Hai chiến sĩ Công an TP Hà Nội là Thượng úy Hoàng Văn Đạt (Công an huyện Sóc Sơn) và Đại úy Hoàng Minh Hiếu (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa bị thương, nhập viện trong quá trình đấu tranh với tội phạm.
Hình ảnh được ghi lại tại Ninh Bình. Tài xế xe Vinfast không tuân thủ quy định kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch bệnh, đâm gục chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.
Sợ bà con phải đợi lâu, chiến sĩ công an đã nhẹ nhàng bắc loa trấn an. Giọng nói tình cảm, từ tốn của anh khiến đoàn người phút chốc lặng im và sau đó vỗ tay rần rần tán thưởng.
Có vẻ như dân tình đã quá quen với những lần ầm ĩ của "chị đại quận 4" này trong suốt mùa dịch nên lần này được chú ý hơn cả lại là… thái độ của đồng chí công an kế bên.
Chủ trọ cũng có nỗi khổ mà người ở trọ mất việc mùa dịch lại càng không thể làm gì hơn. Cũng chính lúc này, sự xuất hiện của một chiến sĩ công an với phát biểu khiến ai nấy đều tâm đắc.
Mặc dù ban đầu chiến sĩ công an đã nương tay, chỉ lập biên bản nhắc nhở, không xử phạt và kêu anh cùng vợ về ngủ. Tuy nhiên nam thanh niên vẫn bức xúc, đứng đôi co thêm vì không đồng ý với biên bản, mặc kệ vợ đứng đó liên tục can ngăn.
Người phụ nữ không xuất trình được giấy tờ hợp lệ mà còn cự cãi, cầm điện thoại đòi quay clip, tuy nhiên thái độ của nữ chiến sĩ công an đã khiến nhiều người kính nể, chỉ trích ngược lại người phụ nữ này.
Khi đang làm hiệm vụ phòng chống dịch tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), một chiến sĩ công an bị xe tông tử vong.
Dù không có thẻ ra vào chợ theo quy định nhưng đôi vợ chồng vẫn nhất quyết muốn đi vào mặc cho sự giải thích của cán bộ công an. Và hành động sau đó của cặp vợ chồng khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.
Những bức ảnh chụp tại chốt kiểm dịch ghi lại cảnh những chiến sĩ công an dầm mưa suốt đêm để trực chốt kiểm dịch Covid-19 đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.