"Chị đại" Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám

Crissi,
Chia sẻ

Mỹ Tâm khiến khán giả có mặt trong liveshow đầu tiên của cô tại Hàn Quốc choáng ngợp khi xuất hiện cùng bộ Hanbok duyên dáng và "quẫy" hết mình với loạt hit quen thuộc.

Vào lúc 19g00 ngày 20/10/2018, liveshow "First Love" của Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra tại sân vận động Jangchung (Hàn Quốc). Đêm nhạc đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ khi cô quyết định tổ chức chương trình cá nhân tại quốc gia có nền giải trí phát triển hàng đầu châu Á. Đây được xem là một trong những quyết định táo bạo của giọng ca "Đừng hỏi em" với mong muốn góp phần mang âm nhạc Việt Nam vượt ra biển lớn.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 1.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 2.

Dù là lần đầu tiên thực hiện concert tại Hàn Quốc nhưng địa điểm diễn ra chương trình đã được lấp kín bởi 4,000 khán giả. Trong đó bao gồm người hâm mộ Việt Nam, cộng đồng người Việt sinh sống tại Hàn và người yêu nhạc Hàn Quốc. Đặc biệt hơn, "First Love" cũng là nơi tập hợp nhiều điều đầu tiên của nữ ca sĩ trong sự nghiệp âm nhạc về quy mô, địa điểm tổ chức, ekip, khán giả.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 3.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 4.

Xuyên suốt gần 2 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm liên tục khiến khán giả phấn khích khi trình diễn một loạt các ca khúc trong album "Tâm 9" và những bản hit làm nên tên tuổi của cô ngay từ những ngày đầu đi hát. Dường như cả bầu trời ký ức hiện lên, gắn liền với nhiều thế hệ 8x - 9x đời đầu khi loạt giai điệu quen thuộc của "Cây đàn sinh viên", "Hát với dòng sông", "Ước gì"... vang lên.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 5.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 6.

Nhiều sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng - khách mời đặc biệt và cũng là người đệm đàn duy nhất trong đêm nhạc, được nữ ca sĩ kết hợp với nhau thành liên khúc và phối mới đã chinh phục người nghe. Nổi bật trong số đó là "Đừng hỏi em", "Cô ấy là ai", "Anh chưa từng biết", "Nếu có buông tay", "Nếu anh đi", "Biết khi nào gặp lại"… Khi mỗi ca khúc được vang lên, Mỹ Tâm chìm đắm trong cảm xúc của hàng ngàn khán giả hòa giọng cùng cô. Cô chia sẻ cảm xúc trước hơn 4,000 khán giả: "Khi yêu, chúng ta không còn chú ý đến bất cứ điều gì diễn ra xung quanh nữa. Chính nhờ tình yêu mà khán giả ở khắp nơi mới có mặt trong đêm nhạc của Tâm tại Hàn Quốc".

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 7.

Trong đêm nhạc, Mỹ Tâm không quên thể hiện khả năng vũ đạo khi kết hợp với nhóm nhảy tại Hàn Quốc trong tiết mục "Lạnh lùng". Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Mỹ Tâm hợp tác với K Man - nhà vô địch hip hop thế giới người Hàn. Anh cũng là biên đạo múa cho show diễn lần này.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 8.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 9.

Ngoài phần âm nhạc và vũ đạo, trang phục của Mỹ Tâm trong liveshow "First Love" cũng là một trong những điểm nhấn khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng và thích thú. Cô chuẩn bị 5 trang phục cho show diễn lần này. Mở đầu tiết mục "Đừng hỏi em", Mỹ Tâm diện áo dài ánh kim khoe vẻ dịu dàng, đằm thắm. Được biết, bên cạnh bộ áo dài này, một số trang phục của cô trong đêm diễn được thực hiện bởi NTK Nguyễn Công Trí. Không những thế, cô còn chọn cả bộ áo dài Hanbok – trang phục truyền thống của xứ sở kim chi, như một lời cảm ơn đến các khán giả Hàn Quốc đã ủng hộ mình.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 10.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 11.

Một điểm nhấn khác trong chương trình chính là sự hóm hỉnh, dễ thương của Mỹ Tâm. Đặc biệt, màn đối thoại bằng tiếng Hàn cực trôi chảy của "họa mi tóc nâu" đã khiến nhều khán giả bất ngờ, cứ như đang trò chuyện cùng người bản xứ.

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, tiết mục "Người hãy quên em đi" với hai ngôn ngữ Hàn - Việt cùng "vũ đạo say rượu" trứ danh cũng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đây là lần thứ 2, Mỹ Tâm thể hiện ca khúc "Người hãy quên em đi" tại xứ sở kim chi. Trước đó vào đầu tháng 9, nữ ca sĩ có buổi biểu diễn tại A.M.N. Big Concert (Hàn Quốc) và cô đã dành tặng khán giả món quà vô cùng đặc biệt này. Phần thể hiện của Mỹ Tâm thu hút sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc và truyền thông. Nhiều trang báo lớn tại đây đã không ngớt lời khen dành cho ca khúc này cũng như phong cách trình diễn, giọng hát đầy nội lực của "hoạ mi tóc nâu".

Chị đại Mỹ Tâm lần đầu diện Hanbok, khiến cả khán phòng bùng nổ với loạt hit đình đám - Ảnh 13.

"First Love" kết thúc trong sự nuối tiếc của nhiều khán giả. Nhiều người thậm chí còn bày tỏ mong muốn được xem Mỹ Tâm trình diễn thêm sau khi kết thúc ca khúc cuối cùng trong kịch bản.

Chia sẻ