Con gái tôi đã lấy chồng được hơn 1 năm, nhưng vẫn thường phải ngửa tay xin tiền của bố mẹ. Hôm trước, con gái tôi mếu máo gọi điện cho mẹ để xin 20 triệu, khiến tôi vừa thấy tức giận, cũng vừa thương con.
Người vợ nào mà chẳng mong muốn chồng đưa lương cho giữ, thế mà chị dâu lại không chịu cầm tiền của anh tôi. Tôi thật sự không hiểu gia đình anh chị đang xảy ra chuyện gì nữa?
Có người dành hết thời gian và công sức để tiết kiệm tiền bạc, nhưng cũng có người lại sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để tiết kiệm thời gian. Đó chính là sự khác biệt rõ rệt của 2 kiểu tư duy tiêu tiền sẽ được đề cập trong bài viết này!