Chàng rể Nam Phi qua ải mẹ vợ chỉ nhờ một chiêu duy nhất

An Thanh,
Chia sẻ

Cô chia sẻ: “Ngoài việc không ăn được rau diếp cá ra, anh ấy có thể ăn tất cả đồ Việt từ bún đậu mắm tôm đến ốc, ếch, trứng chim cút lộn…".

Những câu chuyện tình yêu đẹp thật sự truyền cảm hứng cho giới trẻ. Từ hai người xa lạ đến từ hai đất nước xa lạ, họ quen nhau rồi yêu đương, cuối cùng quyết định nên duyên vợ chồng. Hành trình đó thật sự là một trải nghiệm tốt đẹp.

Cặp đôi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò rồi nên duyên

Mai Anh năm nay 31 tuổi, chồng cô tên Werner hơn vợ 2 tuổi và đến từ Nam Phi. Cặp vợ chồng hiện đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội.

Mai Anh cùng chồng mình quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò khi cả hai cùng chia tay mối tình cũ kéo dài 4 năm. Ngay từ khi trò chuyện trên mạng họ đã cảm thấy rất hòa hợp, dễ chịu với đối phương. Lần đầu gặp mặt, cả hai cũng chuyện trò đến tận khuya.

“Điều mình ấn tượng nhất ở Wern chính là sự tinh tế, ga lăng, nhẹ nhàng. Gần như mình chưa bao giờ thấy anh to tiếng”, Mai Anh chia sẻ.

Chàng rể Nam Phi "mê đắm" đồ ăn Việt Nam, qua ải mẹ vợ chỉ nhờ một chiêu duy nhất - Ảnh 1.

Sự hòa hợp đã giúp cả hai tiến gần đến với nhau nhanh chóng. Họ yêu nhau 1 năm thì Wern cầu hôn và đến hơn 2 năm, cặp đôi đã chính thức đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng. Tháng 11 sắp tới, họ sẽ tổ chức tiệc báo hỷ thân mật để chung vui cùng bạn bè, gia đình.

“Wern không phải là bạn trai nước ngoài đầu tiên mình quen nên bố mẹ không quá ngạc nhiên. Tuy vậy, mình biết mẹ vẫn thích một người con rể Việt Nam để được gần gũi hơn và cũng dễ dàng thấu hiểu văn hóa cũng như cuộc sống của nhau. Nói thì nói thế nhưng sau quãng thời gian dài gắn bó, mẹ đã thấy tình cảm chân thành của Wern dành cho mình nên tin tưởng và ủng hộ rất nhiều. Sự chân thành đã khiến mẹ và gia đình thích anh ấy hơn”, Mai Anh chia sẻ.

Cô gái nên duyên cùng chồng Nam Phi: Chàng Tây ăn toàn bộ đồ Việt, trừ rau diếp cá! - Ảnh 2.

Cặp đôi quen nhau qua một app hẹn hò.

Yêu nhau được một thời gian thì biến cố xảy đến khi bố Mai Anh ở Thanh Hóa phát hiện bị ung thư. Lúc ấy, cặp đôi đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Mai Anh quyết định nghỉ việc để về quê chăm bố nằm viện cũng như đồng hành với bố những tháng ngày ít ỏi còn lại.

Cô kể: “Trước khi anh gặp gia đình mình thì mình cũng hay gọi điện chuyện trò với cả nhà. Anh cũng đã có thời gian tìm hiểu trước. Khi mình về quê thì anh ấy cũng quyết định chuyển về Thanh Hóa luôn để đồng hành. Hai đứa về được 1 tháng thì bố mất nên đã ở lại quê lâu hơn để gần mẹ và em gái. Mình cảm thấy rất may mắn vì trong hoàn cảnh dịch bệnh căng thẳng và chuyện nhà rối ren, hai đứa vẫn sắp xếp để có thời gian ở cạnh gia đình. Hơn nữa, bố và chồng mình cũng đã được gặp nhau trước khi bố mất”.

Về phần Wern, bố mẹ anh đã qua đời từ rất lâu. Đó cũng là lý do anh quyết định sang Việt Nam sinh sống. Cặp nhẫn cưới họ đang đeo là nhẫn cưới của bố mẹ chồng khi còn sống, có tuổi đời trên 40 năm. Khi còn sống, bố mẹ chồng Mai Anh rất tình cảm. Bố cầu hôn mẹ vào đêm Giáng sinh. Bởi thế, Wern đã cầu hôn cô đúng đêm Giáng sinh năm 2020 như một truyền thống dễ thương của gia đình.

Cô gái nên duyên cùng chồng Nam Phi: Chàng Tây ăn toàn bộ đồ Việt, trừ rau diếp cá! - Ảnh 3.

Chàng rể Tây "kiếp trước người Việt"

Vợ chồng Mai Anh cũng tham gia quay các clip về cuộc sống hằng ngày rồi đăng tải lên mạng xã hội. Trong các clip, họ rất hay nghịch ngợm và trêu đùa nhau. Thậm chí ở nhiều khoảnh khắc, cô còn có vẻ “dữ dằn” với chồng Tây của mình.

“Bình thường hai đứa mình cũng hay nghịch ngợm như thế, những gì được quay lại thể hiện gần đúng tính cách của bọn mình. Tuy nhiên cũng có nhiều clip diễn để quay chứ ở nhà mình tình cảm lắm, không có dữ như trên TikTok đâu”, cô cho biết.

Cô gái nên duyên cùng chồng Nam Phi: Chàng Tây ăn toàn bộ đồ Việt, trừ rau diếp cá! - Ảnh 4.

Ở bên nhau, Mai Anh và Wern chẳng mấy khi cãi vã.

Wern là một “chàng Tây” nhưng trong mắt Mai Anh, có lẽ kiếp trước anh là người Việt Nam chính hiệu.

Cô chia sẻ: “Ngoài việc không ăn được rau diếp cá ra, anh ấy có thể ăn tất cả đồ Việt từ bún đậu mắm tôm đến ốc, ếch, trứng chim cút lộn… Món ăn yêu thích nhất của anh là bánh chưng ngày Tết ăn theo kiểu Thanh Hóa là cho thêm mật mía vào. Nếu có thì một mình anh ăn được cả chiếc bánh to. Anh ấy cũng học tiếng Việt nhưng khá vật lộn. Hồi quen nhau, bọn mình ở Hội An - Đà Năng, giọng địa phương trong đó khá khó học. Từ khi hai đứa ra Hà Nội thì có vẻ trình độ của anh đã tiến bộ hơn rồi”.

Ở bên nhau, Mai Anh và Wern chẳng mấy khi cãi vã. Từ lúc yêu, họ đã thống nhất khi có bất đồng thì phải bình tĩnh và nhìn sự việc từ cả hai phía để giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng. Họ sẽ không to tiếng, không chửi thề và cũng không chiến tranh lạnh.

Bản thân Mai Anh tự nhận mình là người nóng tính và hay nói to trước. Wern lại ngược hoàn toàn, anh điềm đạm và rất kiên nhẫn. Theo thời gian, cả hai đã học thêm được nhiều điều từ đối phương, khiến các cuộc tranh luận trở nên “êm dịu” hơn nhiều.

Cô gái nên duyên cùng chồng Nam Phi: Chàng Tây ăn toàn bộ đồ Việt, trừ rau diếp cá! - Ảnh 5.

Cô gái nên duyên cùng chồng Nam Phi: Chàng Tây ăn toàn bộ đồ Việt, trừ rau diếp cá! - Ảnh 6.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn chính thức thành vợ chồng.

Mai Anh tâm sự: “Mình cũng không biết đây có phải là bí quyết hay không nhưng bên cạnh những dự định và kế hoạch chung, hai vợ chồng đều tôn trọng tự do cá nhân của nhau. Bọn mình dành nhiều thời gian để phát triển bản thân và sở thích cá nhân. Mình nghĩ rằng, đó chính là tip nhỏ khiến cả hai tràn đầy năng lượng và hấp dẫn trong mắt đối phương. Và đừng quên cả hai nên trêu đùa nhau mỗi ngày nữa”.

Một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn là khi cả hai luôn tìm thấy niềm vui khi ở bên nhau. Chúc mừng cho Mai Anh và Wern. Hy vọng rằng, cặp đôi này sẽ ngày càng hạnh phúc, có thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời cùng nhau!

Chia sẻ