"Chết rồi! Tóc vợ có sợi bạc..."

Thiên Vũ,
Chia sẻ

Cả ngày hôm ấy ở trên cơ quan, chồng không sao tập trung làm được việc gì. Thủ phạm làm chồng phân tâm chính là mấy sợi tóc bạc trên đầu vợ đấy, vợ ạ!

Sáng nay, lúc vợ lúi húi sửa soạn đồ đi làm, chồng đã nhìn thấy một thứ thật kinh khủng. Đảm bảo nếu chồng nói cho vợ biết thì vợ sẽ nhảy dựng lên, hốt hoảng, lo lắng, sợ hãi rồi u sầu cho mà xem.

Vợ biết là gì không? Đó chính là, chồng thấy sự xuất hiện của vài sợi tóc bạc trên đầu vợ. Khi nhìn thấy chúng, chồng đã không làm chủ được, kêu lên một tiếng thất thanh. 

Vợ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đưa ánh mắt đầy thắc mắc hỏi chồng. Hình như theo phản xạ vô điều kiện hay sao ấy, lúc đó chồng lại muốn giấu vợ vấn đề nghiêm trọng ấy. “Chồng nhìn thấy có con gián nó vừa chạy qua vợ ạ!” - chồng cười trừ, gãi đầu gãi tai. Vợ lườm chồng: “Chồng dở hơi!”.  

Cả ngày hôm ấy ở trên cơ quan, chồng không sao tập trung làm được việc gì. Thủ phạm làm chồng phân tâm chính là mấy sợi tóc bạc trên đầu vợ đấy, vợ ạ.

Sáng nay, lúc vợ lúi húi sửa soạn đồ đi làm, chồng đã nhìn thấy một thứ thật kinh khủng. Đảm bảo nếu chồng nói cho vợ biết thì vợ sẽ nhảy dựng lên, hốt hoảng, lo lắng, sợ hãi rồi u sầu cho mà xem (Ảnh minh họa)

Nghĩ lại, vợ chồng mình đã kết hôn được ngót chục năm rồi ấy vợ nhỉ? Bao nhiêu khó khăn, vất vả của những ngày đầu hôn nhân mình đều đã trải qua. Cuộc sống mưu sinh và trách nhiệm chăm lo cho gia đình khiến 2 vợ chồng quay cuồng, tất bật, đôi khi còn không có thời gian để thở. Đặc biệt là vợ.

Vợ vừa phải đi làm kiếm tiền, lại phải tròn trách nhiệm của người vợ người mẹ trong gia đình. Bao thứ việc không tên đổ lên đầu vợ khiến vợ túi bụi, lu bù đến quên ăn quên ngủ. Thời gian chăm sóc cho bản thân mình có lẽ là một thứ xa xỉ với vợ.

Giờ đây, công việc của vợ đã ổn định, chồng cũng có chút vị trí trong cơ quan. Mình đã tậu được căn nhà bằng chính mồ hôi công sức của 2 vợ chồng, lại có ít của ăn của để. Và nhất là, vợ chồng mình đã có một cậu nhóc kháu khỉnh, tinh nghịch vừa bước vào lớp 2.

Cuộc sống đã “dễ thở” hơn thì cũng là lúc trên đầu vợ đã xuất hiện vài sợi tóc bạc rồi. Vợ vẫn bận rộn đến mức còn không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Nếu hôm nay không phải do vô tình thì đến bản thân chồng chắc cũng còn lâu mới biết.

Mấy sợi tóc bạc ấy chính là minh chứng cho những hy sinh, vất vả và lo toan của vợ vì chồng, vì con, vì gia đình mình. Không những thế, nó đã cảnh tỉnh chồng về trách nhiệm đối với gia đình mình và sự quan tâm đến vợ - người đã luôn bên cạnh chồng bao năm nay.

Trước nay, chồng cứ nghĩ, phận sự của đàn ông chỉ là ra ngoài kiếm tiền mang về cho vợ là được. Mọi công việc trong nhà, từ chăm sóc con cái, việc nhà đến đối nội đối ngoại đều khoán cho vợ hết. Vậy mà vợ vẫn luôn mỉm cười chưa một lời kêu ca, oán trách để chồng yên tâm làm việc và phấn đấu. Nhưng giờ ngẫm lại, hình như càng ngày nụ cười của vợ càng gượng gạo và nhuốm màu mệt mỏi

Có lẽ sáng nay chồng đã hành động đúng khi không nói cho vợ biết về sự có mặt của những sợi tóc bạc đáng ghét ấy. Nói cho vợ biết thì chúng có biến thành màu đen được đâu. Mà phụ nữ thì thường kị những dấu hiệu của tuổi già lắm phải không vợ, nhất là khi đã ở vào cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa. Vợ đã đủ lo lắng và vất vả rồi, thêm một chuyện không bằng bớt một mối lo.

Chồng còn vừa dành thời gian ngồi “tám” với các chị em phụ nữ trong cơ quan và đã tham khảo được một địa chỉ spa uy tín, chất lượng. Cuối tuần chồng sẽ đưa vợ đi F5 lại vể bề ngoài của bản thân. Rồi đưa vợ đi mua những váy áo vợ thích, cả đồ trang điểm nữa vợ nhỉ?

Có thể đó là việc trong thâm tâm vợ muốn làm nhưng vì mải mê với công việc, gia đình mà chưa thực hiện được. Vậy thì chồng sẽ giúp vợ thực hiện điều đó!

Chồng cũng đã lên kế hoạch cắt bớt nhậu nhẹt để về sớm phụ vợ việc nhà. Từ giờ đừng hòng mấy bợm nhậu trên cơ quan lôi kéo được chồng nữa. Sáng ra, chồng sẽ đưa cậu nhóc nhà mình đi học chứ không để vợ đưa đi nữa. Rồi cuối tháng cho vợ và con về thăm ông bà ngoại nữa. 

Mấy bữa trước chồng thấy vợ nhắc nhưng vì bận lu bù, chồng liền gạt đi. Chắc vợ buồn, nhớ nhà ngoại lắm đúng không, cũng lâu quá không về thăm ông bà rồi còn gì.

Chồng cũng sẽ cố gắng để cho những sợi tóc bạc ấy phải thật lâu lâu, tầm vài chục năm nữa hãy mới xuất hiện trên đầu vợ (Ảnh minh họa)

Ôi nhiều nhiều thứ lắm chồng phải thay đổi và quyết tâm thực hiện bằng được. Thành công của người đàn ông không chỉ là trong sự nghiệp mà còn phải là làm cho người phụ nữ của anh ta được hạnh phúc nữa, phải không vợ?

Chồng phải chấn chỉnh lại bản thân thôi, còn cùng với vợ lên kế hoạch cho ra đời một cô công chúa yểu điệu nữa chứ. Nhưng có lẽ, việc đầu tiên là tối nay về, nhân lúc vợ ngủ say, chồng phải nhổ hết mấy sợi tóc bạc ấy mới được! Phải phi tang chứng cứ cho vợ khỏi phát hiện, coi như chúng chưa bao giờ tồn tại trên đầu vợ.

Chồng cũng sẽ cố gắng để cho những sợi tóc bạc ấy phải thật lâu lâu, tầm vài chục năm nữa hãy mới xuất hiện trên đầu vợ.



Chia sẻ