Chỉ với một chiếc bát và những chiếc quần bò cũ, bà mẹ tạo ra thứ khiến ai cũng ngạc nhiên

Thùy Trang,
Chia sẻ

Từ một chiếc bát và tận dụng những chiếc quần bò cũ, nghe tưởng chừng như chẳng liên quan gì tới nhau nhưng người phụ nữ đã sáng tạo ra món quà siêu dễ thương cho cô con gái.

Có những món quà đơn giản, đầy ý nghĩa nhưng có những món quà phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, dù là quà gì đi chăng nữa thì đó cũng là công sức và tâm huyết của người tặng quà.

Và cách tặng quà vô cùng đặc biệt và sáng tạo của bà mẹ tên Shelly khiến nhiều người phải ngạc nhiên và "ngả mũ bái phục". Bởi dường như không phải mất chi phí mà Shelly vẫn tạo ra được món quà ý nghĩa, gửi gắm ở đó tình cảm dành cho cô con gái.

Chỉ với một chiếc bát và những chiếc quần bò cũ, bà mẹ tạo ra thứ khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 1.

Món quà xinh xắn Shelly tự tay làm cho con gái - Ảnh: Blog Hangryfork.

Shelly chia sẻ rằng cô muốn tự tay làm ra một chiếc chăn dễ thương và “có một không hai” để tặng cho con gái mình nhân ngày cô bé tròn 20 tuổi.

Shelly cho biết: “Chiếc chăn này có 9 hàng ngang và 14 hàng dọc. Nguyên liệu làm ra nó chính là từ những chiếc quần bò cũ của chồng tôi".

Bất kì ai, với sự sáng tạo của bản thân cũng có thể tự tay làm ra những chiếc chăn độc đáo như món quà của Shelly dành cho con gái.

Chỉ với một chiếc bát và những chiếc quần bò cũ, bà mẹ tạo ra thứ khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 2.

Giờ thì bạn đã hiểu Shelly dùng bát để làm gì rồi.

Đầu tiên, cô cắt từng chiếc quần bò dọc theo các đường may để có những miếng vải phẳng phiu sẵn sàng cho việc may vá.

Đặc biệt, với một chiếc bát, Shelly đã dùng để đánh dấu nhiều vòng tròn trên các miếng vải và cắt chúng ra thành 126 hình bằng nhau.

Chỉ với một chiếc bát và những chiếc quần bò cũ, bà mẹ tạo ra thứ khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 3.

Shelly cắt thành 126 hình tròn - Ảnh: Hangryfork.

Sau đó, cô dùng một miếng bìa hình vuông để đánh dấu lên các miếng vải tròn. Miếng bìa vuông này được Shelly tính toán sao cho vừa khít bên trong các hình tròn.

Chỉ với một chiếc bát và những chiếc quần bò cũ, bà mẹ tạo ra thứ khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 4.

Sau khi dùng bút màu vẽ hình vuông lên 126 miếng vải tròn, Shelly dùng những chiếc ghim để cố định những hình tròn theo đường bút màu hình vuông vừa được đánh dấu. Và cô dùng máy khâu để may những miếng vải này lại với nhau theo đường hình vuông.

Chỉ với một chiếc bát và những chiếc quần bò cũ, bà mẹ tạo ra thứ khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 5.

Ảnh: Hangryfork

Cô chia sẻ: “Tôi đã chia chiếc chăn thành 2 phần để thuận tiện cho việc may vá, với một chiếc chăn lớn như thế tôi không thể xoay xở để may chúng lại cùng một lúc, rất cồng kềnh.”

Chỉ với một chiếc bát và những chiếc quần bò cũ, bà mẹ tạo ra thứ khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 6.

Ảnh: Hangryfork

Để chiếc chăn trông bắt mắt hơn, Shelly đã thu thập những miếng vải với nhiều hình thù, màu sắc sặc sỡ và cắt chúng thành hình vuông theo khuôn có sẵn.

Chỉ với một chiếc bát và những chiếc quần bò cũ, bà mẹ tạo ra thứ khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 7.

Ảnh: Hangryfork

Sau đó, Shelly đặt những miếng vải vuông vừa cắt vào trong hình tròn, cố định bằng ghim rồi dùng máy khâu chúng lại với nhau.

Chỉ với một chiếc bát và những chiếc quần bò cũ, bà mẹ tạo ra thứ khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 8.

Ảnh: Hangryfork

Chỉ với một chiếc bát và những chiếc quần bò cũ, bà mẹ tạo ra thứ khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 9.

Cuối cùng, cô hoàn thiện các đường viền của chiếc chăn.

Shelly đã tự tay mình làm ra một món quà không chỉ tuyệt vời mà còn vô cùng ý nghĩa. Cô chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với sản phẩm này và đặc biệt nó còn là để dành tặng cho con gái của mình". Và giờ thì không ai có thể phủ nhận được sự kiên trì và tình cảm của Shelly gửi gắm trong chiếc chăn độc đáo này.

(Nguồn: NTD)

Chia sẻ