Chị em sốt sắng truy tìm danh tính vị bác sĩ “soái ca của các nhi đồng"

Lynk,
Chia sẻ

Mới đây cộng đồng mạng lại được phen xôn xao, khi một bà mẹ bỉm sữa chia sẻ mẩu chuyện ngắn mô tả chân dung vị bác sĩ hiền từ, tốt bụng làm việc tại khoa Nhi trong một bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Khoảng nửa ngày trước, trên một diễn đàn mạng xã hội dành cho chị em có đăng tải một bức ảnh bác sĩ nam đang khám bệnh cho các em bé, kèm theo đó là câu chuyện rất xúc động về một ngày làm việc của anh.

bác sĩ Bàn

bác sĩ Bàn
Câu chuyện về vị bác sĩ tốt bụng thân thiện đang được chị em truyền tay nhau, truy tìm chân dung "thiên thần áo trắng" của các em nhỏ

“Chồng của chị nào thì vào nhận đi ạ!

Em chia sẻ với các mẹ câu chuyện hôm nay em chứng kiến.

Soái ca của các nhi đồng kí truyện!

Chả là con em sốt cao nên em đưa con đi vào viện Xanh Pôn cấp cứu. Mà khoa cấp cứu Nhi ở đây thì quá nửa em nhớ mặt luôn. Điều không nên tự hào, em biết.

Ôi thật bất ngờ. Bác sĩ nhi hôm nay cũng ốm. Dũng sĩ diệt mầm bệnh cũng ốm. Bác sĩ đáng sợ trong mắt trẻ con trong truyền thuyết cũng ốm!

Một tay truyền nước một tay khám cho bệnh nhi. Vẫn chuyên nghiệp, vẫn nghiêm túc cũng ko quên phần hóm hỉnh. Con em dạng mồm to thấy bác sĩ cái là gào thét rồi nước mắt lã chã. Ấy vậy dù bác ốm đến thế vẫn nhẹ nhàng với dỗ con em để khám. Các chị ạ, bình thường có nhiều người nói toàn gặp cảnh bác sĩ mắng xơi xơi, mặt nặng như chì với bệnh nhân... Đấy là lúc khỏe mạnh đấy nhé, còn đây em được thực nghiệm luôn. Hoàn toàn trái ngược.

Em đi ra đi vào khoa cấp cứu Nhi vì con em phải truyền nước. Thấy bác sĩ hết bệnh nhân lại leo lên giường nằm nghỉ. Qua tấm màn trắng em thấy bác thực sự mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Nằm được vài phút thì lại nhanh chóng dậy vì bệnh nhi ồ ạt đến. Bé thì đi ỉa, bé thì sinh non do mẹ ko biết cách bế nên tím tái khó thở, bé thì sốt cao...lại tất tả với chiếc gậy truyền đi khám cho từng bệnh nhân.

Người ốm ta khám cho người, ta ốm ai khám cho ta?

Nhân đây em thay mặt con em, bệnh nhân của bác chúc bác mau khỏi để tiếp tục sứ mệnh thiên thần áo trắng.
Hôm nay nhiều mẹ đem máy ảnh ra chụp lắm, em cũng tranh thủ chụp trộm 1 bộ”.

Mẩu chuyện nhỏ đầy ý nghĩa này xuất phát từ tài khoản facebook của một bà mẹ bỉm sữa tên Hoàng Minh Huyền. Chị đã kể lại những sự việc có thật mà chính chị chứng kiến khi đưa con tới bệnh viện khám. Sau vài giờ đăng lên, status của chị đã nhận được hàng ngàn lượt like và hàng trăm chị em khác cùng tham gia bình luận, truy tìm danh tính vị bác sĩ tốt bụng nói trên.

bác sĩ Bàn

bác sĩ Bàn
Rất nhiều người đã nhận ra bác sĩ trong câu chuyện trên là anh Trần Văn Bàn - đang công tác tại khoa Nhi BV Xanh Pôn

Rất nhanh sau đó chân dung anh bác sĩ “soái ca” đã lộ diện. Đó là BS Trần Văn Bàn, đang công tác tại khoa Nhi BV Xanh Pôn. Anh có thâm niên làm việc đã lâu, được nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân quý mến, khen ngợi. Khá nhiều bà mẹ khác đã xác thực rằng BS Bàn vừa có chuyên môn vừa có lương tâm nghề nghiệp, phong thái làm việc tận tình chu đáo, phụ huynh nào cũng yên tâm khi cho con tới khám ở chỗ anh.

Điều khiến mọi người bàn luận, xúc động nhiều nhất chính là việc vị bác sĩ này bị ốm nhưng vẫn đeo khẩu trang nhiệt tình khám bệnh cho hàng chục em nhỏ cùng lúc. Chủ nhân status trên, chị Hoàng Minh Huyền cũng phải thốt lên rằng dù anh rất mệt mỏi, chỉ tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, nhưng có bệnh nhân mới anh lại tiếp tục dậy làm việc. Có vai trò “tiêu diệt mầm bệnh” cho mọi người trong xã hội, nhưng bác sĩ thì cũng là người bình thường, cũng ốm đau như chúng ta. Tuy nhiên, ốm mệt mà vẫn làm tròn trách nhiệm của mình thì anh rất xứng đáng được tôn vinh.

Chính mắt chị Huyền cùng nhiều bà mẹ khác theo dõi BS Bàn làm việc liên tục, tất cả đều tỏ ra ngưỡng mộ, khâm phục sự cố gắng của anh Bàn. Dù bản thân bị bệnh, sức khoẻ còn kém hơn các bệnh nhân nhí, các bé lại quấy khóc khiến việc khám bệnh gặp nhiều khó khăn, nhưng anh vẫn không hề than thở một câu, hoàn thành hết ca trực của mình, thậm chí còn làm nhiều hơn mọi ngày, vì hôm đó trẻ em đến khám rất đông.

bác sĩ Bàn

bác sĩ Bàn
Các bà mẹ tham gia bình luận khá rôm rả, chủ yếu tìm kiếm thông tin để có thể đưa con mình tới khám cho tin cậy

Nickname Thuý Diệu bình luận khá hài hước rằng “Bác này là thầy thuốc quý hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt nhé”. Chủ nhân của câu chuyện trên, chị Hoàng Minh Huyền cũng hết lời khen ngợi “bác sĩ Bàn đúng chuẩn soái ca của các nhi đồng thò lò mũi xanh”.

Một bà mẹ khác có tài khoản tên Nguyen Luu lại chia sẻ “Trăm người mới có 1,2 người như thế này. BS nào cũng nhiệt tình như vậy có phải tốt không. Bố mẹ nào cũng chẳng tiếc gì, còn nhớ và mang ơn họ mãi”.  Còn rất nhiều những bình luận khác nữa, tất cả đều tỏ ra ủng hộ tấm lòng cao đẹp của vị bác sĩ “thiên thần áo trắng” này, ước mong ngày càng có nhiều lương y hiền từ như anh nữa.

Tiếng lành đồn xa, sau khi cư dân mạng chia sẻ rầm rộ mẩu status của chị Huyền thì khá đông chị em đã lùng sục bằng được ảnh chân dung, địa chỉ, tên bệnh viện cùng số điện thoại của BS Bàn để đưa con tới khám. Các bà mẹ bỉm sữa còn thi nhau chia sẻ chuyện từng gặp gỡ vị bác sĩ này ra sao, khẳng định anh luôn cư xử rất nhẹ nhàng, chu đáo. Cho dù lâu nay chúng ta ấn tượng xấu với một bộ phận y bác sĩ làm việc theo kiểu cẩu thả, khó tính và suy thoái đạo đức, thì hàng ngày vẫn còn nhiều thầy thuốc giỏi, làm việc theo đúng tôn chỉ “lương y như từ mẫu”, khiến người dân tin tưởng, yêu quý.

Chia sẻ