Chàng trai si tình "mò kim đáy bể" tìm người trong mộng

Nguyễn Quỳnh,
Chia sẻ

Suốt một năm trời, chàng trai người New Zealand đã tìm một cô gái có tên Katie, đến từ Washington (Mỹ) như "mò kim đáy bể".

Đêm giao thừa 2013 ở Hồng Kông, Trung Quốc, trong khi đang đi dạo để chiêm ngưỡng ánh sáng lung linh của đường phố, anh Reese McKee, một thanh niên 25 tuổi đến từ Wellington (New Zealand) đã thấy một cô gái người Mỹ đang đứng khóc bên đường vì lạc mất nhóm bạn. 

Chàng trai si tình
Chân dung chàng trai có tâm hồn lãng mạn và cô gái Katie

McKee liền pha trò cho cô gái cười, sau đó họ đi khiêu vũ, uống rượu và trò chuyện suốt đêm. Tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, Katie đã liên lạc được với bạn bè. Trước khi chia tay, Katie tự chụp, lưu lại một bức ảnh trên điện thoại anh bạn tốt bụng và nói: “Hãy tìm em”. 

Chỉ biết tên cô gái là Katie, đến từ Washington, với bức ảnh duy nhất chụp cô trong điện thoại di động, dù biết có thể cô đã có người yêu nhưng chàng trai si tình vẫn đăng tấm ảnh lên Facebook để tìm cô gái.
 
Chàng trai si tình

Một trong những chia sẻ về bức ảnh của Katie và câu chuyện của Reese McKee trên Facebook
 
Bức ảnh Katie cùng với chia sẻ trên Facebook của Reese McKee đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của khoảng 4.000 người. Và thật kỳ diệu, những “thám tử” online đã tìm thấy cô gái. Họ tìm cách nhắn cho Katie rằng chàng trai Reese McKee đang tìm cô nhưng chỉ sau vài giờ, các tin nhắn đã bị xóa sạch trên trang mạng xã hội của cô.  
 
Anh Reese McKee cho biết: “Nhiều cư dân mạng trên Facebook đã làm hơi quá. Họ theo dõi tất cả các cô gái có tên Katie ở Washington”. Theo chàng trai này, cô gái hiện không online và đã ẩn đi một số thông tin cá nhân. McKee không vào hỏi han mà chỉ chờ cho các cuộc tranh cãi trên facebook về câu chuyện của mình tự lắng xuống. 

Reese McKee rất ngại ngùng khi chia sẻ về cuộc tìm kiếm cô gái bí ẩn mà mình tình cờ gặp một năm trước. Ngay sau khi tìm thấy tài khoản facebook của Katie, anh đã xóa luôn status nhờ bạn bè chia sẻ để tìm cô, thậm chí anh còn xóa cả tài khoản facebook của mình.
 
Chàng trai si tình
Khung cảnh đêm giao thừa 2013 ở Hồng Kông, nơi Reese McKee gặp Katie 
  
Theo một blogger, dường như Katie không thích nói chuyện với Reese McKee. “Một năm đủ cho một người nào đó trải qua một vài mối tình, thậm chí có một đứa con. Và một năm cũng quá đủ cho anh chàng cô đơn nuôi ảo tưởng rằng một cô gái đang chờ đợi mình”, blogger này viết.
 
Ngoài bức ảnh, cái tên và nơi cô gái sinh sống, Reese McKee còn nhớ lơ mơ địa chỉ email có từ “kitty cat” cô gái từng nhắc tới trong buổi tối họ ở bên nhau, nhưng anh không nhớ chính xác nên đã thất bại khi gửi email. Bắt đầu đăng chia sẻ tìm kiếm Katie trên facebook từ tháng 6 năm nay, Reese McKee hy vọng rằng từ lúc đó đến Giáng sinh, anh có thể tìm thấy cô. 
 
Câu chuyện về chàng trai si tình hiếm có đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Tuy nhiên, một số người nghi ngờ đây là trò lừa đảo vì cô gái có tên Katie vẫn là một bí ẩn. 

Trước khi xóa tài khoản Facebook, McKee đã giải thích lý do tại sao anh lại tìm kiếm cô gái. “Trước đây, tôi đã bị tổn thương một thời gian dài. Những điều lãng mạn trong tôi đã không còn. Điều này đã ảnh hưởng tới các mối quan hệ và khiến tôi không thể thành công. Đây là cách để tôi tìm lại tâm hồn lãng mạn của mình. Có vẻ mục đích chính của tôi là tìm Katie nhưng thực chất trong hành trình đó, tôi cũng tìm lại bản thân mình”, anh nói.

Reese McKee cũng nói rằng anh không hề ảo tưởng và sẽ không ngạc nhiên nếu Katie đã có bạn trai khác vì anh là một kẻ lạc quan ngốc nghếch. Anh chia sẻ: “Nếu tôi có thể gặp lại cô ấy ngoài đời một lần nữa, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì một năm qua, bắt đầu từ đêm hôm ấy, cuộc sống của tôi đã thực sự thay đổi”. 
Chia sẻ