Chỉ vì sợi dây chuyền 2 chỉ

Lam Phong,
Chia sẻ

Lần sinh nhật thứ 25 của Nhung, Toàn hào phóng mua tặng Nhung sợi dây chuyền vàng 2 chỉ khiến Nhung mừng vô cùng, cuống quýt theo Toàn về dinh ngay.

Nhung giật mình vì tiếng đập bên ngoài phòng ngủ, tiếng đổ vỡ của cốc chén. Cô hốt hoảng chạy ra và sững người khi nhìn thấy chồng mặt đỏ gay, hơi nồng mùi rượu, vừa đập vừa chửi: “Thứ đàn bà gì mà ngủ từ tối đến trưa, coi thường thằng này quá hả?”.

Cô đau điếng khi chồng ném chiếc ghế vào người mà cô chưa kịp tránh. Đây không phải lần đầu tiên Nhung phải đau đớn hứng những cú đòn roi của chồng. Chuyện chồng đánh cô diễn ra như cơm bữa khiến cô đã phần nào trở nên chai lì hơn. 

Mỗi lần như thế, cô chỉ biết im lặng chịu đựng vì càng nói sẽ càng bị ăn đòn. Và điều quan trọng là nguyên nhân dẫn đến mọi khổ cực của cô như hiện nay cũng chỉ tại cô. Nếu ngày ấy cô không tham vài chỉ vàng của Toàn, thì bây giờ số cô đâu phải ngậm đắng nuốt cay thế này.

Ngày đó, cô cũng được cho là người có nhan sắc trong đám công nhân, không thiếu anh theo đuổi. Trong đám ngấp nghé ấy, Toàn là người nổi bật nhất. Anh thuê nhà gần chỗ cô ở, làm kỹ sư điện, thu nhập cũng khá. Toàn nhỏ người, nhưng được cái sáng sủa lại ga lăng. Lần sinh nhật thứ 25 của Nhung, Toàn hào phóng mua tặng Nhung sợi dây chuyền vàng 2 chỉ khiến Nhung mừng vô cùng, cuống quýt theo Toàn về dinh ngay.

Nhưng nào ngờ…

Lấy nhau được một tháng, Nhung mới biết chồng là “sâu” rượu. Tờ mờ sáng, Nhung còn nằm trong chăn ấm đã nghe tiếng chồng chửi. Bàn nhậu của chồng không có gì hết ngoài chai rượu đã cạn và những chiếc chén vỡ. 

Chồng nằm vật xuống sàn, miệng lẩm bẩm chửi vợ, chửi bất cứ ai anh nghĩ tới. Nhác thấy bóng Nhung, anh sẵn sàng lao vào đánh tới tấp với những lời cay độc: “Đồ đàn bà thối tha, đã ăn bám lại không biết nghe lời, ông đánh mày chết”.

Nhung cũng ngậm ngùi lắm nhưng từ ngày lấy chồng, cô nằm trong diện công nhân bị cắt giảm trong khu công nghiệp. Tiếng chửi của chồng chua ngoa nhưng có lý làm Nhung cứng họng.

Sức đàn bà yếu, Nhung chỉ biết đưa tay đỡ, nhiều khi cô chạy vội sang hàng xóm để trốn. Cô đau đớn nhìn chồng chẳng ra chồng, nhà chẳng ra nhà.

Chỉ vì sợi dây chuyền 2 chỉ 1
Nhung coi quãng thời gian đau khổ vừa qua mình phải trả giá vì sợi dây chuyền 2 chỉ Toàn tặng (Ảnh minh họa).

Không có nghề trong tay, Nhung ở nhà mở quán bán hàng, nhưng lời lãi chẳng bao nhiêu, lại phải chi tiêu ăn uống, sinh hoạt trong nhà nên cả năm cô cũng chẳng để ra được đồng nào. Tiền lương chồng đi làm, cô chưa bao giờ biết tới. Mỗi lần hỏi, Nhung chỉ nhận những trận đòn đau và lời mắng nhiếc từ chồng.

Gần Tết, cô gợi ý với chồng chuyện tiền nong về quê tiêu tết, chồng bảo: “Về thì về, nhưng tự kiếm tiền mà về, thằng này không có tiền mà bao đâu”. Cô cãi cựa: “Cả năm anh không đưa tôi đồng nào, tôi có thể chấp nhận được, nhưng tết nhất, tiền anh làm cả năm thì vợ chồng cũng bàn với nhau còn biếu bố mẹ ở quê ăn tết chứ…”. Chưa dứt lời, Nhung đã nhận được cái tát điếng người của Toàn.

Im ngay, tiền mày làm đưa trai bao à mà không có? Muốn về thì về, còn đòi tiền nữa ông đánh chết”. Thấy chồng có hơi men, Nhung cay đắng nhẫn nhịn vì con. Sau hôm đó, hai mẹ con tự túc chạy xe máy gần 300 cây số về quê.

Một hôm, Nhung đang ru đứa con 2 tuổi ngủ trong phòng, nghe tiếng rên ú ớ, thi thoảng lại chửi đổng mấy câu ngoài cửa phòng khiến đứa con tỉnh giấc khóc thét. Cô chạy ra ngoài thì hoảng hốt nhìn chồng “phóng uế” ngay trước cửa phòng ngủ, rồi thản nhiên nằm vật cạnh đó.

Đau đớn hơn, nhiều đêm, cô đang ngon giấc, chồng đi nhậu về, chân nam đá chân xiêu bước thẳng vào buồng ngủ cởi quần đứng đái như đang trong nhà vệ sinh. Hắn ta còn vừa làm cái chuyện sảng khoải ấy vừa nhìn Nhung cười khinh miệt khiến cô chỉ muốn lao vào băm vằm chồng ra. Song cô biết sức cô không thể chống lại được Toàn, hơn nữa cơn người đang sẵn hơi men ấy có thể liều lĩnh làm bất cứ việc gì mà Nhung có mơ cũng không thể ngờ tới.

Lâu dần thành quen, hễ nghe tiếng động là cô ngồi bật dậy ồm con chạy trốn khỏi chồng.

Mẹ ốm, Nhung đưa mẹ lên ở để có thời gian chăm sóc. Đang đút cháo cho mẹ, Toàn từ đâu chạy vào người đầy mùi rượu, hất đổ bát cháo: “Ăn gì mà nhiều thế, già rồi sống lắm làm gì, bà ở đây chỉ tốn tiền của tôi mà thôi”.

Con giun xéo mãi cũng quằn, Nhung vùng dậy đẩy ngã Toàn. Bị rượu hành hạ lâu ngày, Toàn ngày càng yếu, sức đẩy của Nhung tuy không mạnh cũng đủ làm anh choáng váng.

Sau ngày đó, Nhung quyết định ly hôn để giải phóng cuộc đời. Cô đưa mẹ và con về quê, xin làm công nhân cho một nhà máy gần nhà. Mỗi lần nhìn con trai ngủ, cô mới thấm: “Giá mà bỏ sớm, đã không phải chịu khổ nhiều như vậy. Coi như thời gian qua mình phải trả giá vì sợi dây chuyền 2 chỉ đã nhận. Vẫn may là chưa muộn...”.



Nhiều cô gái đã phải trả giá vì tham trai giàu
Chỉ vì sợi dây chuyền 2 chỉ 2
Chia sẻ