Về Cao Bằng mà chưa một lần rảo bước quanh chợ phiên thì quả là thiếu sót lớn, bởi nơi đây không chỉ bán sản vật nức tiếng mà còn gói trọn cả nhịp sống chân chất, hồn hậu và nền ẩm thực mộc mạc của bà con miền núi.
Nếu như lo lắng Sa Pa đã quá đông đúc, tại sao không tìm tới “chị em song sinh” của nó để tận hưởng không khí núi rừng nguyên sơ, yên bình, mang đậm màu sắc vùng cao.
Khác xa với cuộc sống khói bụi chốn thành thị, với người Hà Giang, mang khẩu trang là việc không mấy cần thiết mà cũng chẳng mấy ai làm. Cho đến thời gian gần đây, cuộc sống của họ cũng đã thay đổi rất nhiều để đề phòng virus Covid-19.
Đó là nơi bạn có thể mua được cành đào “to oạch” với giá 30 ngàn và những quả bưởi quê chỉ 4 ngàn. Nơi vẫn có những bà hàng xén răng đen cười tỏa nắng như thơ Hoàng Cầm. Nơi có tiếng gọi nhau hỏi chuyện rôm rả như những năm ơ kìa theo mẹ đi chợ xốn xang bao thương nhớ…
Cách Hồ Gươm 16km, thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, chợ Canh là chợ phiên cổ hiếm có của Hà Nội vẫn tồn tại và hoạt động tấp nập bất chấp quá trình đô thị hóa.
Đồ ăn vặt đường phố với giá từ 5.000- 15.000 đồng, phụ kiện “độc”, lạ giá rẻ từ 15.000- 80.000 đồng thu hút hàng nghìn lượt khách hào hứng xếp hàng đợi mua.