Cháu ơi, cháu à: Con trai Ngọc Khuê lên truyền hình nói toàn chuyện xấu hổ của mẹ

Thủy Linh,
Chia sẻ

Cậu bé Tonny, 10 tuổi đã có những phút giây "trải lòng" rất hài hước cùng MC Ốc Thanh Vân trong chương trình "Cháu ơi, cháu à".

Tập 20 Cháu ơi, cháu à phát sóng với phần chơi cuối cùng của hai ông cháu nhà ca sĩ Phạm Anh Khoa. Cào Cào và ông nội đang ở thử thách thứ 7 và chỉ cần vượt qua được nhiệm vụ lần này thì hai ông cháu sẽ giành được giải thưởng lớn nhất là một chuyến du lịch châu Âu trị giá 130 triệu.

Cặp người chơi tiếo theo trong Cháu ơi, cháu à là cậu bé Tony, con trai ca sĩ Ngọc Khuê và ông ngoại. Ca sĩ Ngọc Khuê đã ly hôn từ năm 2012, hiện tại Tony sống cùng mẹ và ông ngoại nên hai ông cháu rất thân thiết.

Cháu ơi, cháu à: Con trai Ngọc Khuê lên truyền hình nói toàn chuyện xấu hổ của mẹ - Ảnh 1.

Thử thách thứ 7 chia ra làm 2 nhiệm vụ là tìm 3 chiếc chìa khóa tại siêu thị và giải một câu đố do MC Ốc Thanh Vân đưa ra. Với sự nhanh nhẹn và thông minh của mình thì hai ông cháu đã nhanh chóng tìm ra được 3 chiếc chìa khóa.

Cháu ơi, cháu à: Con trai Ngọc Khuê lên truyền hình nói toàn chuyện xấu hổ của mẹ - Ảnh 2.

Tuy nhiên, chương trình còn làm khó khi ra một đoạn thơ và yêu cầu hai ông cháu phải đoán tên tác giả. Dữ liệu để đoán đều nằm trong 4 câu thơ đó nhưng hai ông cháu đã đoán sai và mất giải thưởng lớn chỉ trong khoảnh khắc. Mặc dù thua cuộc nhưng cả hai ông cháu đã có những phút giây vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Ông nội Cào Cào sống tại Cam Ranh, ít khi vào chơi cùng với gia đình của bé nên đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên cho hai ông cháu sau này.

Hành trình đầy cảm xúc của hai ông cháu Cào Cào trong "Cháu ơi, cháu à"

Cháu ơi, cháu à: Con trai Ngọc Khuê lên truyền hình nói toàn chuyện xấu hổ của mẹ - Ảnh 4.

Cậu con trai của Ngọc Khuê có tên là Lê Anh Dũng (Tony). Cậu bé rất sáng dạ, hài hước. Khi vừa bước lên sân khấu Tony đã khiến MC bất ngờ vì khả năng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sau đó, cậu nhóc còn "nói xấu" mẹ Ngọc Khuê vì ở nhà sau khi ngủ dậy mẹ rất khó tính. Không những khó tính mà mẹ Khuê còn hay mắng oan Tony vì cả hai mẹ con cùng ngủ dậy muộn trễ giờ nhưng mẹ lại mắng Tony.

Cháu ơi, cháu à: Con trai Ngọc Khuê lên truyền hình nói toàn chuyện xấu hổ của mẹ - Ảnh 5.

Ông ngoại của Tony, cha của ca sĩ Ngọc Khuê là ông Phạm Ngọc Khôi. Ông là một người rất điềm đạm, với mái tóc bạc hiền từ.

Cháu ơi, cháu à: Con trai Ngọc Khuê lên truyền hình nói toàn chuyện xấu hổ của mẹ - Ảnh 6.

Nhiệm vụ đầu tiên của 2 ông cháu là: Ném lon. Ở nhiệm vụ này, 2 ông cháu phải ném sao cho chiếc lon đổ xuống sau đó phải chạy tới nhặt lại chiếc dép của mình. Trong lúc nhặt dép, nếu ai bị người trông lon chạm vào người, họ lập tức phải đứng bất động và tạo dáng theo hình mẫu. Cả hai ông cháu sẽ vượt qua nhiệm vụ này khi ném đổ ít nhất 5 lon trong 10 phút.

Cháu ơi, cháu à: Con trai Ngọc Khuê lên truyền hình nói toàn chuyện xấu hổ của mẹ - Ảnh 7.

Hai ông cháu Tony liên tục tạo những dáng đứng hài hước. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã tìm ra cách đánh lừa người giữ lon và xuất sắc hoàn thành được nhiệm vụ. Tony rất nhanh nhẹn khi nhặt luôn dép giúp ông

Cháu ơi, cháu à: Con trai Ngọc Khuê lên truyền hình nói toàn chuyện xấu hổ của mẹ - Ảnh 8.

Nhiệm vụ số 2: Họa sỹ tài ba. Ông ngoại sẽ phải bịt mắt và nghe theo chỉ dẫn của Tony để vẽ các ký hiệu lên đúng vị trí trên khuôn mặt cậu bé. Nhiệm vụ này cần sự kết hợp ăn ý của hai ông cháu vì ông không nhìn thấy, chỉ có thể hành động theo chỉ dẫn của Tony. Hai ông cháu phải vẽ được 6/10 ký hiệu mới giành chiến thắng.

Cháu ơi, cháu à: Con trai Ngọc Khuê lên truyền hình nói toàn chuyện xấu hổ của mẹ - Ảnh 9.

Cũng trong hành động này, cậu bé Tony đã có những lúc nóng vội, không chỉ dẫn cho ông và còn cáu bẳn. Tuy nhiên, hai ông cháu vẫn kết hợp ăn ý và nhanh chóng vượt qua thử thách thứ 2 của chương trình. Nhiệm vụ tiếp theo của 2 ông cháu là gì? Hãy đón xem tập 21 của chương trình vào 12g ngày 03/06 trên VTV3.

Chia sẻ