Cháu bé 8 tuổi bị bạo hành dã man
Dư luận và người dân TP.Hà Giang đang rất bức xúc về việc cháu bé 8 tuổi bị 2 bác ruột của mình đánh đập dã man.
Ngày 19/9/2011, sau giờ chào cờ buổi sáng, cô Đàm Thị Lan giáo viên chủ
nhiệm lớp 3C, trường Tiểu học Lê Lợi (TP.Hà Giang) thấy học sinh Trịnh
Viết Chinh mới chuyển trường từ dưới xuôi lên có những biểu hiện khác
thường, đi lại khó khăn.
Cô Lan gọi cháu lại kiểm tra thì giật mình phát hiện trên cánh tay cháu
sưng to, toàn bộ khuỷu tay, mặt và một số bộ phận khác trên cơ thể cháu
nhiều vết thương, lưng, đùi, mông chi chít những vết đánh, có vết còn
hằn đỏ vệt máu, có vết cũ đã thành sẹo.
Thương tâm hơn, một bên tai phải của cháu vẫn đang rỉ máu. Hỏi nguyên
nhân vì sao lại bị thương như vậy, Chinh thút thít khóc bảo do bị ngã.
Tuy nhiên, khi được các cô giáo vỗ về thì Chinh mới khai thật là do bị 2
bác đánh.
Bé Chinh giờ không còn phải hứng chịu những trận đòn dã man nữa.
Nhận thấy tính
nghiêm trọng của vụ việc, ngay lập tức Ban giám hiệu trường tiểu học Lê
Lợi đã tiến hành lập biên bản, báo cáo lãnh đạo phòng và mời các cơ quan
chức năng trên địa bàn, cùng gia đình cháu Chinh đến giải quyết. Tại
đây, ông Trịnh Viết Chẩn (bác ruột cháu Chinh) đã có mặt và thừa nhận có
đánh cháu, nhưng với tinh thần chỉ là bảo ban trong việc ăn uống, sinh
hoạt và học tập!?
Với những vết thương dày đặc trên cơ thể cháu bé, lãnh đạo trường Lê Lợi
đã đề nghị các ban ngành đưa cháu đi khám thương. Kết quả, cháu Chinh
bị rách màng nhĩ tai phải; chấn thương phần mềm và viêm tai giữa...
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Dung - Hiệu trưởng trường
Tiểu học Lê Lợi bức xúc: "Trong 32 năm công tác, tôi chưa gặp một trường
hợp nào như thế này. Ngay lúc nhìn thấy những vết thương của cháu, các
cô trong trường đều ứa nước mắt. Thương cháu bao nhiêu thì lại bức xúc
với những người đã ra tay tàn nhẫn với cháu bấy nhiêu. Mặc dù mới được
tiếp nhận vào lớp, nhưng cháu Chinh được nhìn nhận là một học sinh
ngoan, có ý thức học tập, đặc biệt cháu học môn toán rất tốt. Đau là
vậy, nhưng cháu vẫn cố chịu đựng không một lời kêu ca".
Bà Dung cũng cho biết thêm: "Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã
họp và nhận định, việc ông Chẩn, bà Nhung đánh cháu Chinh là hành vi vi
phạm pháp luật, đề nghị lãnh đạo phường và công an phường gặp gỡ gia
đình, xác minh làm rõ động cơ nguyên nhân dẫn đến việc đánh cháu Chinh.
Yêu cầu tổ dân phố quan tâm, giúp đỡ, cô giáo chủ nhiệm tiếp tục quan
tâm và giúp đỡ cháu nhiều hơn. Ngoài ra, cũng yêu cầu ông Chẩn, bà Nhung
có biện pháp tích cực để quan tâm đến cháu, nếu không nuôi được trả
cháu về cho bố mẹ, không được đánh đập, xúc phạm đến cháu. Thậm chí, nhà
trường cũng đề nghị công an phường, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể
cần quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, học sinh hơn nữa".
Cháu bé đã bị đánh đập nhiều lần
Theo ghi nhận của PV, không chỉ riêng người dân phường Nguyễn Trãi, mà
hầu như khắp TP. Hà Giang mọi người đều tỏ thái độ phẫn nộ với hành vi
tàn nhẫn của vợ chồng ông Chẩn. Nhiều người còn cho rằng, đây là vụ bạo
hành trẻ em nghiêm trọng, cần phải xử lý thích đáng.
Ông Trần Ngọc Động, Tổ trưởng tổ 3, phường Nguyễn Trãi (TP. Hà Giang) cho
biết: "Đây không phải là lần đầu cháu Chinh bị đánh, mà cháu đã bị đánh
rất nhiều lần. Điển hình nhất là vào khoảng cuối tháng 6/2011, lúc đó
khoảng 7h sáng, tôi đi qua nhà ông Chẩn thì nghe thấy có tiếng đập phá,
quát tháo ầm ĩ, cháu Chinh bị đánh rất đau. Ngay lập tức tôi đã gọi vợ
chồng này ra nhắc nhở và nghiêm cấm việc dùng bạo hành với trẻ nhỏ. Cả 2
đều tỏ ra rất ăn năn, hứa không đánh nữa. Nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Tôi tìm hiểu được biết có thời điểm cháu Chinh bị đánh bầm tím, một bên
tai sưng to hơn cả lúc phát hiện mới đây".
Theo tìm hiểu của PV, vì vợ chồng không có con nên ông Chẩn đã về Hải Dương xin cháu Trịnh Viết Chinh (con em trai mình) lên Hà Giang làm con nuôi. Mặt khác gia đình cháu ở quê cũng khó khăn khi cả bố và ông nội đều đang mang trong người chất độc da cam.
Tuy nhiên, lên Hà Giang chưa lâu cháu đã phải hứng chịu những trận đòn
kinh hoàng từ chính người bác ruột. Chỉ vì những lý do chẳng vào đâu
như: không ăn hết nửa bát mì tôm, để lại một vài sợi bún thừa...Chinh
đều phải hứng một trận đòn, hoặc phải đứng ra ngoài trời mưa tầm tã.
Độc ác thay, cả hai vợ chồng người bác đều ra tay với cháu Chinh, nhưng
bà Nhung là người thường xuyên hơn. Mặc dù biết việc này diễn ra từ lâu
nhưng nhiều người dân sống xung quanh vẫn không dám lên tiếng can ngăn
hoặc báo cáo với chính quyền địa phương. Ông Trần Ngọc Động cho biết:
"Sắp tới sẽ họp tổ dân phố và kiểm điểm tất cả những hộ dân sống xung
quanh, biết sự việc mà không thông báo cho chính quyền để tìm biện pháp
xử lý".
Ông Ngô Mạnh Dũng, Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi cho hay: "Sau khi
nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống lập biên bản, phối hợp
với nhà trường đưa cháu đi khám sức khỏe. Sau đó, nhận thấy sự phức tạp,
vụ việc đã được chuyển lên cho công an TP. Đây là một sự việc hết sức
đáng buồn trên địa bàn khi cả hai vợ chồng này đều học hành tử tế nhưng
lại có những hành động không thể chấp nhận được".
Hộ lý bệnh viện phụ sản mua bán 6 trẻ sơ sinh Bán các cháu và thu lời bất chính với
giá từ 5 - 35 triệu đồng/cháu, đến khi bị bắt, đường dây mua bán trẻ em
của bà Chi đã bán tổng cộng 6 trẻ sơ sinh. |
Vợ chồng bà Chi khai nhận, trong thời gian làm việc tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư, biết có một số sản phụ sinh con ngoài ý muốn nên bảo chồng là Đặng Quang Hy giả vờ xin về nuôi, rồi thuê Thuần chăm sóc với giá 70.000 đồng/cháu/ngày. Sau khi tìm được người có nhu cầu xin con nuôi sẽ bán các cháu thu lời bất chính với giá từ 5 - 35 triệu đồng/cháu.
Đến khi bị bắt, đường dây mua bán trẻ em của bà Chi đã bán tổng cộng 6 trẻ sơ sinh. Sau mỗi lần bán được 1 cháu, Chi cho Thuận từ 1-2 triệu đồng.