Chờ đợi mòn mỏi 4 ngày mới được sinh con, người phụ nữ sốc nặng khi thấy đứa trẻ chết thảm vì hành động tắc trách của y tá

L.T,
Chia sẻ

Sau vô vàn vất vả cực nhọc, thai phụ vẫn không được mỉm cười hạnh phúc đón con chào đời như những bà mẹ khác. Tất cả vì sự tắc trách của nữ hộ sinh.

Theo thông tin từ trang tin tức Monitor.co.ug (Uganda), sự việc xảy ra mới đây tại Trung tâm Y tế Bulumbi III, thuộc thị trấn Busia, miền đông Uganda. Cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc theo đơn khiếu kiện của gia đình sản phụ.

Được biết, sản phụ tên Lilian Musazi (21 tuổi) có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Bulumbi III. Tuy nhiên, Lilian lại không hề được chăm sóc cẩn thận mà phải đợi tới 4 ngày mới được chuyển đến buồng sinh. Trong thời gian 4 ngày đó, có lúc gia đình cảm thấy lo lắng cho sản phụ nên xin phép được chuyển sang cơ sở y tế của Hội chữ thập đỏ để được giúp đỡ thì bị ép buộc phải ở lại.

Chồng của Lilian cho biết: "Nếu họ thấy có vấn đề, lẽ ra họ nên chuyển vợ tôi sang Hội chữ thập đỏ nhưng họ đã sử dụng vũ lực để cưỡng ép".

Chờ đợi mòn mỏi 4 ngày mới được sinh con, người phụ nữ sốc nặng khi thấy con chết thảm vì hành động tắc trách của y tá - Ảnh 1.

Lilian Musazi phải chờ 4 ngày mới được lên bàn đẻ.

Điều bất cập nữa là trung tâm y tế này chỉ có 2 nữ hộ sinh làm việc. Khi nữ hộ sinh đến đỡ đẻ cho Lilian vào khoảng giữa trưa, chân của em bé xuất hiện trước nhưng bị kẹt từ vai trở lên.

Lilian kể về quá trình sinh đẻ đầy đau đớn của mình: "Cô ta kéo con tôi ra nhưng không được nên cô ấy đi ra ngoài. Sau đó cô ta quay lại và bảo tôi rặn mạnh, nhưng đứa trẻ vẫn không chịu ra ngoài. Cô ta thò tay vào kéo rồi xoay trở con tôi. Tôi đã khóc khi cô ấy bảo chúng tôi có thể rời đi sang bệnh viện khác nếu chúng tôi muốn. Làm sao tôi có thể đi với tình trạng lúc đó".

"Sau đó, cô ta nhờ ai đó gọi 1 y tá lớn tuổi đến. Cô y tá lớn tuổi kéo mạnh đứa trẻ và cuối cùng con tôi đã chào đời nhưng bị tổn thương ở cổ".

Chờ đợi mòn mỏi 4 ngày mới được sinh con, người phụ nữ sốc nặng khi thấy con chết thảm vì hành động tắc trách của y tá - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cha của đứa trẻ nói: "Khi đã ra được nửa người, y tá cứ kéo và đẩy con tôi lại. Con tôi đã chết rất thảm. Chính phủ cần đào tạo lại những con người thiếu y đức này".

Em bé được sinh ra với phần cổ bị chấn thương nặng, hộp sọ bị rách và không còn nhịp thở.

Sự tàn nhẫn và thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ khiến cô Lilian Musazi và chồng cực kỳ phẫn nộ. 

Thi thể của em bé đã được đưa đến Trung tâm Y tế Busia để khám nghiệm tử thi trước khi đưa về nhà chôn cất.

(Nguồn: Monitor.co.ug)

Chia sẻ