Chị em và chuyện “chỉ yêu không cưới”

Thu Hương,
Chia sẻ

Nhắc tới quan điểm “chỉ yêu không cưới”, phần lớn các chị em được hỏi đều cho rằng không nên quá khắt khe hay kỳ thị với chuyện này, miễn là bản thân người trong cuộc cảm thấy hạnh phúc và có trách nhiệm với nhau.

Chỉ yêu không cưới – tư tưởng được coi là “thoáng” nhưng gần như đã trở thành một chuyện khá bình thường trong suy nghĩ của thế hệ trẻ ngày nay. Với nhiều người, đây còn được coi như một giải pháp tuyệt vời cho những ai muốn được tận hưởng cuộc sống trong mơ: vừa được yêu, được quan tâm nhưng vẫn tự do làm những gì mình thích và quan trọng nhất là hoàn toàn không bị bó buộc bởi hai chữ hôn nhân. Tuy vậy, “chỉ yêu không cưới” cũng vấp phải không ít ý kiến phản đối của những người cho rằng chính suy nghĩ này đã khiến cho khái niệm hôn nhân nghiêm túc hoàn toàn sụp đổ.

Cùng theo dõi các ý kiến tuần này để hiểu thêm về quan điểm của các nàng về chuyện “chỉ yêu không cưới”!

Chỉ cần hạnh phúc, kết hôn hay không không phải việc quan trọng

Đã có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc, với tư cách là một người đã ít nhiều có kinh nghiệm trong hôn nhân, Trần Thu Hiền, 31 tuổi cho rằng bản thân mình hoàn toàn không hề có thành kiến gì với quan điểm chỉ yêu không cưới nhưng cũng không hẳn là ủng hộ.

Theo mình, ủng hộ hay phản đối còn phụ thuộc vào thời điểm và mối quan hệ giữa hai người. Trong trường hợp người trong cuộc là sinh viên, chưa va chạm xã hội, chưa có đủ nhận thức về trách nhiệm trong một mối quan hệ thì mình sẽ không cổ vũ. Tuy nhiên, nếu đó là hai người đã ổn định về kinh tế, trưởng thành trong suy nghĩ thì mình hoàn toàn thông cảm, đây cũng là một cách hay để tránh những tổn thương cho nhiều thế hệ khi họ kết hôn nhưng phát hiện ra mình sống không hợp và chia tay ngay sau đó”, Thu Hiền bày tỏ.

chỉ yêu thôi không cưới
Trần Thu Hiền, 31 tuổi

Dựa vào kinh nghiệm bản thân, Hiền cũng cho rằng nếu người trong cuộc cảm thấy đó là một sự lựa chọn đúng đắn thì việc yêu nhau nhưng không kết hôn cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng và chắc chắn cô sẽ không phán xét khác đi về một ai đó chỉ vì chuyện họ có thích hôn nhân hay không. “Mình từng chứng kiến hoàn cảnh của hai người bạn: một người đã gắn bó với người yêu được 5 năm nay và cả hai không có ý định kết hôn, người còn lại đã ly hôn 3 năm và hiện tại đang bắt đầu một mối quan hệ khác cũng theo quan điểm chỉ yêu không cưới. Cho tới bây giờ, cả hai người đều cho rằng hôn nhân không thực sự cần thiết với họ và bản thân họ cũng không muốn gặp phải những rắc rối do hôn nhân mang lại. Đối với mình, chỉ cần trong mối quan hệ giữa hai người, bản thân họ cảm thấy hạnh phúc bên nhau và có trách nhiệm đúng đắn thì việc kết hôn hay không, đều không phải là việc quan trọng”, cô gái 31 tuổi cho hay.

Bên cạnh đó, theo Thu Hiền thì mỗi người cần có suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định sẽ chỉ yêu thôi không cưới, bởi giống như nhiều lựa chọn khác, điều này cũng sẽ có mặt lợi và hại: “Cái được có lẽ làm cảm giác hạnh phúc vì được tự do, thoải mái hơn, ít ràng buộc hay chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác đối với quan hệ giữa hai người. Nếu có chia tay, mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, theo mình thì không phải tự nhiên mà xã hội lại phát triển quy trình: gặp gỡ - tìm hiểu – yêu – hôn nhân. Kết hôn có thể đôi lúc sẽ khiến người ta mệt mỏi nhưng về bản chất đó vẫn là cam kết về một sự gắn bó. Bạn có thể sống thử và thấy vui vẻ khi chưa có con nhưng khi có con rồi thì chắc chắn sẽ không thể là tình nhân mãi được. Bởi bạn cần phải cho đứa trẻ một gia đình đúng nghĩa”.

Không có sống thử, chỉ có sống thật

Chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, Đinh Huyền Trang, 26 tuổi thẳng thắn cho biết với mình không có sống thử, chỉ có sống “thật”. “Mặc dù lúc đầu, ai đến với tình yêu chắc hẳn cũng nghĩ tới chuyện yêu nghiêm túc hay xa hơn nữa là kết hôn. Nhưng vì hoàn cảnh nào đó, sau một thời gian yêu và sống với nhau, hai người cảm thấy không hợp về quan điểm sống, tình cảm, định hướng nghề nghiệp, sex… thì chia tay. Còn một dạng khác của chỉ yêu mà không cưới đó là mấy cô nàng chỉ cần có anh chàng người yêu để không bị cô đơn, lúc đó chắc chắn sẽ không để anh ta ràng buộc mình với lý do: yêu là yêu thôi mà, chưa thích cưới, chưa đến tuổi cưới, còn đang chơi”, Huyền Trang phân tích.

chỉ yêu thôi không cưới
Đinh Huyền Trang, 26 tuổi.

Trang cũng cho biết mình đã từng trải qua đầy đủ các kiểu cảm xúc từ yêu chơi, yêu thật, yêu không cưới, yêu để cưới nhưng không cưới được và sắp tới là cưới thực sự. Thậm chí Trang cũng từng là một người sợ hôn nhân và từng nghĩ nhiều hơn hai lần về vấn đề làm mẹ đơn thân. Nhưng hiện tại, Trang cảm thấy mình đã không còn bị áp lực vì vấn đề này nữa: “Việc sợ hôn nhân cũng chỉ ở một thời điểm nào đó và vì môi trường hay con người nào đó tác động khiến bản thân mình thấy sợ. Khi đã trưởng thành rồi thì điều đó không khiến mình sợ nữa. Thú thực, đến bây giờ mình cũng chưa hẳn thích chuyện kết hôn, không phải vì sợ mà đơn giản chỉ là thích yêu nhiều hơn là cưới, thích có em bé nữa. Nhưng mình vẫn hài lòng với lựa chọn của mình”.

Không cổ xúy cho quan điểm chỉ yêu thôi không cưới, cô dâu tương lai phân tích: “Chỉ yêu thôi không cưới, nhất là khi hai người đã có con thì đương nhiên sẽ vất vả vì phải tự mình sinh con, nuôi con, con sẽ thiếu cha hoặc mẹ mà bản thân người gánh trách nhiệm nuôi con sẽ vất vả. Nhưng bù lại, cái được lớn nhất chính là có một sinh linh bé bỏng đến với cuộc sống của mình”.

Hôn nhân không phải để đem ra đùa cợt

Giống như Huyền Trang, Nguyễn Thị Hồng Dung cũng hoàn toàn không ủng hộ quan điểm chỉ yêu thôi không cưới. Vẫn còn là cô gái độc thân vui vẻ, chưa từng bước qua ngưỡng cửa hôn nhân nên với cô nhân viên văn phòng này, kết hôn là một vấn đề hoàn toàn nghiêm túc và thiêng liêng. “Mình không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tình yêu hay hôn nhân lại có thể trở thành thứ để đem ra đùa cợt. Có thể suy nghĩ của mình hơi cổ điển nhưng một khi đã xác định có tình cảm nghiêm túc với ai đó, chuyện đám cưới đương nhiên sẽ phải là vấn đề cần được xác định rõ ràng và có sự thống nhất giữa hai người. Sẽ rất đáng tiếc nếu hai người mất thời gian vô ích khi tiến tới tình yêu mà không xác định tương lai lâu dài, và mình nghĩ, dù là phụ nữ hay nam giới, ai cũng đều thiệt thòi sau những cuộc tình không mục đích”, Hồng Dung cho hay.

chỉ yêu thôi không cưới
Nguyễn Thị Hồng Dung, nhân viên văn phòng

Bản thân Dung cũng tự rút ra cho mình không ít bài học đắt giá từ những tấm gương xung quanh: “Mình từng nghe khá nhiều câu chuyện từ bạn bè, báo chí về những trường hợp không lấy gì làm vui vẻ về việc sống thử. Sống thử cũng là một phần của quan điểm chỉ yêu thôi không cưới. Khi bắt đầu, điểm chung là ai cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng sau đó là gì? Sẽ không có gì đáng bàn nếu kết thúc là một đám cưới, nhưng lại là thảm họa khi hai người không đến được với nhau. Nhìn chung, tư tưởng của người Á Đông mình vẫn còn khắt khe nhiều lắm về chuyện này”.

Về những khía cạnh tốt xấu của những tình yêu không cưới, Hồng Dung nhận xét đúng là việc gì cũng có hai mặt, nhưng riêng vấn đề này, cô bạn cảm thấy phần hại có phần thắng thế hơn. “Chỉ yêu thôi không cưới, cái lợi lớn nhất có lẽ là sự tự do, tự do yêu, tự do hưởng thụ, nhưng đó chỉ là lợi trước mắt. Cái mất mới là lâu dài khi bạn tự đánh mất hạnh phúc trọn vẹn của cả cuộc đời. Có ai dám chắc là sau rất nhiều những cuộc tình thử nghiệm, bạn sẽ tìm được người mà mình sẽ gắn bó suốt đời trong khi chính bạn cũng không dám đặt niềm tin vào người đó”, Dung bộc bạch.

Chia sẻ