Công sở mỗi tuần:

Chị em hậm hực, ghét nhau chỉ vì... đĩa hoa quả

Anh Nguyên,
Chia sẻ

Đĩa hoa quả vừa bày ra, có người chưa kịp ăn đã hết. Thậm chí có kẻ ăn xong lại chình ình ném đĩa về vị trí ban đầu, không thèm rửa... Những việc tưởng như nhỏ nhặt ấy đôi khi lại khiến chị em công sở hậm hực, bực mình, thậm chí ghét nhau.

Phòng kế toán của Thư khá đông, vì đây là nơi tập trung toàn bộ kế toán của các công ty con trong tập đoàn nên tính ra, ngót nghét cũng trên 20 người, chủ yếu là nữ. Không biết từ bao giờ, phòng có quy định góp quỹ để mua hoa quả hằng ngày, quỹ sẽ được đóng khi đến kỳ lương tháng, ban đầu là mỗi người 100 nghìn đồng, nhưng đợt gần đây mới tăng lên 150 nghìn đồng, theo như lý giải của thủ quỹ là "giá cả leo thang, đóng thêm tý mua cho thoải mái". Ngày nào, người cầm quỹ đến công ty cũng xách theo túi hoa quả tươi ngon, rồi bày ra đĩa cho mọi người cùng thưởng thức. Thế nhưng, đĩa hoa quả ấy đôi khi lại khiến chị em hậm hực vì những lý do rất vụn vặt..

Đầu tiên là việc mấy cô nàng 9X vô tư quá hóa vô duyên, đĩa hoa quả vừa được bày ra, nhiều người còn chưa kịp ngó xem hôm nay có món gì thì các nàng đã bê nguyên đĩa về góc mình ngồi, chia nhau ăn cho bằng hết, không thèm chú ý đến ai. Phòng kế toán đông người, diện tích rộng lại kê nhiều dãy bàn. Đâu phải ai cũng ngồi gần chỗ để hoa quả mà ra ăn ngay, với lại, mỗi người một việc, người này rảnh lúc này, người kia rảnh lúc khác. Khổ nhất là nhóm kế toán thuế của chị Thư, vừa ngồi xa trung tâm lại suốt ngày lu bù với công việc nên đa phần, khi các chị có chút thời gian nhìn lên thì đĩa hoa quả chỉ còn toàn vỏ. Nhiều lần chị Thư nhắc khéo nhưng các nàng vẫn chứng nào tật nấy.

Chị em hậm hực, ghét nhau chỉ vì... đĩa hoa quả 1
Các nàng 9X tỏ ra bướng bỉnh, không chịu lép vế vì cho rằng các đồng nghiệp già khó tính - (Ảnh minh họa).

Đã thế, ăn xong, các nàng lại còn bê nguyên đĩa trả về chỗ cũ, không thèm đổ vỏ, càng không thèm đi rửa đĩa. Nhiều hôm người dọn vệ sinh nghỉ hoặc không vào ca dọn dẹp của họ, đĩa vỏ ấy vẫn nguyên xi trên bàn cho đến ngày hôm sau, một chị lớn tuổi nào đó hay đí sớm sẽ phải xử lý vì không chịu nổi mùi khó chịu bốc lên. Đến khi các nàng kia tới thì đâu đã vào đấy. Có lẽ vì thế mà các nàng không mảy may lo lắng, để ý đến bãi chiến trường mình để lại mỗi ngày.

Vì cái thói vô duyên, thiếu tế nhị của đội gái 9X, các chị có tuổi như chị Thư tỏ ra bực bội, ấm ức, thậm chí rất... ngứa mắt. "Con gái gì mà vô duyên, người ta bảo, 'ăn trông nồi ngồi trông hướng', đằng này cứ cắm đàu ăn, chẳng để ý gì đến xung quanh. Một vài lần còn bỏ qua, nhưng đây ngày nào cũng lặp lại. Trong khi, tiền quỹ là do mọi người đóng góp. Ăn xong, có mỗi cái đĩa cũng không thèm rửa. Cứ như tiểu thư, có osin theo gót ấy" - chị Thư kể với giọng điệu khó chịu.

Vì vụ hoa quả này, phòng bắt đầu tách ra thành 2 phe, một bên là các chị có tuổi, bên kia là các nàng 9X trẻ trung, vô ý. Phe cứng tuổi rất tỏ ra "ghét đứt mắt" lũ con gái choai choai mà cực kỳ vô duyên kia, thậm chí không ngại cạnh khóe các nàng. "Con gái thời nay là phải như thế, cứ phải vô duyên, ăn hùng hục, uống hùng hục mới tốt". Có người mạnh miệng hơn "Sau này về sống với mẹ chồng, hợp phải biết"... Nhiều khi, có chị bực quá không thèm đóng tiền quỹ hoặc kêu gọi bỏ vụ đóng quỹ này đi.

Đội 9X cũng chẳng vừa, tuyên chiến luôn "chị em trong một phòng, nói nhẹ nhàng tử tế đây còn nghe, đằng này lại thích gây chiến, cạnh khóe nhau, thế thì đây cũng 'ăn miếng trả miếng' cho mà biết". Cả nhóm gần chục người, phớt lờ trước những lời nhắc hay sự khó chịu của các bà chị theo kiểu "chẳng cần quan tâm đến mấy bà già khó tính".

Chị em hậm hực, ghét nhau chỉ vì... đĩa hoa quả 2
Những chuyện nhỏ nhặt đôi khi lại là nguyên nhân khiến chị em cùng phòng hậm hực, ghét nhau - (Ảnh minh họa).

Cuộc chiến cứ dai dẳng dù chỉ âm thầm, chưa đến mức bùng phát nhưng ít nhiều ảnh hưởng đến công việc chung. Đã không ưa nhau, những việc cần hợp tác rất khó hoàn thành trôi chảy.

Thấy cứ đà này thì không biết không khí làm việc trong phòng sẽ đi đến đâu, chị Nga - người lớn tuổi nhất phòng đành vào cuộc. Biết có khuyên mấy đứa trẻ con cũng không ích gì, mà có nói mấy cô bạn đừng chấp trẻ con cũng chẳng ăn thua, chọn cách bỏ đóng quỹ thì lại là bước đi lùi, chị Nga đành nhắc thủ quỹ từ giờ nên chia hoa quả thành các đĩa khác nhau, mỗi bàn mỗi đĩa.

Việc rửa đĩa hoa quả, chẳng phải nặng nhọc gì, chị Nga tình nguyện đi rửa, coi như "mình chịu thiệt tý nhưng mọi người đều thoải mái, không còn ai phải ấm ức, hậm hực nữa. Tuy nhiên, thấy chị Nga lớn tuổi, hiền lành, nhã nhặn với mọi người, ngày nào cũng thu dọn đĩa đi rửa vì không muốn sự hậm hực, ghét nhau giữa các đồng nghiệp, các nàng 9X có chút áy náy. Sau đó, các nàng cử cô bé nhỏ tuổi nhất làm thay việc của chị Nga vì theo các nàng lý giải "để chị ấy đi dọn cũng không ổn. Dù gì thì cũng không nên ức hiếp người quá đáng".
Chia sẻ