Khi hay tin mang trong mình mầm bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, với cô kỹ sư trẻ, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn sàng. Như cách cô làm việc, hãy bắt đầu hành trình chiến đấu từ những ngày đầu tiên.
Đến ngày dự tính, chị Loan “thả cửa” cho chồng “sổng chuồng” mấy bữa. Như nắng hạn gặp mưa rào, anh Tùng thoải mái “chiến đấu”, lại còn khen vợ tâm lý “may không mà để chồng vỡ trận thì nguy hiểm” mà không biết đang mắc bẫy của vợ.
Những người đồng đội cũ từng chiến đấu tại nhiều chiến trường trên khắp cả nước gặp lại nhau sau mấy chục năm xa cách. Ai cũng xúc động, rưng rưng nước mắt vào tiễn biệt Đại tướng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhiều người gọi là "Vị tướng thần thoại" với một sự nghiệp lẫy lừng. Vị tướng luôn khiến kẻ thù khiếp sợ và nể phục ấy cũng có những thú vui hết sức đời thường và bình dị như trồng hoa, chụp ảnh.