Sống chung với gần 800 con mèo

Thu Hạnh,
Chia sẻ

Yêu thích những chú mèo, từ ước nguyện của cha, một người phụ nữ tên Lyne Lattanzio (Calìornia, Mỹ) đã nhận tới 800 chú mèo về để nuôi.

Câu chuyện của bà Lynea bắt đầu vào năm 1981, sau khi giã từ cuộc hôn nhân đầy khó khăn, bà sống một mình, không con cháu trong một khu biệt thự rộng tới 6 mẫu Anh (khoảng 2,4 hecta). Chín năm sau, để đáp ứng lời nhờ và của người cha về việc tìm thay thế 2 con mèo Manx vừa mới qua đời của ông, bà Lynea đã bắt đầu đi tìm nuôi những chú mèo bị bỏ rơi. Tới cuối năm đó, bà đã nhận nuôi tổng cộng 96 con mèo bị bỏ hoang.

Đến năm 1993, sau khi nghỉ hưu, số thành viên trong gia đình mèo mà bà cưu mang đã lên tới 150 con. Cho tới năm 2004, số lượng này đã tăng nhanh chóng lên hơn 500 thành viên. Và tới nay, đã có gần 800 con mèo bị bỏ rơi đang sống cùng bà trong ngôi nhà Cat House on the Kings này. Nhiều như vậy, nhưng bà vẫn niềm nở mỗi khi có chú mèo mới nào có ý định gia nhập gia đình.

Ngôi nhà của bà và những chú mèo giờ cũng đã rộng tới 12 mẫu Anh với đồng cỏ, khu chăm sóc đặc biệt, khi ăn uống, khu dành cho mèo con và cả khu nghỉ ngơi riêng cho những cô bác mèo già. Cửa ra vào của mèo được bố trí nhiều nơi để tiện cho những chú mèo đi lại

Để chăm sóc các chú mèo này, bà Lynea dã phải thuê tới 25 người giúp việc để trợ giúp nhưng vẫn phải hoạt động luôn tay luôn chân với các chú mèo.

Bà đã từng phải bán cả chiếc nhẫn cưới bằng kim cương và chiếc Mercedes 450 SL đời 1973 mà bà rất yêu thích để có tiền trang trải cuộc sống của bọn mèo trong nhà. Hiện nay, bà cùng với đại gia đình mèo còn nhận được sự trợ giúp của nhiều nhà hảo tâm.

Chia sẻ