Đau lòng cảnh bé gái 8 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên đầu, hôn mê hơn 10 ngày qua

Lynk,
Chia sẻ

"Vợ chồng tôi chỉ mong con tỉnh lại, nghe tiếng con cười nói dù chỉ một chút thôi. Hôm qua bác sĩ mới chọc thêm 1 lỗ ở cổ con, vì con khó thở. Bác sĩ không nói trước được gì cả, tôi cũng rất sợ không dám nghe thêm”...

Bé Hằng 8 tuổi, là nạn nhân trong vụ tai nạn hy hữu xảy ra trưa ngày 26/4/2016 ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nơi gia đình bé sinh sống. Con đường đi học quen thuộc hàng ngày trở thành con đường tử thần với cô bé lớp 3, khi em cùng bạn sang đường thì bị một người đi xe máy cầm thanh sắt dài vô tình đâm xuyên đầu khiến em ngất lịm tại chỗ. Lái xe máy bị tạm giữ, những người chứng kiến gần đó đã vội vã đưa em đi cấp cứu, nhưng tình trạng tổn thương não, nhiễm trùng nặng nên phải chuyển lên BV Việt Đức, Hà Nội.

bé Thu Hằng 8 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên đầu
Đã hơn 10 ngày trôi qua, bé Thu Hằng vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Khuôn mặt mệt mỏi, già đi thêm mấy tuổi vì lo lắng cho con gái, bố mẹ bé Hằng, anh Trần Xuân Tỉnh và chị Ngô Thị Lụa thay phiên nhau ngồi trông con suốt hơn 10 ngày trời trong bệnh viện. Bóng lưng còng xuống của 2 người khiến phòng bệnh thêm ảm đạm, bởi từng ấy thời gian trôi qua, đến tận hôm nay bé Hằng vẫn chưa 1 lần tỉnh lại. Chị Lụa gục đầu xuống cạnh bàn tay đầy dây dợ chằng chịt của con, ám ảnh, day dứt, nước mắt rơi dài trên chiếc drap trắng, bởi chị cứ ân hận rằng sao hôm đó không đi đón con như mọi khi, nếu tạm gác công việc để đón Hằng, có lẽ em đã không rơi vào cảnh thập tử nhất sinh bây giờ.

“Hằng ngoan lắm. Vợ chồng tôi chỉ mong con tỉnh lại, nghe tiếng con cười nói dù chỉ một chút thôi. Hôm qua bác sĩ mới chọc thêm 1 lỗ ở cổ con, vì con khó thở, thở bằng máy lại hôn mê sâu, tình trạng không ổn định, cần phải theo dõi thêm nên chưa tiến hành được ca phẫu thuật nào, bác sĩ không nói trước được gì cả, tôi cũng rất sợ không dám nghe thêm”. Vừa nói trong tiếng nấc, chị Lụa vừa khóc nhìn con.

bé Thu Hằng 8 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên đầu
Bố bé - anh Trần Xuân Tỉnh gầy rộc đi vì lo lắng, chăm sóc cho con. Vợ chồng anh chị luôn khóc khi có người đến thăm hỏi, động viên.

bé Thu Hằng 8 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên đầu
Bé Hằng đang trong tình trạng sức khoẻ yếu, chưa thể tiến hành phẫu thuật, phải dùng nhiều máy móc hỗ trợ.

Anh Tỉnh quá mệt nên đã ngủ tạm trên chiếc ghế con nơi góc phòng. Mỗi giây phút trôi qua, vợ chồng anh lại thêm héo hon, còn hơn ngồi trên đống lửa. Từ lúc con gặp nạn, vợ chồng anh bỏ lại hết công việc đồng áng, bao nhiêu tài sản đều vơ vội để dồn đem lên Hà Nội chữa trị cho con. 

Thu nhập gia đình chỉ trông đợi vào mấy sào ruộng, cùng đồng lương ít ỏi anh Tỉnh làm bốc vác thuê cho nhà máy sứ địa phương. Đôi vợ chồng nghèo làm lụng đủ thứ, chắt chiu để nuôi 3 đứa con, con trai cả đang là SV ĐH năm cuối, con gái thứ học lớp 10, còn bé Hằng lớp 3. Anh trai Hằng cũng phải thu xếp thời gian học hành để vào bệnh viện chăm em gái phụ bố mẹ. Điều bố mẹ Hằng lo lắng nhất bây giờ, sau việc mong em tỉnh lại, thì còn khoản viện phí chưa đóng vẫn đang lơ lửng trên đầu. Rồi nhỡ bác sĩ thông báo mổ gấp, chị Lụa gạt nước mắt tính có lẽ phải bán nhiều thứ trong nhà đi…

“Lúc nhập viện mới đóng 5 triệu thôi, thêm 7 triệu máy móc thiết bị các thứ hỗ trợ cấp cứu cho Hằng, còn lại vẫn chưa yêu cầu thanh toán. Có phẫu thuật thì chắc chắn là đắt, nhưng vợ chồng tôi không thiết tha, không tiếc gì, chỉ mong con được khoẻ mạnh bình yên”.

Nỗi đau chìm sâu trong đáy mắt người mẹ tội nghiệp, chị cười trong nước mắt khi chúng tôi động viên gia đình cố gắng, mạnh mẽ hơn để tiếp thêm sức sống, nghị lực cho bé Hằng. Thân hình bé nhỏ vẫn đang nằm bất động giữa đống máy móc vô hồn, khiến ai cũng xót xa không nén nổi xúc động. Bố mẹ em đã kiên cường biết bao nhiêu để ở bên con gái nhỏ, cùng em chiến đấu giành giật lại sự sống từng giây từng phút...

bé Thu Hằng 8 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên đầu
Phim chụp vùng đầu bị thanh sắt đâm xuyên gây nhiễm trùng nặng của bé Hằng sau khi cấp cứu ở BV Việt Đức.

Theo hồ sơ bệnh án ghi chép thì bé Hằng được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau đó chuyển lên cấp cứu tại BV Hữu Nghị Việt Đức, Hà Nội. Nguyên nhân nhập viện: Chấn thương sọ não, vết thương xuyên sọ thái dương do thanh sắt đâm. Tình trạng ban đầu: Glasgow: 8 điểm, bóp bóng qua nội khí quản, đồng tử hai bên 2mm, đầu đang băng thấm dịch, cổ vững, ngực vững, RRPN 2 bên đều, bụng mềm xẹp ấn không phản ứng, tứ chi không biến dạng. Chấn thương sọ não : chảy máu màng mềm, chảy máu não thất 2 bên, đường dập não xuyên sọ, vỡ xương thái dương hai bên… Mỗi dòng chữ chúng tôi đọc càng lúc càng nhoè đi, Hằng vẫn còn rất nhỏ và non nớt, vậy mà em phải gánh chịu nỗi đau, thương tích quá lớn.

Rất nhiều nhà hảo tâm biết tin đã đến thăm hỏi, gửi quà hỗ trợ gia đình chị Lụa, nhưng có lẽ điều ý nghĩa nhất bây giờ là một phép màu giúp bé Hằng có thể tỉnh lại sau cơn hôn mê. Gia đình em rất khó khăn, nên dù ít hay nhiều, những khoản tiền quyên góp được đều là quý báu, có thể cứu bé Thu Hằng thoát khỏi bàn tay tử thần. 

Mọi sự quan tâm ủng hộ, xin hãy gửi theo thông tin sau:

- Bác Trần Xuân Tỉnh – Bố bé Trần Thu Hằng: 01656046807
- Bác Ngô Văn Tiện – Bác bé Trần Thu Hằng: 0987304668 
- Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 248 nhà C3 – 04.32668625 hoặc 585.

Chia sẻ