Cả gia đình tôi đều cảm thấy thương tiếc chú chó đã gắn bó nhiều năm với gia đình này. Vì thế khi John lâm chung, mặc dù nhà tôi gần sông nhưng cả nhà nhất định không quăng xác nó xuống đấy như nhiều gia đình khác. Chúng tôi đã mang xác Jonh đến một trung tâm hỏa táng nhờ thiêu đốt. Sau đó, nhà tôi cũng mua luôn hũ sành để đựng tro cốt của Jonh mang về nhà. Mọi người hàng xóm biết chuyện cứ bảo gia đình tôi vẽ vời, lắm chuyện nhưng tại họ không nuôi thú nuôi nên không hiểu được tình cảm thiêng liêng và gắn bó của các thành viên với vật nuôi trong nhà thôi".

“Hậu sự”cho thú cưng - Dịch vụ chỉ dành cho chủ nhân khá giả?

Qua tìm hiểu cho thấy, hầu hết những trường hợp các chủ nhân tìm đến dịch vụ lo hậu sự cho thú cưng đều là những chủ nhân có hoàn cảnh kinh tế gia đình khá giá. Vì tình cảm dành cho vật nuôi trung thành của mình, họ sẵn sàng chi ra một khoản tiền không nhỏ để lo "hậu sự" cho thú cưng chu đáo.

Và để có một ngôi mộ nho nhỏ tại Nghĩa Trang chó mèo (Trương Định, Hà Nội), những chủ vật nuôi phải bỏ ra số tiền khoảng 8,5 triệu đồng mua đất chôn vật nuôi. Hoặc nếu có ít tiền hơn, chị em có thể hỏa táng thú cưng với giá là 3,5 triệu đồng. Khi chủ nhân bỏ ra số tiền không nhỏ lo hậu sự cho thú cưng lúc lâm chung, những vật nuôi sẽ được nằm dưới mồ yên mả đẹp với bia mộ và phần mộ riêng biệt. Những phần mộ của thú cưng cũng sẽ được người quản trang chăm lo hương khói hàng ngày. Và đặc biệt, chủ nhân của chúng có thể quay lại thăm chúng bất cứ lúc nào khi nhớ tới vật nuôi trung thành của mình.

Biết là phải bỏ ra mộ khoản tiền không nhỏ để lo hậu sự đàng hoàng cho thú cưng gần gũi với mình chẳng đáng gì. Nhưng điều này chỉ đúng với những gia đình hoặc các chị em chơi thú cưng lắm tiền nhiều của. Với nhiều chị em có điều kiện, việc bỏ ra khoản tiền 10 triệu để lo hậu sự cho thú cưng "chả đáng là bao" song thực tế, với nhiều chủ nhân nghèo vẫn "lực bất tòng tâm" khi tìm đến dịch vụ này. Phần nhiều các chủ nhân này vẫn phải đắn đo, cân nhắc khi bản thân họ cũng không có đất chôn cất chúng mặc dù tình cảm của họ dành cho thú cưng kia cũng chẳng kém những chủ nhân có điều kiện kinh tế dư dả.


Với những người chủ nhân nặng tình nặng nghĩa, khi vật nuôi trung thành mất đi,
 họ luôn muốn lo hậu sự cho thú cưng thật chu đáo (Ảnh: H.M
)

Chị Lê Thùy Ninh - bà mẹ một con và cũng là người đã gắn bó với chú mèo trắng Xuka được 5 năm cho biết rằng tuy Xuka chỉ là con mèo nhỏ bé nhưng mỗi khi Xuka ốm đau, chị cũng sốt ruột và lo lắng chẳng khác gì đứa con trai chị đang bị ốm cả. Thậm chí những lúc Xuka ốm, chị còn mua hẳn sữa bột dinh dưỡng đắt tiền, đưa Xuka đi thăm khám các nơi… Vậy mà, trước Tết Nguyên đán vừa rồi, đột nhiên Xuka đổ bệnh và ốm. Chăm bẵm ở nhà mãi vẫn chưa thấy Xuka khá hơn, vì thế chị quyết định đưa Xuka đi khám bác sĩ thú y. Không ngờ Xuka được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư vú và trả về điều trị tại nhà. Dù đã xin nghỉ phép nửa tháng để ở nhà chăm sóc Xuka những ngày cuối cùng, nhưng chị Ninh vẫn bàng hoàng và đau khổ khi tận mắt chứng kiến vật cưng của mình ra đi.  

Ngày Xuka ra đi, vợ chồng chị đau khổ và thương xót như mất đi một người thân yêu trong gia đình, vì thế chị muốn lo hậu sự cho Xuka thật chu đáo. Chị biết tới dịch vụ lo hậu sự cho thú cưng nên tức tốc tìm tới nơi để hỏi về dịch vụ này. Thế nhưng sau khi xuống làm việc với người quản lý, chị đành phải âm thầm và buồn bã trở về nhà bởi số tiền để lo hậu sự cho Xuka quá lớn."Chị nhẩm tính qua, tổng cộng số tiền lo hậu sự cho thú cưng gồm các khoản: phần mộ, bia mộ, tiền hương khói hàng năm… chị cũng phải chi trả ngót nghét hơn 8 triệu đồng trong khi gia đình chị thực sự cũng không có em ạ. Vì thế, suy tính một hồi, mặc dù đau lòng nhưng chị quyết định thuê một cửu vạn ra bờ sông gần nhà đào một cái hố và chôn Xuka. Khi thuê người chôn Xuka, chị chỉ phải trả 500 ngàn đồng. Giá mà dịch vụ lo hậu sự cho mèo chỉ đôi ba triệu thì chị sẽ làm ngay?!". 


Nhưng vì chưa có điều kiện lo mồ yên mả đẹp cho thú cưng của mình, họ lại ngậm ngùi tự mang
 đi chôn hoặc thuê người chôn cất thú cưng ở vườn hay một nơi bờ sông nào đó (Ảnh: H.M
)

Lời ngỏ

Với nhiều người giàu có, họ cảm thấy dịch vụ lo hậu sự cho thú cưng lúc lâm chung này thật tiện lợi đôi đường vì dịch vụ này cũng giúp giải quyết những khó khăn về chỗ chôn vật nuôi khi xảy ra sự cố đáng tiếc, vừa giúp giảm tải hành động vứt vật nuôi đã chết bừa bãi lại giúp niềm tiếc thương của chủ nhân giảm đi một nửa khi đã lo được mồ yên mả đẹp cho vật nuôi cưng của mình.


Và “Hậu sự”cho thú cưng - Dịch vụ chỉ dành cho chủ nhân khá giả? (Ảnh: H.M)

Nhưng với nhiều người ngoài cuộc và cả những chủ nhân có vật nuôi thì dịch vụ này có giá "quá ảo, giá trên trời". Họ cho rằng phải bỏ ra một số tiền khá lớn như vậy để lo hậu sự cho thú cưng là chưa cần thiết và chơi quá ngông trong khi một mảnh đất để lo hậu sự cho người còn sống với nhiều người còn là một vấn đề nan giải?!
Chia sẻ