Rớt nước mắt cảnh bé 5 tháng tuổi mất cha mẹ vì TNGT vồ vập bú chực người đến thăm

Huyền Trang,
Chia sẻ

Hình ảnh em bé 5 tháng tuổi vừa mất cả cha lẫn mẹ vì tai nạn giao thông vồ vập bú chực một bà mẹ khác đã khiến người chứng kiến không thể cầm nước mắt.

Bé 5 tháng tuổi mồ côi vồ vập bú chực người đến thăm

Thông tin về ba em bé Yến (7 tuổi), Huy (5 tuổi) và Dung (5 tháng tuổi) ở thôn Hội Vệ, xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi khi cả bố và mẹ đột ngột qua đời hôm 1/3/2016 vì tai nạn giao thông đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là cộng đồng các bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Những hình ảnh, lời kể đầy xót xa được chia sẻ trên mạng xã hội về sự ngây thơ của các bé khi trên đầu chít khăn tang trắng, hai bé lớn vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn khoe "bố mẹ con đi hái rau chưa về", bé út thì ngặt nghẹo khóc trong vòng tay nội ngoại vì nhớ mẹ, nhớ bầu sữa nóng ấm của mẹ, bà phải lấy tấm áo mẹ vẫn mặc quấn vào làm chăn, con mới ngồi yên... như xé lòng những người mẹ khác.

Mới đây, chị Trần Bích Hiền, một người mẹ hai con đang sống tại Bắc Ninh đã cùng các đồng nghiệp công ty đến thăm, tặng quà và tiền cho ba đứa trẻ mồ côi. Chia sẻ cảm xúc của mình, chị Hiền bảo: "Mình và mọi người đều có cảm giác khó tả khi bước vào đến cổng nhà các con. Một nỗi buồn đến nặng trĩu. Bé Hải Yến và Huy vẫn hồn nhiên chơi đùa, ăn bánh, bé Huy vẫn nói "bố mẹ về nhà bà ngoại bán rau"... Nghe câu nói ai cũng thấy đau lòng. Mình gần như lặng người đi khi nghe những lời ngây thơ đó! Trẻ con ngã một tí, xây xước một tí mình đã thấy xót, huống chi, hoàn cảnh này của các con, mất mát này với các con quá lớn".

Cũng trong lần gặp gỡ đầu tiên đó, bản năng của người mẹ đã thôi thúc chị Hiền ôm cô công chúa bé bỏng 5 tháng tuổi đang khát thèm sữa mẹ vào lòng, và cho bé bú. Nhìn cặp môi vô vập mút vội vã dòng sữa thơm lành, ánh mắt trong veo nhìn ngắm "người mẹ" xa lạ đang cho mình bú chực của bé Dung, chị Hiền và mọi người ở xung quanh không kìm nổi xúc động. Con đã bú vồ vập, không chỉ bởi đã hơn chục ngày qua, con không còn được hưởng trọn vẹn những giọt vàng của mẹ, mà có lẽ còn vì nỗi "khát" hơi ấm khi mẹ đột ngột ra đi.


Bé Dung đã bú chực "mẹ" Hiền trong sự vồ vập yêu thương, khiến chị bật khóc.

"Nhìn con ti mà thấy thương con ghê gớm. Thế mới hiểu, tình mẹ lớn lao biết nhường nào. Không hiểu sao, từ lúc rời khỏi nhà mấy con về, mình buồn lắm! Hình ảnh bé Dung đang ti làm lòng mình nặng trĩu, cứ nhắc đến hoặc xem lại clip mọi người quay hôm ấy là nước mắt mình lại tuôn trào. Hôm đấy, ngoài mình còn một bạn ở nhóm khác cũng đang nuôi con nhỏ, bạn ấy cũng bế và cho con ti. Bé thứ hai của mình mới được 11 tháng, nhà mình cũng không xa, cách nhà bé khoảng 4 km, tuần sau, mình sẽ lại đến thăm các con" - chị Hiền tâm sự.

mồ côi
Ánh mắt hạnh phúc của bé Dung khi được bú "mẹ" như ngập tràn hạnh phúc.

Chị Hiền thông tin, bé Dung còn quá nhỏ, bà nội, bà ngoại cũng đều lớn tuổi, bà nội lại hơi khập khiễng chân, nên việc chăm sóc con có lẽ cũng bất tiện và có thể không được chu đáo, khoa học lắm. "Mình nghĩ, bây giờ bé Dung được mẹ nào mát tay nuôi, cho bú và chăm sóc như con ruột, bé sẽ khỏe mạnh lắm. Con rất lanh lợi, đáng yêu. Bản thân mình cũng muốn xin con về nuôi nấng, nhưng chưa dám thổ lộ với gia đình, vì nghe mọi người nói, gia đình không đồng ý giao các con cho người ngoài..."

mồ côi
Bé Dung rất lanh lợi, đáng yêu.

Chị Hiền chia sẻ thêm, bản thân chị cũng là đầu mối kết nối bạn bè và đồng nghiệp của chị ủng hộ tiền, quần áo và quà cho 3 bé mồ côi, vì nhà chị cũng khá gần nhà các bé. Cũng có người nói này, nói kia, có người nghi ngờ chị, nhưng chị chẳng để tâm.

"Dù khó khăn, gia đình tôi cũng không chia lìa các cháu"

Chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến việc tang của gia đình, anh Nguyễn Ngọc Quý (bác ruột của 3 bé mồ côi) run run kể lại, hôm ấy, gia đình được tin em trai, em dâu anh là anh Phú, chị Lợi bị tai nạn giao thông, bị xe tải chèn ngang qua người, khiến cả hai vợ chồng đột ngột tử vong. Anh chị mất ở giữa đường, tại địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, khi đang trên đường mang rau ra chợ bán. Sự ra đi đột ngột ấy khiến những đứa trẻ đang tuổi ngây thơ bỗng chốc hóa thành trẻ mồ côi.

mồ côi
Nỗi đau tột cùng của gia đình, ngoài cái chết đột ngột của anh Phú, chị Lợi, còn là chứng kiến sự ngây thơ của ba em nhỏ.

Anh Quý cho hay: "Hai đứa lớn, đến hôm nay đã phần nào biết được rằng, bố mẹ chúng sẽ không bao giờ về nhà nữa, nhưng cũng chưa hiểu cái chết là gì, chưa hiểu tại sao bố mẹ bảo đi hái rau, vậy mà lại bỏ chúng đi luôn. Hai đứa vẫn chơi ngoan, thi thoảng hỏi: "Bố mẹ cháu đâu?", rồi lại tự nói một mình: Bố mẹ đi hái rau chưa về". Hôm nay, cháu Yến đang đi học thì cô giáo gọi người nhà đến đón vì cháu tự dưng bị sốt cao quá, nhà tôi đã nhờ người đưa cháu đi khám, nhưng đi từ sáng đến chiều vẫn chưa thấy về, cũng chưa thấy báo là cháu bị sao. Còn cháu Dung, suốt từ hôm mẹ nó đi, cả đêm con bé không chịu ngủ, khóc lóc đòi ti mẹ. Ban ngày còn đỡ, bà nội bà ngoại cho đi quanh xóm bú chực các mẹ đang nuôi con nhỏ, nhưng ban đêm phải cho con bú sữa ngoài, mà con bé nhất định không chịu, phải lấy áo của mẹ nó quấn quanh người, nó mới chịu ngủ yên một lúc. Cũng từ hôm vắng mẹ, cháu Dung bị viêm phế quản, ho với khản tiếng, hôm nay mới đỡ một tí".

mồ côi
Nhiều nhà hảo tâm muốn nhận nuôi bé Dung, nhưng gia đình không muốn chia tách các bé.

Anh Quý thông tin thêm, kể từ khi câu chuyện của gia đình anh được chia sẻ trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều nhà hảo tâm, các đơn vị, cơ quan đã đến ủng hộ tiền và quà cho các bé. Cũng không ít gia đình hiếm muộn, có cả những người từ nước Mỹ, Hàn Quốc xa xôi cũng thông tin đến gia đình, rằng họ muốn nhận nuôi hoặc bảo trợ cho các bé, đặc biệt là nhận nuôi bé Dung. Tuy nhiên, anh khẳng định: "Dù có khó khăn, nghèo khổ thế nào, gia đình chúng tôi cũng không muốn chia tách các cháu, để chúng bơ vơ mỗi đứa một nơi. Kể cả có gia đình nhận nuôi cả 3 cháu, chúng tôi cũng xin phép từ chối, vì chúng là máu mủ ruột rà của chúng tôi, nỡ lòng nào, bố mẹ chúng đã ra đi rồi, chúng tôi lại đẩy các cháu đến một gia đình xa lạ khác. Sự giúp đỡ, ủng hộ của mọi người, chúng tôi xin ghi nhận và cảm tạ, nhưng dù chẳng có ai hỗ trợ, chúng tôi cũng phải tìm cách xoay sở nuôi dạy các cháu nên người, âu cũng là an ủi người đã khuất".

Độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chăm sóc các bé, vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Minh (bà nội 3 cháu), địa chỉ: xóm Dinh, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Hoặc anh Nguyễn Ngọc Quý (bác ruột 3 cháu), số điện thoại 0949.175.187


Chia sẻ