Chợ tiền tỷ bỏ hoang hơn 10 năm, thành nơi tụ tập của con nghiện

Hương Thu,
Chia sẻ

Ngôi chợ xây dựng với kinh phí hơn 2 tỷ đồng nhưng mở chưa được một tháng thì đóng cửa và bỏ hoang hơn 10 năm nay. Chợ giờ thành nơi tụ tập của người nghiện hút.

chobohoang
Nằm sâu trong con đường nhỏ, chợ Tân Phú (P.Tân Phú, Q.9) đã bỏ hoang hơn 10 năm nay.

chobohoang1
Chợ được xây bằng các khung sắt, thép. Đầu con đường dẫn vào chợ Tân Phú có cổng chào ghi biển “Chợ Tân Phú” rất lớn, tuy nhiên, khi vào bên trong là một cảnh tượng hoang vắng đến đáng buồn.

chobohoang2
Hơn 10 năm bỏ hoang, phần lớn kết cấu kim loại trong và ngoài chợ đều đã rỉ sét, mục nát, bị oxi hóa.

chobohoang4
Bên trong chợ, các ki ốt bán hàng vắng tanh, đóng kín cửa, cảnh tối tăm, không một bóng người. Chợ được quy hoạch xây dựng từ năm 2004, khi ấy là một ngôi chợ khang trang với 340 sạp hàng, kinh phí xây dựng hơn hai tỷ đồng.

chobohoang6
Sau 10 năm khung cảnh trở nên hoang vắng, các ki ốt đóng kín, các sạp bán được xây lên nhưng để hoang đó. 

chobohoang7
Một lớp bụi bẩn bám dày lên các sạp bán hàng.

chobohoang8
Bên trong sạp ngập nguạ đủ loại rác.

chobohoang9

chobohoang10
Các lối đi cũng tràn ngập rác, mùi hôi thối, nước thải tồn đọng.
 
chobohoang11
Người dân nơi đây cho biết, không ai dám vào trong khu chợ nhất là lúc chiều tối vì nơi đây trở thành điểm tụ tập của các con nghiện hút.

chobohoang12
Các ki ốt xây bằng sắt thép đã mục nát, hoen rỉ theo thời gian.

chobohoang13
Nước thải  chảy ra khắp nơi trong chợ.

chobohoang14
Rất nhiều đồng hồ điện trang bị cho các ki-ốt bị kẻ gian lấy cắp. Các nắp cống bị hư hỏng. Sân chính phía trước trở thành bãi đỗ của các đầu kéo xe container.

chobohoang15
Trước đây, khi chợ xây dựng xong, cũng có vài ki-ốt mở cửa buôn bán nhưng chưa đầy một tháng, các tiểu thương đã đồng loạt ngưng bán vì không có ai vào mua. 

v16
Những ổ khóa đã rỉ sét cho  thấy chợ đã bỏ hoang rất lâu và xuống cấp trầm trọng.

chobohoang17
Bên ngoài chợ, người dân dựng sạp để đổ rác.

v18
Các bãi rác tự phát xuất hiện nhiều quanh chợ và trở thành nơi thả gia cầm, gia súc.

chobohoang19
Khu nhà vệ sinh cũng hoang tàn, rong rêu bám đầy tường và là nơi để rác.

chobohoang20
Cách đó 300 mét, chợ tự phát Xóm Chiếu vẫn nhộn nhịp dù lấn chiếm lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị. Một số tiểu thương cho biết, sở dĩ xảy ra tình trạng bỏ ra chợ tự phát buôn bán là do Tân Phú nằm khuất trong hẻm, cách đường lộ khá xa. Với lại người dân người ta ngại đi vào chợ, ở đây tiện nên họ chỉ thích tấp xe vào mua xong rồi đi về luôn. 

Chia sẻ