Chết cười với màn trò chuyện "ông nói gà bà nói vịt" của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài

Trân Trân,
Chia sẻ

Vì để vượt qua thử thách tại "Cháu ơi, cháu à", bà nội của cậu bé Tê Giác đã phải trải qua thử thách nói chuyện với người nước ngoài vô cùng hài hước.

Tập phát sóng tuần vừa rồi ngày 10/6 Cháu ơi, cháu à chào đón cặp bà cháu nhà nam ca sĩ Hoàng Bách - cậu bé Tê Giác và bà nội. Tiếp theo thử thách hướng dẫn viên du lịch từ tập trước, bà nội Tê Giác gặp phải khó khăn trong vấn đề giao tiếp với vị khách nước ngoài vì không biết tiếng Anh. Bà phải liên tục gọi điện cầu cứu cậu cháu "thông dịch viên" Tê Giác.

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 1.

Bà nội cầu cứu "thông dịch viên" Tê Giác đến nỗi hết cả tiền điện thoại

Trong quá trình di chuyển đến địa điểm, giữa bà và vị khách nước ngoài đã diễn ra những cuộc hội thoại khiến người xem không khỏi bật cười. Khi người khách hỏi tên của bà, Tê Giác lại hiểu lầm là hỏi tuổi mình nên liền trả lời: "I'm nine" (Tôi 9 tuổi). Bà nội thuật lại y như lời Tê Giác chỉ đã làm người khác nước ngoài cười lớn vì làm sao bà nội lại chỉ mới 9 tuổi được cơ chứ. Sau một lúc "ông nói gà, bà nói vịt" thì cuối cùng bà nội đã tìm ra được cách giao tiếp với người nước ngoài. Dưới sự trợ giúp của chiếc điện thoại, bà đã có thể hiểu sơ sơ được những gì vị khách muốn và dẫn ông đi tham quan những địa điểm nổi tiếng ở trung tâm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà nhanh chóng đến địa điểm mà Tê Giác đang học múa rối nước.

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 2.

Vị khách hỏi tuổi bà nhưng Tê Giác lại hiểu nhầm là hỏi mình nên trả lời là 9 tuổi đã tạo nên tình huống rất hài hước

Trong khi đó, Tê Giác vẫn đang hăng hái tập luyện múa rối nước. Bất thình lình, bà nội xuất hiện với bộ áo tứ thân thướt tha khiến Tê Giác bất ngờ vì bà diện bộ này có vẻ rất hợp và đẹp. Bà trình diễn một tiết mục hát truyền thống với dàn nhạc cụ dân tộc. Tiếp theo đó là màn trình diễn kết hợp giữa Tê Giác và các nghệ nhân múa rối nước. Nhờ có thử thách này mà Tê Giác hiểu hơn rằng các nghệ nhân không hề sung sướng. Họ phải ngâm mình dưới nước trong thời gian dài để có thể mang đến những màn biểu diễn múa rối nước đặc sắc cho người xem

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 3.

Bà nội xuất hiện với bộ áo tứ thân, trình diễn một bài hát truyền thống

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 4.

Tê Giác thể hiện màn trình diễn múa rối nước cùng các nghệ nhân

Sau khi xem xong, vị khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú với màn trình diễn của 2 bà cháu. Ông còn chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm thú vị, là một kỷ niệm rất đáng nhớ trong chuyến du lịch này của ông. Về phần 2 bà cháu, vì đã chiến thắng thử thách nên 2 bà cháu được quyền chọn phần quà dành cho mình. Tê Giác đã chọn phần quà có lợi cho sức khỏe của bà khiến bà nội rất cảm động.

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 5.

Vị khách nước ngoài rất thích thú và xem đây như một kỷ niệm đáng nhớ cho chuyến du lịch này của ông

Tiếp theo, Tê Giác và bà nội tiếp tục chinh phục thử thách kế tiếp. Đó chính là bà nội sẽ chỉ cho Tê Giác một điệu nhảy đôi, 2 người phải phối hợp với nhau thật ăn ý. Tê Giác có chút lo lắng vì cậu bé không có khiếu nhảy múa nên ngại bị người khác trông thấy. MC Ốc Thanh Vân và bà nội ra sức động viên, cuối cùng Tê Giác cũng lấy được quyết tâm và bắt đầu thử thách. Trước khi tập nhảy, Tê Giác được bà nội huấn luyện cho 1 khóa khởi động bằng các động tác thể dục. Vì độ khó khá cao nên Tê Giác không ngừng kêu gào vì đau.

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 6.

Bà nội mải mê nhảy mà quên mất cậu cháu Tê Giác

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 7.

Vốn không thích nhảy múa, Tê Giác ngồi thừ ra vì chán

Lúc bắt đầu tập luyện, bà cứ mải mê nhảy mà không để ý rằng cậu cháu Tê Giác đang ngồi thừ ra vì chán. Cuối cùng bà nội phải nhờ đến sự giúp đỡ của các cô chú ở gần đấy để kéo Tê Giác và và tập nhảy cho cậu bé. Bà nội chỉ dạy Tê Giác rất tận tình, vừa thực hiện động tác vừa thuyết minh. Tập mỏi mệt rồi, tuy có chút nản nhưng Tê Giác vẫn cố gắng tập để không làm bà buồn. Bên cạnh đó, Tê Giác luôn ghi nhớ rằng mình phải quan tâm đến bà nội. Cậu đưa nước cho bà uống rồi còn chuẩn bị khăn giấy cho bà nữa.

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 8.

Nhưng cuối cùng bà nội cũng động viên và giúp Tê Giác tập nhảy

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 9.

Tập nhảy xong, Tê Giác không quên mời bà uống nước

Cháu ơi cháu à tuần này bất ngờ chào đón sự ghé thăm của anh chàng vũ công điển trai Lâm Vinh Hải. Anh đến với vai trò là người đánh giá cho tiết mục biểu diễn nhảy đôi của 2 bà cháu Tê Giác. Lâm Vinh Hải góp vui bằng một tiết mục nhảy hiện đại đầy cuốn hút. Tiếp theo đó là màn trình diễn điệu nhảy Rumba của bà nội và Tê Giác.

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 10.

Dù rất lo lắng nhưng Tê Giác đã hoàn thành xuất sắc màn trình diễn cùng bà nội. Tê Giác còn được Lâm Vinh Hải chỉ cho một số động tác nhảy khác khiến cậu bé khá thích thú. Có vẻ như sau thử thách này, Tê Giác sẽ thích nhảy múa và tự tin hơn. Phần chọn quà có lẽ là phần khó khăn nhất, Tê Giác muốn nhường cho bà đôi giày nhảy nhưng bà lại từ chối. Bà muốn Tê Giác chọn bộ đồ lặn vì bà đã có giày ở nhà rồi.

Chết cười với màn trò chuyện ông nói gà bà nói vịt của mẹ ruột Hoàng Bách với người nước ngoài - Ảnh 11.

Màn trình diễn điệu Rumba mà bà nội và Tê Giác đã dày công tập luyện

Ở thử thách kế tiếp, bà nội lại phải một mình thực hiện. Đây là một thử thách bí mật mà bà nội không được tiết lộ với Tê Giác. Còn Tê Giác, cậu sẽ phải hóa thân thành một thầy giáo dạy bộ môn sinh học. "Học trò" của Tê Giác chính là cô bé Bảo Ngọc dễ thương của chương trình Đồ Rê MíGương mặt thân quen nhí. Liệu Tê Giác có thể dạy thành công cho cô học trò Bảo Ngọc hay không? Hãy cùng đón xem Cháu ơi, cháu à vào thứ 7 tuần tới ngày 24/6.

Chia sẻ