Không có lương, không thu nhập riêng, áp lực kinh tế dồn về phía chồng, nhưng trách nhiệm quản lý chi tiêu lại nằm trong tay vợ.
Với nhiều người, số tiền ấy có thể quá ít, nhưng với chị, đó là cả một bài toán chi tiêu phải tính toán từng ngày.
Hai vợ chồng chị đều có công việc ổn định, thu nhập 50 triệu/tháng, đây là một con số không hề nhỏ so với mặt bằng chung, vậy mà tháng nào cũng tiêu hết sạch tiền.
Hai vợ chồng chia sẻ, mỗi tháng phải gánh 3 khoản nợ cho việc mua nhà: Nợ ngân hàng, nợ bạn bè, nợ người thân trong gia đình.
Thu nhập không cao, chi phí ở thành phố thì đủ thứ phải lo, nhưng cô vẫn giữ được thói quen tiết kiệm cho mình.
Câu chuyện của cặp vợ chồng này khiến MXH bùng nổ tranh cãi.
Đàn ông cứ tưởng chuyện chi tiêu là dễ dàng, rồi nghĩ rằng vợ chi tiền vào những khoản linh tinh nhưng đâu có ngờ việc đó lại khó đến vậy.